'Bắt hình dong' quân vương

27/04/2016 15:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB.ĐN đã thua FLC Thanh Hóa. Đội chủ sân Chi Lăng đã hòa B.BD nhưng vẫn cho thấy sức mạnh tiềm ẩn. Hải Phòng thì bộc lộ thực lực khá rõ ràng. Cuộc đua đến ngôi vua rõ ràng vẫn chỉ 4 cái tên kia.

Hải Phòng nhập cuộc mùa bóng 2016 không thể hoàn hảo hơn với 7 trận toàn thắng và đang ngự trị trên BXH với 21 điểm tuyệt đối – thành tích này trong quá khứ chỉ HAGL làm được.

Quả thật đây là chiến tích đầy bất ngờ của Hải Phòng, bởi họ không phải là một tập thể với quá nhiều cá nhân xuất sắc. Người ta đang ngợi ca tài cầm quân của Trương Việt Hoàng. Chẳng sai chút nào khi Việt Hoàng được cho là hội tụ đầy đủ tố chất của một nhà cầm quân: Có chuyên môn, có tiếng nói trọng lượng, biết hiệu triệu tinh thần lao động tập thể của anh em cầu thủ, đặc biệt là tính cách tử tế xuất phát từ con người hiền lành.

Bên cạnh đó, Hải Phòng có cặp ngoại binh Fangan và Stevens được ví như “Súng hai nòng hạng nặng”. Nhưng quan trọng nhất, đội ngũ cầu thủ nội đồng đều và luôn nhìn về một phía để phát huy sức mạnh tập thể.

B.Bình Dương chắc chắn là ứng viên số một cho chức vô địch, dù thời điểm này họ đang bị Hải Phòng bỏ xa đến 10 điểm trên BXH (còn một trận chưa đá). Điểm mạnh của Bình Dương mà không đối thủ nào sánh được đó là lực lượng hùng hậu.

Mùa giải năm nay B.Bình Dương khởi đầu có vẻ chậm chạp là do họ phải cùng lúc đá AFC Champions League. Sau khi chính thức bị loại, đội bóng đất Thủ tập trung trở lại cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch V-League. “Với B.Bình Dương lúc này, chẳng có lý do khiến chúng tôi không toàn tâm toàn ý cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch V-League”, HLV Nguyễn Thanh Sơn nói sau trận hòa SHB Đà Nẵng.

Ở cuộc đua đường dài như V-League, việc B.Bình Dương sớm trở lại nhóm đầu bảng khi họ hội tụ được sức mạnh chỉ là thời gian.

Dù mới thua to vòng 7 nhưng  FLC Thanh Hóa  vẫn là đội bóng rất có chiều sâu. Bóng đá xứ Thanh nuôi tham vọng làm nên lịch sử khi được đầu tư mạnh để nâng cấp giàn cầu thủ, cũng như kích thích khán giả đến sân. Cách làm của FLC Thanh Hóa khiến nhiều người ngưỡng mộ và đặt cược niềm tin vào họ.

Để hiện thực giấc mơ vô địch V-League, FLC Thanh Hóa đã mời về nhà cầm quân lão làng Lê Thụy Hải giữ cương vị GĐKT. Tuy nhiên, những gì mà đội bóng xứ Thanh thể hiện thực sự chưa cho thấy họ sẵn sàng cho cuộc đua vô địch. FLC Thanh Hóa đã đá 6 trận với 4 thắng 2 thua, đang đứng thứ 4 trên BXH. Muốn vô địch, đoàn quân của ông Lê Thụy Hải chắc chắn phải thay đổi nhiều thứ, chí ít đừng có những trận thua tức tưởi kiểu 2-5 trước XSKT Cần Thơ vừa qua.

SHB Đà Nẵng 1–1 B.Bình Dương: Chủ lẫn khách đều hài lòng

SHB Đà Nẵng 1–1 B.Bình Dương: Chủ lẫn khách đều hài lòng

Cuộc “đại chiến” năm xưa giữa 2 thế lực của bóng đá Việt Nam là SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương được tái hiện tại Chi Lăng. Ở đó, sự kịch tính, hấp dẫn cũng như tinh thần thi đấu quyết liệt đã đưa khán giả đến với trận cầu mãn nhãn.


 SHB Đà Nẵng là một trong những đội bóng dám hô quyết tâm vô địch, nhưng thực sự lực lượng của họ mới là vấn đề. Mùa này, HLV Lê Huỳnh Đức có sự phục vụ trở lại của Gaston Merlo, song người đá cặp là James Horace chưa thể hiện được gì. Trong khi đó, lực lượng nội kém ổn định.

Lực lượng là vậy, còn về lối chơi, SHB Đà Nẵng còn quá lệ thuộc vào Merlo. Lối đá lật cánh đánh đầu của họ tỏ ra đơn điệu, chán ngắt và kém hiệu quả. Huỳnh Đức đã nỗ lực giải bài toán vắng Merlo ở trận hòa B.Bình Dương. Nhưng liệu trong cuộc đua đường dài khắc nghiệt, các đối thủ có cho SHB Đà Nẵng nhiều thời gian để đi tìm sự ổn định? So với B.Bình Dương, Hải Phòng và FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng là ứng viên mong manh nhất cho cuộc đua vô địch.   

Tất nhiên những nhận định trên chỉ mới căn cứ vào màn thể hiện của các đội qua 7 vòng đấu. Cục diện cuộc đua chắc chắn sẽ có những biến động bởi V-League chỉ mới khởi đầu.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm