18h00 sân Thống Nhất, U21 HAGL – U19 Hàn Quốc: Công Phượng tạo nên khác biệt

29/11/2015 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phòng họp báo sau trận thắng “gà nhà” U21 Báo Thanh Niên Việt Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL như muốn xả stress bằng hàng loạt phát ngôn đả kích HLV Phạm Minh Đức. Nhưng khi đề cập đến U19 Hàn Quốc, ông Tuấn lại tỏ ra rất e dè.

Hãy chứng minh với người ngoài

“Nếu được chọn đối thủ, HAGL chọn đá với U21 Singapore sẽ dễ dàng hơn. Còn U19 Hàn Quốc là đội bóng rất khó chịu. Họ có thể hình, thể lực, đấu pháp tiếp cận trận đấu rất tốt”, ông Tuấn nhận xét về đối thủ sẽ gặp trong trận chung kết. Còn về phương án tiếp cận trận đấu cuối cùng trước đối thủ đã đánh bại mình, ông Tuấn phát biểu: “Chúng tôi chưa nói trước được gì lúc này. Nhưng chắc chắn là sẽ rất khó khăn cho HAGL”.

Dù chỉ mang tính giao hữu nhưng những gì diễn ra ở Thống Nhất vài ngày qua biến giải đấu này còn căng thẳng hơn các trận đấu ở V-League. Ở đây có cả màn đấu khẩu giữa các HLV, các khán đài thậm chí còn xảy ra tình trạng đối địch giữa CĐV HAGL và phần còn lại. Nhiều người đã nâng cao quan điểm về giải giao hữu này và biến nó trở thành cuộc so kè vì “danh hão”. Từ cầu thủ, HLV, CĐV cho đến các ông bầu, dường như ai cũng muốn xem đây là cơ hội khẳng định mình.

“Gà nhà đá nhau”, chỉ duy nhất 1 đại biểu còn sót lại trận đấu cuối cùng. Bỏ qua những ồn ào dư luận thời gian qua, U19 Hàn Quốc xứng đáng là thước đo bản lĩnh cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Nhiều người cho rằng, đây mới chính là lúc để “những đứa trẻ nhà bầu Đức” thể hiện năng lực bản thân.

Một lứa cầu thủ được ăn học cùng nhau 7-8 năm qua, là kỳ vọng cho tương lai cả nền bóng đá đối đầu với những cầu thủ độ tuổi 18 vào dạng tài năng bậc nhất bóng đá Hàn Quốc, cuộc so tài đó đáng được chờ đợi hơn những màn “võ mồm” của người nhà với nhau.

Chờ HLV Nguyễn Quốc Tuấn trổ tài trước người Hàn

U19 Hàn Quốc đã có một trận đấu mở màn miễn chê trước HAGL. Công bằng mà nói, nếu trọng tài không bỏ qua những tình huống có thể thổi 11m cho đội khách, thầy trò HLV Quốc Tuấn đã phải thảm bại thay vì chỉ thua tối thiểu hôm đó. Cái hay của đội bóng xứ kim chi là họ rất ý thức được thân phận mình khi được mời dự một giải giao hữu. Ngay cả khi bị trọng tài xử ép ngày ra quân, HLV An Ik Soo cũng không hề nổi cáu. Ông điềm tĩnh trong phòng họp báo rằng: “Việc một thành viên BHL bị đuổi lên khán đài vì lỗi phản ứng cũng vì anh ấy cuốn theo trận đấu và bộc lộc cảm xúc thái quá. Chúng tôi vẫn tôn trọng các quyết định của trọng tài”.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế: 'Nếu Công Phượng tỏa sáng, U21 HAGL sẽ vô địch'

Chuyên gia Trịnh Minh Huế: 'Nếu Công Phượng tỏa sáng, U21 HAGL sẽ vô địch'

Cho rằng lối chơi phòng ngự phản công của U19 Hàn Quốc là khắc tinh với U21 HAGL, chuyên gia Trịnh Minh Huế thẳng thắn nhận định đội bóng phố núi sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận chung kết. Tuy vậy...


Chỉ vừa gặp chủ nhà trong trận khai màn, HLV An Ik Soo đã muốn gặp lại đối thủ này trong trận chung kết. Ở một giải đấu mang tính cọ xát, HLV trưởng người Hàn Quốc biết cách làm gì để tốt nhất cho đội bóng trẻ của mình. U21 HAGL thi đấu với các khán đài rực lửa và chuyên môn cũng gây ấn tượng đẹp với khách mời, đó cũng là cách để đội bóng trẻ xứ Hàn làm quen với áp lực. Thi đấu dưới sức ép của hàng vạn CĐV chủ nhà và cả phần bất lợi từ ông vua sân cỏ, U19 Hàn Quốc sẽ trưởng thành hơn rất nhiều với vốn kinh nghiệm thi đấu quốc tế như thế.

So với phản ứng của HLV An Ik Soo, có thể nhiều người sẽ phì cười với màn đả kích của HLV Nguyễn Quốc Tuấn hướng về người đồng nghiệp, cũng là đồng đội một thời Phạm Minh Đức. Ông Tuấn đã bị lãnh đạo HAGL “nắn gân” và chính thức đăng đàn xin lỗi mới đây. Để cải thiện hình ảnh của mình, ông Tuấn phải lấy điểm trở lại với tất cả bằng cách đánh bại đối thủ trong lần gặp lại này. “Kèo” mong muốn gặp Singapore trong trận chung kết để dễ bảo vệ chức vô địch đã đổ bể, ông Tuấn sẽ phải đối mặt với đối thủ xương xẩu hơn rất nhiều.

Điều động viên ông Tuấn trước trận chung kết là phong độ của các học trò đang rất ổn. Công Phượng và các đồng đội lại tạo nên một cơn sốt vé trước trận chung kết. HAGL vẫn là một thương hiệu lớn lôi kéo CĐV đến sân ủng hộ mình. Sẽ là hoàn hảo nếu HAGL tái hiện những gì đã diễn ra ở Cần Thơ năm ngoái. Nhưng nên nhớ rằng, lần này đối thủ U19 Hàn Quốc là hàng “xịn” chứ không phải hạng “xoàng” như Thái Lan năm ngoái.

HLV An Ik Soo cho biết: “U21 HAGL là đội bóng rất mạnh. Họ có hàng tiền vệ sáng tạo và việc thi đấu với họ trong trận chung kết đúng như mong muốn của chúng tôi. 2 đội bóng đã biết nhau và trận đấu này hứa hẹn sẽ thỏa mãn người xem”.

Để đến trận đấu cuối cùng, U19 Hàn Quốc là đội có thành tích ấn tượng nhất khi toàn thắng theo lũy tiến tỷ số trước U21 HAGL (1-0), U21 Myanmar (2-0) và U21 Singapore (3-0).

Đây là trận đấu quyết định không chỉ danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất giải mà còn tôn vinh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. 2 ứng viên hàng đầu là đội trưởng 2 đội, Công Phượng và Lee Dong Jun. Công Phượng đang nổi bật ở vị trí tiền đạo sở trường với 3 bàn thắng ghi được, chỉ kém Vua phá lưới tạm thời là Xuân Mạnh (4 bàn).

Trong khi Lee Dong Jun đang có 2 bàn thắng, nhưng Lee đang đá ở vị trí tiền vệ. Cầu thủ Hàn Quốc được xem là linh hồn dẫn dắt lối chơi của đội bóng trẻ xứ Hàn. Lee Dong Jun sở hữu những cú bứt tốc đáng sợ trên nền tảng thể lực tốt. Không chỉ mạnh mẽ, số 14 còn rất quái và kĩ thuật. Đó là lý do dù sở hữu thể hình thấp bé nhất đội nhưng Lee Dong Jun vẫn được HLV An Ik Soo tín nhiệm cho đeo băng đội trưởng. Đây cũng chính là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Hàn Quốc.

***

2 Đây là trận chung kết giải U21 quốc tế thứ 2 liên tiếp mà U21 HAGL tham dự trong 2 năm qua.

3 Từ VCK U19 châu Á năm 2014 đến trận chung kết giải U21 quốc tế chiều nay, Công Phượng và đồng đội sẽ có lần chạm trán thứ 3 với các đội bóng Hàn Quốc.

4 Là số bàn thắng của Vua phá lưới tạm thời Xuân Mạnh, và Công Phượng đang có 3 bàn thắng, kém 1 bàn so với Xuân Mạnh.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm