19h15, Olympic Việt Nam-Olympic Saudi Arabia: Tin vào điều có thể

23/06/2011 08:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Vượt qua Olympic Saudi Arabia với 3 bàn cách biệt là nhiệm vụ có vẻ như rất ít khả thi với Olympic Việt Nam, cho dù chúng ta có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên thì cơ hội vẫn còn, và bởi thế chẳng có lý do gì để chúng ta không nuôi niềm tin vào một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của các cầu thủ Olympic Việt Nam.

Trước hết, cần phải nói ngay rằng vòng loại Olympic London 2012 không phải là ưu tiên số một của bóng đá Việt Nam trong năm nay, nên các học trò của HLV Phan Thanh Hùng không phải chịu bất cứ áp lực nào về thành tích ở sân chơi này. Thêm nữa, cánh cửa vào vòng sau của Olympic Việt Nam lại càng hẹp sau thất bại 0-2 ở Abha trong trận lượt đi, và ở trận lượt về chiều nay tại Hà Nội, Olympic Việt Nam chỉ có duy nhất một lựa chọn là phải thắng, mà phải thắng từ 3 bàn trở lên và không để lọt lưới bàn nào.

Chẳng có lý do gì để chúng ta không nuôi niềm tin vào một cuộc

lội ngược dòng ngoạn mục của các cầu thủ Olympic Việt Nam. Ảnh: VSI


Có vẻ như đấy là một nhiệm vụ quá khó, bởi ghi bàn đang không chỉ là bài toán nan giải của Olympic Việt Nam, mà ngay cả ĐT Việt Nam cũng phải vật vã với vấn đề này suốt hơn một năm nay. Trong khi đó, hàng thủ với nhân sự thay đổi 100% so với năm 2010 cũng là một nỗi lo đau đáu của HLV Phan Thanh Hùng, mà 2 bàn thua rất đáng tiếc mà chúng ta phải nhận ở sân Prince Sultan Bin Abdulaziz Sports City cách đây 4 ngày chính là bằng chứng tiêu biểu.

Với chừng ấy khó khăn và thách thức như thế, phải chăng Olympic Việt Nam nên chấp nhận thất bại ngay từ trước khi bóng lăn ở trận lượt về? Tuyệt nhiên không! Lý do là bởi trong trận lượt đi ở Abha, dù thua nhưng Olympic Việt Nam đã chơi không tồi, và sự khác biệt giữa 2 đội bóng chỉ là năng lực giải quyết tình huống, hay nói chính xác hơn là khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn của Olympic Saudi Arabia tốt hơn Olympic Việt Nam.

Hơn nữa, vì đã xác định ngay từ đầu rằng vòng loại Olympic London 2012 không phải là mục tiêu mà bóng đá Việt Nam có thể nhắm tới, nên các cầu thủ Olympic Việt Nam có tâm lý hoàn toàn thoải mái. Nếu phải nói lời chia tay ngay sau vòng sơ loại này thì cũng chẳng ai trách móc Olympic Việt Nam, bởi điều kiện chuẩn bị của chúng ta chỉ có như thế nên không thể lọt tới vòng loại cuối cùng cũng là bình thường.

Không bị áp lực tâm lý và đối thủ cũng phải cỡ “khủng long”, chẳng có lý do gì để các học trò của HLV Phan Thanh Hùng không chơi một trận hết mình theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Ở cấp độ ĐT trẻ như vòng loại Olympic, khác biệt về chuyên môn giữa các đội bóng không phải là quá lớn, nhất là khi Saudi Arabia cũng không còn là ông trùm của bóng đá châu lục như trước kia, bởi thế, chỉ cần các cầu thủ Olympic Việt Nam chơi đúng sức và nỗ lực cao nhất trong khả năng của mình thì không có điều gì là không thể.

Có thể chúng ta sẽ không có vé tham dự Olympic London như lâu nay vẫn thế, nhưng nếu chiều nay các cầu thủ trẻ cống hiến một màn trình diễn xem được thì cũng có thể khiến dư luận phần nào yên tâm khi nghĩ về SEA Games 26 vào cuối năm nay ở Indonesia, giải đấu mà VFF đã công khai đặt chỉ tiêu giành HCV.

Đội hình dự kiến

TM: Tuấn Mạnh

HV: Văn Hoàn, Văn Nam, Thanh Hào, Văn Thuận

TV: Văn Bình, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Mạnh Dũng

TĐ: Văn Quyết


Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm