19h00 ngày 28/11, Indonesia - Lào: Tạm biệt 'người hùng' Alfred Riedl

28/11/2014 05:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không cảm thấy áp lực và khó khăn khi quay trở lại Indonesia bởi cục diện bảng A gần như đã ngã ngũ và hợp đồng của tôi với đội tuyển sẽ kết thúc trong năm nay”, đó nhiều khả năng là một trong những tuyên bố cuối cùng của ông Alfred Riedl với vai trò là HLV trưởng đội tuyển Indonesia.

Cuộc hành trình nhiều sóng gió của ông với bóng đá Indonesia đang bước tới những ngày cuối cùng. Năm 2010, Riedl tới xứ “vạn đảo” như một vị Thánh. Ông giúp bóng đá nơi này hồi sinh với suất đá chung kết AFF Cup sau một hành trình rực lửa.

Sau cuộc chia ly, ông trở về đội tuyển với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng thành công đã không còn quay trở lại. Đội bóng của Riedl chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận và gần như đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Những kỳ vọng của Indonesia tan vỡ theo cách tồi tệ nhất chỉ sau 180 phút. Họ bị Việt Nam quần tả tơi trong một trận đấu mà ông Riedl thừa nhận rằng chỉ may mắn mới giúp Indonesia thoát thua.

Họ bị Philippines đè bẹp tới 4 bàn không gỡ. Sau 2 lượt trận, Indonesia để thủng lưới 6 lần, mới có 2 bàn và duy nhất 1 điểm. Trước giải, họ được đánh giá là ứng viên số một ở bảng A.

Thất bại tại AFF Cup đã tố cáo những giới hạn của bóng đá Indonesia nói chung và HLV Rield nói riêng. Thành tích của đội tuyển Indonesia là kết quả của một nền bóng đá thiếu thống nhất, tồn tại nhiều bất cập và đang phải đối diện với cuộc cải tổ triệt để.

Thất bại của Riedl cho thấy giới hạn của chính ông. Sau thành công cuối cùng với Indonesia năm 2010, ông thầy người Áo đã đi qua hàng loạt đội tuyển khác nhau, đảm nhiệm rất nhiều vai trò. Ông không trụ lại được tại đâu quá lâu. Ở tuổi 65, đã tới lúc ông nên dừng lại.

Xin lỗi Riedl! Lần trở lại Việt Nam rõ ràng không phải một ký ức đẹp. Mảnh đất từng ghi dấu những kỷ niệm tuyệt vời của Riedl với đội tuyển Việt Nam cũng chính là nơi chứng kiến một trong những thất bại tồi tệ nhất sự nghiệp của ông.

Chia sẻ trước trận gặp Lào, ông Riedl nói: “Mong rằng trong trận này chúng tôi sẽ mang được về một chiến thắng. Indonesia có quá ít điểm, chúng tôi không muốn về nước với 2 bàn tay trắng”.

Đó có lẽ cũng là điều cuối cùng mà ông Riedl có thể làm cho bóng đá Indonesia.

Dự đoán: 2-0

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm