B.BD: Mất Leandro và Philani, chỉ trông chờ Lee Nguyễn

03/03/2011 20:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau chuỗi 2 trận thất bại liên tiếp, chuyến trở về chốn cũ Long An của HLV Ricardo ở vòng tới càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi “nguồn sống” ngoại binh của Becamex Bình Dương gần như cạn kiệt khi đã mất Leandro do thẻ phạt, giờ đến lượt Philani bị chấn thương.

Chiều 3/3, chủ tịch CLB Becamex Bình Dương Nguyễn Minh Sơn tiếp tục chọn ngày thứ 5 là buổi duyệt đội hình để đến xem đội tập, có điều lần này đến nửa buổi ông đã về.

Tưởng như sự trở lại của đội trưởng Quang Thanh (hết án phạt) cùng tiền vệ Hữu Thắng (hết chấn thương), Minh Chuyên đã ra sân tập nhẹ (mới chạy vòng ngoài và hồi phục sẽ còn lâu) sẽ là liều thuốc tinh thần cho đội quân của ông Ricardo. Thế nhưng, thuyền trưởng của đội bóng đất Thủ lại đón nhận một tin buồn mới là tiền vệ đa năng Philani bị chấn thương sau trận gặp Navibank Sài Gòn. Sau khi nghỉ trọn một buổi tập, sáng 3/3 Philani đã được đưa tới bệnh viện xem xét chấn thương chân.

Cuối cùng, kết quả là Philani chắc chắn phải vắng mặt trên chuyến làm khách tới Tân An. Không có Philani, lại vắng cả Leandro ở tuyến giữa, sức mạnh tấn công của B.BD giờ đây được dồn vào khả năng của Lee Nguyễn, nhiệm vụ nặng nề và cũng là thách thức với Lee khi anh chưa thực sự chơi ấn tượng ở các trận gần đây.

Philani sẽ vắng mặt trong trận gặp ĐTLA

Buổi tập quan trọng ngày 3/3, ông Ricardo đã chú trọng các bài tập chồng biên, ông luôn căn dặn các hậu vệ biên là khi tấn công chỉ được lên một người, người còn lại phải lui về phòng thủ. Chính vì không thực hiện đúng lời dặn của HLV mà giữa buổi ông đã yêu cầu Vũ Ân (đang đảm nhiệm biên trái) trả áo bib lại và trao cho Minh Trung.

Ông Ricardo cũng chú trọng bài phòng ngự và có cuộc nói chuyện riêng với đội trưởng Quang Thanh. Trong thời gian cầm quân tại ĐTLA, có lẽ ông thừa hiểu sức mạnh của đội bóng cũ với sức mạnh tập trung vào 3 ngoại binh Tshamala – Antonio – Danny David.

Cũng ở đất Thủ, chiều nay 3/3 đội bóng Sài Gòn Xuân Thành đã xuống "rèn quân” sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà TDC Bình Dương vào chiều 4/3.

Đội tập tại sân phụ của sân Bình Dương. Không khí tập luyện của SGXT luôn thoải mái, đầy ắp tiếng cười. HLV Lư Đình Tuấn cho các học trò tập chống bóng bổng vì ông thừa hiểu rằng lối chơi của TDC Bình Dương năm nay chủ yếu tập trung bóng bổng cho tiền đạo Nkemi dứt điểm. “Chuyên gia săn Tây” Phước Tứ đã được giao đảm nhiệm vị trí tiền vệ giữa cùng nhiệm vụ đá phạt hàng rào. 

Đội Đồng Tâm Long An từ xưa đến giờ tập luyện ở Trung tâm huấn luyện thể thao Bến Lức và đều không cho ai vào xem tập. Thế nhưng, chiều 3/3 Đài truyền hình Bình Dương đã xuống tận nơi để quay đội “Gạch” tập. Bị đặt vào thế đã rồi nên GĐĐH Phạm Phú Hòa chẳng đặng đừng buộc lòng phải cho nhà đài vào quay, và các”gián điệp” của Bình Dương đã quay tổng thời gian hết 30 phút!? Không biết điều này có giúp ít được gì cho HLV Ricardo trước chuyến làm khách bão táp ở Tân An.

Bảo Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm