Bầu Hiển nắm càn khôn

05/05/2012 11:24 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - “Cứ đá như thế này, các bạn sướng, khán giả sướng, người dân Quảng Nam sướng. Mà sao các bạn không mơ vô địch và lên hạng nhỉ?”, bầu Hiển cười xòa nói với  các cầu thủ đang vây quanh. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Trước đó, bầu Hiển tuyên bố thưởng nóng cho QNK 400 triệu đồng. Thế nên, toàn đội Quảng Nam vỗ tay đôm đốp, hớn hở như em bé được chia kẹo. Nhác thấy phóng viên kéo đến, bầu Hiển “đính chính”: “Mình là khán giả thôi nhá! Thấy đội bóng QNK Quảng Nam đá hay, sướng nên thưởng vậy thôi, chứ không có ý gì đâu nhá!”.

Câu chuyện mà chúng tôi kể, đấy là trận đấu trên sân Tam Kỳ mà đội bóng xứ Quảng đã lật đổ đội đầu bảng ở thời điểm đó,  Đồng Nai. Hôm đó bầu Hiển đã nhọc công lặn lội vào tận Tam Kỳ để úy lạo thầy trò HLV Trần Vũ. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên đội bóng “Tình em xứ Quảng” được bầu Hiển quan tâm. Thậm chí có lần, đến Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ còn chung xe với bầu Hiển vào Tam Kỳ xem Quảng Nam thi đấu.

Với bầu Hiển, cho đến thời điểm này vẫn có thể khẳng định ông có khả năng xoay chuyển “càn khôn” ở V-League. Vậy thì, cái giải hạng Nhất lên hạng có khó gì khi ông có đến ba đội bóng trong tay chơi ở giải đấu này. HN.T&T trước đây đã có cú nhảy tam cấp, 3 năm lên 3 hạng. HN.T&T ra chỉ tiêu VĐ mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, dù có lúc khó khăn nhưng cuối cùng đã cán đích đấy thôi. Ngay cả bóng đá Đà Nẵng, 17 năm làm hết cách cũng không thể đưa được Cup VĐ về sân Chi Lăng. Thế nhưng, bầu Hiển ra tay, đội bóng bên sông Hàn đã được hưởng hương vị VĐ.

Xét yếu tố bóng đá phục vụ chính trị thì phải ghi nhận ông Hiển. Nếu năm nay Quảng Nam thăng hạng, dân xứ Quảng có lẽ mừng phát cuồng, bao năm mới có được niềm vui bóng đá.

Với Quảng Nam, nếu bầu Hiển bơm tiền và tăng cường viện binh mạnh như thế, đường lên hạng có gì khó đâu khi giải hạng Nhất mấy ai dám hô xung phong lên V-League.

Bóng đá ta, có tiền chưa hẳn đã thành công. Khối ông bầu tiền nhiều như “quân Nguyên”, cũng chới với làm bầu bóng đá do đó, ngoài nhiều tiền và am hiểu bóng đá, còn phải có khả năng quan hệ tốt với VFF, phải đủ năng lực xuyên thủng vô số những bức tường thành lừng lững ngăn cản đến thành công. Xét các tố chất trên, dường như chưa có đại gia bóng đá nào qua mặt được bầu Hiển.

Khi bóng đá đang trong thời điểm quá độ thì rất nhiều thế lực tranh thủ là chuyện dễ hiểu. Đã rất nhiều vụ việc nổi cộm trong thời gian qua. Một người làm chủ nhiều đội bóng, lỗi không phải ở ông Hiển, mà ở VFF là cơ bản. “Bóng đá chuyên nghiệp ta khác các nước”- đại diện VFF đã giải thích như thế thì biết nói sao nữa!

Sau này, khi bóng đá chuyên nghiệp đi vào quy củ hơn, chắc chắn sẽ không còn những chuyện kiểu trớ trêu, chỉ có ở bóng đá chuyên nghiệp của ta như trong thời gian qua. Ngày đó chắc còn xa lắm, nên bầu Hiển cứ yên tâm mà làm chủ nhiều đội bóng.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm