Bất chấp gió rét, CĐV vẫn sát cánh cùng tuyển Việt Nam

09/11/2016 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp thời tiết lạnh giá của Hà Nội những ngày đầu gió mùa Đông Bắc tràn về, đã có rất đông người hâm mộ tới SVĐ QG Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Theo ước tính, đã có khoảng 20.000 khán giả đã tới sân Mỹ Đình để cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc so tài với đối thủ Indonesia. Dù chỉ là một trận giao hữu quốc tế nhưng bầu không khí cổ động trên sân Mỹ Đình không hề thua kém bất kì giải đấu chính thức nào mà tuyển Việt Nam góp mặt.

Những tiếng đồng thanh hô vang “Việt Nam! Việt Nam!”… liên tục vang lên trên bốn phía khán đài kèm theo cơn sóng người dồn dập uốn lượn tạo ra khung cảnh vừa giàu hình ảnh vừa xúc cảm.

Khu vực khán đài D như thường lệ là nơi hội tụ rất đông các bạn trẻ với đồng phục áo đỏ sao vàng và cổ vũ với những dụng cụ và cách thức cổ động rất chuyên nghiệp. Họ là phần lớn là những sinh viên ở độ tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống. Chính vì vậy, sự náo nhiệt chưa phút nào ngừng nghỉ. Khi tuyển Việt Nam để thua, thoáng chốc trên gương mặt những CĐV trẻ sự lo lắng buồn bã nhưng rất nhanh chóng, tất cả lại hứng khởi, tự tin trở lại.

Còn tại khu vực khán B, nơi tập trung đông nhất CĐV thì tỏ ra cực kì phấn khích sau các pha làm bàn của tuyển Việt Nam. Pháo sáng liên tục được đốt lên trong sự hân hoan sung sướng của hàng vạn CĐV.

Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-2 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình tối 8/11.

Bác Đỗ Thành Nam chia sẻ cảm xúc sau trận đấu: “Ban đầu tôi e ngại thời tiết sẽ khiến SVĐ vắng khán giả. Thế nhưng, khi tôi tới sân trước 30 phút khi trận đấu diễn ra thì đã có rất đông người tới đây từ trước. Nhiều người cho biết họ còn chưa kịp ăn gì trước khi vào sân nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Quan trọng là chúng tôi có mặt ở đây để cổ vũ tinh thần cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Và đúng như kì vọng, tuyển Việt Nam đã có trận đấu ngược dòng đánh bại đối thủ. Tôi rất thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ hôm nay. Họ chơi rất quyết tâm và thể hiện được những mảng miếng tấn công rất đẹp mắt. Chắc chắn ở những trận đấu kế tiếp của tuyển Việt Nam, nếu cứ thi đấu như thế này thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ còn nhận được nhiều tình cảm hơn nữa của người hâm mộ”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng thận trọng trước Hong Kong

HLV Nguyễn Hữu Thắng thận trọng trước Hong Kong

Mặc dù vừa giành chiến thắng 2-0 trước Syria, đội bóng đã lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á nhưng HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầu Hong Kong.

Chứng kiến sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ, HLV trưởng Hữu Thắng bày tỏ sự xúc động và cảm ơn người hâm mộ.

“Ở trận đấu này đã có những thời điểm tuyển Việt Nam rơi vào tình thế khó khăn khi đội bạn dẫn bàn. Tuy nhiên, khi các cầu thủ nhận được sự cổ động hết mình từ 4 phía khán đài thì họ sẽ có thêm động lực để thi đấu hết mình vì khán giả. Qủa thật, khán giả đã tạo ra bầu không khí rất sôi nổi. Nó một phần tạo sức ép lên các học trò của tôi nhưng đổi lại các tuyển thủ sẽ có được sự hưng phấn, thăng hoa”.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm