Bầu Hiển cười nụ, bầu Đức run run

01/09/2015 05:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL gặp Hà Nội T&T là cuộc thư hùng “đỉnh cao” giữa 2 ông bầu quyền lực của bóng đá Việt Nam, nhưng trong thâm tâm họ chưa ai phục ai về cách làm bóng đá. Đấy cũng sẽ là màn đối đầu của 2 đội bóng tôn thờ lối chơi đẹp, kỹ thuật…, song một đang thăng hoa, một đang đứng bên bờ vực xuống hạng.  

Bầu Hiển quyết không nương tay

Bầu Hiển có cách làm bóng đá riêng của mình và thành công đã đến trong nhiều năm qua. Hà Nội T&T của bầu Hiển lập kỷ lục khi đi một mạch từ hạng Ba lên V-League, rồi 2 lần thống trị sân chơi này cùng 2 lần về nhì chỉ trong vỏn vẹn 7 năm.

7 năm ấy, Hà Nội T&T cũng đã tạo dựng được bản sắc trong lối chơi, được giới chuyên môn thừa nhận là đẹp mắt, hiệu quả. Thế nhưng, nỗi buồn với đội bóng của bầu Hiển là họ vẫn chưa thể chinh phục thành công tình cảm của người hâm mộ Thủ đô.

Ấy thế mà, chỉ bằng một lứa U19, “mặt còn búng ra sữa” bầu Đức dường như đã có được “cả thiên hạ”. Cơn sốt bóng đá mà lứa U19 HAGL – Arsenal JMG tạo ra từ năm 2013 đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự, và chưa có dấu hiệu dừng lại nếu như HAGL trụ hạng thành công vào cuối mùa.

Bầu Hiển có được thành tích, bầu Đức có được người hâm mộ, giá như cả 2 có sự bổ sung, tương hỗ cho nhau?!... Thế nhưng cuộc sống là vậy, họ vẫn phải tiếp tục hành trình còn dở dang của mình, mà ở đó trong thâm tâm có lẽ cả 2 chưa ai phục ai.

Bầu Hiển muốn chứng minh mình đang đi trên con đường sáng, đội bóng của ông phải đánh bại tất cả, nhất là HAGL của bầu Đức. Sẽ không có sự khoan nhượng trong cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng của 2 ông bầu này trong bất cứ hoàn cảnh nào, và trận đấu trên sân Pleiku chiều nay cũng thế.

Công Phượng (phải) có rất nhiều để học hỏi từ đàn anh Thành Lương (trái). Ảnh: VSI

Đại chiến tiki-taka

Mùa này, dù khởi đầu chật vật, nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn kịp hồi sinh ở giai đoạn lượt về để chen chân vào tốp 3. Mục tiêu của họ bây giờ là đánh chiếm vị trí thứ 2 hiện tại của FLC Thanh Hóa, thậm chí là ngôi quán quân của B.Bình Dương nếu như đội bóng đất Thủ sảy chân.

Trong khi đó, HAGL của bầu Đức đang phải chiến đấu hết sức bình sinh cho mục tiêu trụ hạng. Chiến thắng ngoạn ngục trên sân Đồng Nai đang tạo ra bước ngoặt lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Niềm tin vào công cuộc trụ hàng thành công ở cuối mùa hồi sinh mạnh mẽ trong tâm trí các cầu thủ HAGL, đó sẽ là thứ vũ khí lợi hại để đội bóng phố núi tiếp đại diện đến từ Thủ đô.

Và như đã phân tích, vượt lên ý nghĩa của trận cầu 3 điểm, đó là còn là niềm kiêu hãnh, sự khẳng định của 2 ông bầu. Sẽ là cuộc đối đầu không khoan nhượng, cuộc đại chiến của những tín đồ tiki-taka, tôn thờ lối chơi đẹp, kỹ thuật… đội thắng sẽ khiến ông bầu của mình thực sự hạnh phúc.

Ở lượt đi 2 đội đã mang đến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với nhiều bàn thắng được ghi, đó là lý do khiến người hâm mộ kỳ vọng chiều nay sân Pleiku sẽ lại tiếp tục là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn.

HAGL sẽ có sự trở lại của mắt xích quan trọng Nguyễn Công Phượng. Sau những chuyển biến ở HAGL thời gian gần đây, tiền đạo xứ Nghệ phần nào nhận ra hạn chế của mình để có sự điều chỉnh trong tư duy chơi bóng. Công Phượng phải tiết chế sự rườm rà để chơi đơn giản hơn, như cái cách đàn anh Thành Lương bên phía Hà Nội T&T từng làm cách đây vài năm… Nếu làm được như thế hàng công của đội bóng phố núi sẽ càng lợi hại.

Bầu Đức luôn tôn thờ bóng đá đẹp dù đối thủ là ai, trong hoàn cảnh nào. Thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn chỉ có thể điều chỉnh hợp lý hơn chứ không thể phá vỡ quan điểm lối chơi mà ông chủ mình đã vạch ra. Khi đội bóng trẻ HAGL máu me như thế hẳn thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng không ngần ngại đá một trận sòng phẳng với đội chủ nhà.

7 Trận lượt đi giữa 2 đội diễn ra trên sân Hàng Đẫy đã có tổng cộng 7 bàn thắng được ghi, chủ nhà Hà Nội T&T giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-3.

2 Chiều nay đội bóng Thủ đô không thể có sự phục vụ của 2 trụ cột ở hàng phòng ngự là Ngọc Đức và Thanh Hào, cả 2 đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng.

20 Hà Nội T&T (thứ 3) hơn HAGL (thứ 13) 20 điểm, khoảng cách về điểm số cho thấy sự chênh lệch về sức mạnh của 2 đội ở mùa giải này.

Đội hình dự kiến

HAGL: Văn Tiến, Văn Long, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên, Văn Thanh, Công Phượng, Trần Vũ, Franklin, Moussa.

Hà Nội T&T: Anh Đức, Quốc Long, Văn Biển, Đại Đồng, Hồng Tiến, Thành Lương, Victor, Ngọc Duy, Văn Quyết, Samson, Gonzalo.

Dự đoán: 2-2


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm