24 năm hội nhập vẫn giậm chân tại chỗ

04/10/2015 08:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 24 năm (1991- 2015) kể từ ngày hội nhập trở lại với khu vực, ĐTQG Việt Nam mới chỉ duy nhất một lần vô địch Đông Nam Á, còn U23 Việt Nam vẫn mòn mỏi đi tìm tấm HCV SEA Games đầu tiên.

Đáng buồn hơn, từ mốc son HCB SEA Games 18, năm 1995 tại Chiang Mai – Thái Lan, bóng đá Việt Nam đang giậm chân tại chỗ, thậm chí có thể coi là tụt lùi nếu so sánh với những Malaysia, Singapore và đặc biệt là Thái Lan.

Cụ thể, từ tấm HCB 1995, 20 năm sau, tại SEA Games 2015, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura chỉ giành tấm HCĐ.  Trước đó, ở các kỳ SEA Games 1999, 2003, 2005, 2009, chúng ta giành 4 HCB, nhưng đến 2 kỳ SEA Games 2011 và 2013, U23 Việt Nam đều bị loại ngay từ vòng bảng.

Ở tầm ĐTQG, đỉnh cao của bóng đá Việt Nam là chức vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2008 (Tiger Cup trước đây). Đáng tiếc, mốc son ấy không thể động viên bóng đá Việt Nam tiến lên, ngược lại đến AFF Cup 2010, chúng ta dừng chân ở bán kết, 2012 bị loại từ vòng bảng và 2014 chỉ xếp hạng 3.

20 năm qua bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể giành HCV Sea Games

Thái Lan trong 24 năm đã 9 lần vô địch SEA Games, 4 lần lên ngôi ở AFF Cup. Đặc biệt hơn, đội tuyển U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk còn lọt vào tới bán kết Asiad 2014, còn ĐTQG Thái Lan hiện đang đứng đầu bảng F vòng loại World Cup 2018, gồm các đội Việt Nam, Iraq và Đài Loan (Trung Quốc).

24 năm qua, Singapore 4 lần vô địch AFF Cup, trong khi Malaysia 2 lần vô địch SEA Games liên tiếp (2009, 2011), 1 lần AFF Cup. Nên nhớ trước đó trong giai đoạn 1961-1989, họ 4 lần vô địch SEA Games.

Chừng ấy đủ chứng minh nền bóng đá chúng ta đang tụt lùi. Việc tổ chức “Hội nghị Diên Hồng bóng đá” có cần thiết hay không có lẽ không cần câu trả lời nữa.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm