Bất chấp 'virus' SEA Games 29, HAGL vẫn thăng hoa nhờ 'kép phụ'

11/09/2017 09:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng 4-2 của HAGL trước Than Quảng Ninh trên sân nhà Pleiku ở vòng 17 Toyota V-League 2017 là màn trình diễn của “kép phụ” Châu Ngọc Quang với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo, còn Marcelino Motta Henrique lại khiến cả sân vận động Pleiku vỡ òa với một bàn thắng “không thể đẹp hơn”.

Trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh chiều 10/9, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thiếu vắng nhiều trụ cột như Tuấn Anh, Văn Thanh hay Hồng Duy. Thậm chí, Văn Toàn cũng chỉ có tên trong danh sách dự bị, còn Công Phượng tuy được đưa vào sân ngay từ đầu, nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn. Theo HLV Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên nhân của tình trạng trên là do các cầu thủ đều bị chấn thương sau khi SEA Games 29 kết thúc, chỉ có Công Phượng và Văn Toàn bị chấn thương nhẹ nhất nên vẫn có thể ra sân.

Thế nhưng, việc thiếu vắng những trụ cột lại là cơ hội để các “kép phụ” lên tiếng. Đầu tiên là siêu phẩm mở tỉ số của trung vệ Marcelino Motta Henrique ở phút 25. Sau khi thực hiện pha cướp bóng nhanh trong chân của Dyachenko Rodion Sergey, cầu thủ mang áo số 30 bên phía HAGL bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách hơn 30m.

Bóng đi thẳng vào góc chữ A của khung thành khiến thủ môn Huỳnh Tuấn Linh bên phía đội khách dù đã bay người hết sức nhưng cũng không thể cản phá.

Chính HLV Phan Thanh Hùng bên phía Than Quảng Ninh cũng thừa nhận đây là một bàn thắng đẹp. Thậm chí, ông Phan Thanh Hùng còn cho rằng bàn thắng của Motta là dấu ấn giải quyết tình huống của trận đấu: “Trước khi Motta ghi bàn, Than Quảng Ninh đã có một thế trận không hề lép vế trước HAGL, thậm chí chúng tôi còn có đôi chút nhỉnh hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể chuyển hóa được các cơ hội thành bàn thắng.

Trong mỗi trận đấu, điều quan trọng là giải quyết tình huống, và cú sút quyết đoán của Motta đã nói lên điều đó. Chính bàn thắng này đã khiến gió đổi chiều, tinh thần của các cầu thủ HAGL tăng lên và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn”.

Không chỉ gây ấn tượng với một siêu phẩm như mơ, Marcelino Motta Henrique còn làm tốt nhiệm vụ của một trung vệ, khi anh "bắt chết" Dyachenko Rodion Sergey bên phía Than Quảng Ninh.

Trong các đường lên bóng của mình, đội khách chủ yếu sử dụng các đường chuyền bổng, đưa bóng thẳng vào khu vực trước khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi nhằm tận dụng chiều cao của Dyachenko Rodion Sergey. Thế nhưng, trong một ngày thi đấu ấn tượng, Motta đã khóa chặt tiền đạo người Nga bên phía Than Quảng Ninh.

“Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tăng cường củng cố nền tảng thể lực cho Motta, đồng thời với khả năng hòa nhập tốt của mình, Motta đã để lại những dấu ấn đậm nét trong trận đấu hôm nay”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Trong trận đấu với Than Quảng Ninh, một “kép phụ” khác của HAGL là Châu Ngọc Quang cũng đã ghi dấu ấn với cú đúp vào lưới đội khách bằng các bàn thắng ở phút 40 và 52. Không những vậy, cầu thủ mang về cho đội chủ nhà một quả penalty ở phút 87, sau pha đi bóng lắt léo từ biên trái, buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Hoàng Thanh Tùng đã không phạm sai lầm ghi bàn thắng ấn định tỉ số 4-2 cho HAGL.

Phát biểu sau trận HAGL – Than Quảng Ninh, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng, không chỉ riêng ở cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh chiều 10/9, mà ngay từ đầu mùa giải, Châu Ngọc Quang đã thi đấu tốt, luôn để lại nhiều ấn tượng cho khán giả trong mỗi trận đấu.

'Sao' trẻ HAGL chia sẻ về đồng đội tại U22 Việt Nam từng ‘triệt hạ’ mình

'Sao' trẻ HAGL chia sẻ về đồng đội tại U22 Việt Nam từng ‘triệt hạ’ mình

Ngọc Quang (HAGL) và Văn Kiên (Hà Nội FC) cùng được triệu tập lên U22 Việt Nam lần này. Trước đó, cầu thủ của HAGL từng bị Văn Kiên phạm lỗi nguy hiểm tại vòng 3 V-League 2017.

Thật vậy, lối chơi nhanh nhẹn và tinh quái luôn giúp Ngọc Quang giành ưu thế trong các pha tranh chấp với các cầu thủ Than Quảng Ninh. Ở bàn thắng đầu tiên, cú lốp bóng của cầu thủ này dù đã bị thủ môn Huỳnh Tuấn Linh bắt bài, song bóng vẫn đi thẳng vào lưới.

Còn ở bàn thắng thứ 2, Ngọc Quang băng xuống quá nhanh khiến không một hậu vệ nào của Than Quảng Ninh theo kịp. Không chỉ vậy, phút 87, Ngọc Quang còn thực hiện một pha đi bóng lắt léo từ bên phía cánh trái xộc thẳng vào khung thành của thủ môn Tuấn Linh, buộc hậu vệ bên phía đội khách phải phạm lỗi trong vòng cấm.

“Ngọc Quang luôn là một cầu thủ có khả năng thi đấu tốt và rất năng nổ của HAGL. Tôi cảm thấy khá tiếc bởi cậu ấy đã không được gọi lên U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29 vừa qua.

Song tôi nghĩ rằng với những gì Ngọc Quang đã thể hiện, cậu ấy sẽ sớm được gọi lên đội tuyển để cống hiến tài năng của mình trong các giải đấu sau”, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

HAGL thắng dễ Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa thua trận thứ 2 ở V-League

HAGL thắng dễ Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa thua trận thứ 2 ở V-League

Công Phượng và các đồng đội HAGL đã có một trận đấu xuất sắc khi đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 4-2. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đã phải nhận thất bại 0-1 trên sân của FLC Thanh Hóa. Trên sân Vinh, Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước SLNA.

Ngoài dấu ấn của Motta và Châu Ngọc Quang, trận đấu trên sân Pleiku chiều 10/9 cũng ghi dấu ấn của một “kép phụ” khác, đó là Hoàng Thanh Tùng. Được chơi trọn 90 phút trên sân, Thanh Tùng đã không phụ lòng Ban huấn luyện cũng như khán giả của đội bóng phố Núi, khi có một pha kiến tạo tinh tế cho Ngọc Quang ghi bàn ở phút 52, rồi chính cầu thủ này cũng ấn định tỉ số 4 – 2 của trận đấu khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 87.

“Trong trận đấu hôm nay, tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều đã thi đấu tốt, đặc biệt là các cầu thủ ít khi được vào sân như Triệu Việt Hưng, Hoàng Thanh Tùng hay Phan Thanh Hậu.

Sự tự tin và tiến bộ của các cầu thủ trẻ sẽ giúp cho đội bóng có được thành tích tốt ở những trận đấu tiếp theo. Mục tiêu của HAGL là cố gắng thi đấu tốt từng trận một, cải thiện thành tích và vị trí trên bảng xếp hạng”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Ở vòng 18, HAGL sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà Pleiku để tiếp đón đội bóng đang ở cuối bảng xếp hạng là Long An, còn Than Quảng Ninh sẽ có chuyến hành quân được xem là đầy khó khăn đến sân Thống Nhất của Sài Gòn FC.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm