Bầu Hiển sau 5 năm "đốt tiền" nuôi SHB.ĐN

23/09/2012 11:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Áp lực từ dư luận buộc chàng ''rể quý'' Đỗ Quang Hiển phải chia tay SHB.ĐN từ mùa giải 2013. Dễ gì nói chia tay là được bởi mối tình giữa 2 bên đã ràng buộc quá nhiều yếu tố phi bóng đá.

Có thể nói bầu Hiển là chàng ''rể quý'' mà bóng đá Đà Nẵng may mắn có được. Trong 5 năm bầu Hiển có mặt sân Chi Lăng, SHB.ĐN có 2 chức vô địch V-League, một Cúp QG, cùng hàng loạt danh hiệu ở các giải trẻ. Đáp lại thịnh tình từ bầu Hiển, lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng trao cho bầu Hiển không ít dự án, đất đai và chính sách thông thoáng cho ngân hàng SHB. Có nghĩa trong 5 năm qua, cả 2 bên đều được lợi và bầu Hiển cũng xứng đáng nhận được phần thưởng sau những gì đã làm được.


Lúc này bầu Hiển (trái) đang rất cần sự hỗ trợ từ phía Đà Nẵng. Ảnh: V.S.I

Nhưng câu chuyện tình đẹp giữa bầu Hiển và bóng đá Đà Nẵng sắp đi theo một hướng rẽ khác. Áp lực từ dư luận, phía VFF, VPF buộc bầu Hiển phải lựa chọn một trong 2 đội bóng HN.T&T hay SHB.ĐN. Rõ ràng với vị trí quan trọng ở Thủ đô, bầu Hiển khó có thể bỏ đội bóng HN.T&T. Song để từ bỏ đội bóng cũng mang đến nhiều thành công cho bầu Hiển như SHB.ĐN cũng là chuyển chẳng dễ dàng.

Bởi ngoài việc ký kết làm tài trợ, bầu Hiển còn nhận nhiều hợp đồng, đất đai lẫn dự án lớn tại TP.Đà Nẵng. Nếu bàn giao lại đội bóng sông Hàn, những ưu đãi, thuận lợi từ thành phố cũng không còn như trước. Chưa kể cái tình gắn bó trong những năm qua, bầu Hiển cũng không thể nói một câu là dứt tình, đoạn nghĩa.

Trong bối cảnh như thế, bầu Hiển không còn cách nào khác là cậy nhờ “bố vợ”, tức là phía lãnh đạo TP.Đà Nẵng, để chia sẻ gánh nặng. Sau 5 năm gắn bó, những quyền lợi và trách nhiệm của bầu Hiển với bóng đá Đà Nẵng đã như bát nước đầy.

Nay việc tài trợ cho SHB.ĐN không còn dễ dàng, việc nuôi đội bóng Trẻ SHB.ĐN vô cùng nặng nề, bầu Hiển muốn lãnh đạo TP.Đà Nẵng chia sẻ trách nhiệm, cụ thể kinh phí, để giảm bớt ảnh hưởng do gánh nặng kinh tế mang lại.

Với năng lực tài chính của mình, TP.Đà Nẵng chẳng lo việc nuôi 2 đội bóng chơi ở giải hạng Nhất lẫn V-League. Nhưng ở thành phố đang phát triển như Đà Nẵng, việc chăm lo y tế, dân sinh, kinh tế, quy hoạch... còn quan trọng và thiết thực hơn cả việc chăm lo cho bóng đá.

Nếu chuyển giao đội bóng lại cho Sở VH- TT & DL chắc chắn không hiệu quả bằng như khi chuyển giao cho doanh nghiệp tự quản lý. Chính vì thế, lãnh đạo TP.Đà Nẵng mới mời bầu Hiển làm nhà tài trợ, đồng thời quản lý trong 5 năm qua, để tránh lãng phí và tăng hiệu quả trong đầu tư bóng đá.

Tất nhiên, lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng phải giữ chân chàng ''rể quý'' Đỗ Quang Hiển. Việc hỗ trợ kinh phí, thậm chí là dự án, đất đai, chính sách cho phù hợp hơn với bối cảnh này giúp bầu Hiển an tâm cống hiến là chuyện dễ dàng. Nhưng trước áp lực, đòi hỏi về kinh phí, phía Đà Nẵng hẳn cũng lúng túng bởi trong công tác xã hội hóa kinh phí để nuôi bóng đá, khó có doanh nghiệp nào hô xung phong.

Thế mới biết trách nhiệm của VFF lớn đến mức nào, khi họ đã tạo ra tiền lệ nguy hiểm việc một ông bầu quản lý nhiều đội bóng. Đến khi bầu Hiển bị thổi ''việt vị'', chỉ khổ lãnh đạo và người dân TP.Đà Nẵng phải đau dầu giải quyết hậu quả.

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm