Bầu Đức không sợ ‘đen’, Hải Phòng thận trọng trước HAGL

05/07/2015 10:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin liên quan đến 4 cặp đấu còn lại của vòng 14 V.League 2015, đáng chú ý là cuộc đối đầu HAGL - Hải Phòng sẽ có trong bản tin bóng đá Việt ngày 5/7.

Hải Phòng muốn phá dớp trên sân Pleiku

Tại mặt trận V.League trong 9 lần hành quân đến sân  Pleiku làm khách, đội bóng đất Cảng để thua cả 9, còn tính từ đầu mùa giải 2015, thành tích khi thi đấu xa nhà của đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng cũng không tốt với 1 chiến thắng, 3 trận hòa cùng 3 trận thua.

HAGL thì đã trải qua 8 trận liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua ở V.League 2015, đó là lý do khiến các cầu thủ Hải Phòng hy vọng vào một kết quả tích cực trong trận đấu chiều nay.

Công Phượng là cái tên đáng chú ý trong đội hình HAGL nhưng hậu vệ Hải Phòng đang lưu tâm đến chân sút Sanogo Moussa. Khóa được mũi nhọn này bên phía HAGL, Hải Phòng tự tin giành ít nhất 1 điểm.


Bầu Đức sẽ đến sân theo dõi trận HAGL - Hải Phòng, động viên tinh thần các cầu thủ. Ảnh: Phạm Tuân

Chiều nay bầu Đức đến sân Pleiku

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức tuyên bố sẽ cố gắng thu xếp công việc để đến sân Pleiku chiều nay, theo dõi trận đấu, động viên tinh thần các cầu thủ, bất chấp việc những lần ông có mặt tại sân trước đây đội nhà hiếm khi giành chiến thắng.

Bầu Đức cho rằng các cầu thủ HAGL đã trưởng thành lên nhiều vì thế, họ không còn bị cóng chân mỗi khi thấy ông xuất hiện tại sân theo dõi trực tiếp trân đấu. Ông cũng tin tưởng HAGL sẽ trụ hạng thành công.

Công Vinh phản ứng khi bị thay ra cũng là bình thường

Đó là ý kiến của HLV trưởng CLB Becamex Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn sau khi trận đấu tại vòng 14, chiều 4/7  kết thúc. Ông Sơn khẳng định Công Vinh là một cầu thủ chuyên nghiệp, luôn có khát khao thể hiện mình và phản ứng như vậy cũng chỉ là hành động bột phát chứ không có gì lớn lao.

Cá nhân Công Vinh cũng nói rằng anh tôn trọng quyết định của HLV và cảm thấy tiếc nuối khi Becamex Bình Dương bị SLNA cầm hòa 1-1.

U17 PVF và SLNA tranh ngôi nhất bảng

15h00 chiều nay, U17 PVF và U17 SLNA sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối cùng bảng B VCK U17 quốc gia 2015.

Do đã hội đủ điều kiện giành quyền vào bán kết nên cuộc đối đầu giữa hai đội chỉ còn mang tính phân định ngôi thứ nhất, nhì bảng B.

Qua 2 trận đấu trước đó, U17 PVF giành 6 điểm ghi được tới 15 bàn thắng còn U17 SLNA mới ghi được 2 bàn thắng nhưng cũng chưa để thủng lưới bàn nào.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm