18h00 ngày 25/10, U21 Việt Nam - U19 HA.GL: U19 HA.GL trên con đường chông gai

25/10/2014 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh đang thực hiện một hành trình trên thảm hoa hồng nhưng đầy thử thách và nỗi đau.

Phía cuối hành trình ấy có thể là ánh sáng hoặc bóng tối. Chúng ta chưa thể biết được điều đó. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn rằng, hành trình ấy có vô số mũi gai. Một trong những mũi gai ấy vừa mọc lên hôm 23/10 ở trận thua 1-2 trước U21 Sydney, trận đấu đã bộc lộ quá nhiều thiếu sót của những chàng trai U19 HA.GL.

Trở thành thần tượng

Và đó không phải mũi gai duy nhất mà đội bóng này từng phải nhận. Trên con đường hoa hồng của U19 HA.GL, có cả thành công và thất bại, cả tin tưởng và nghi ngờ, cả vinh quang và tủi nhục.

Suốt một năm qua, làng bóng đá nội và người hâm mộ cả nước gần như đã chia đôi vì đội bóng này. Một bên nghi ngờ, bên kia tin tưởng và thần tượng hóa. Cả 2 thái cực ấy đều đã được thể hiện theo những cách cực đoan nhất. Đối với lứa cầu thủ này, đó đều là những rủi ro khó lường.

Chứng kiến thế hệ đầu tiên của Học viện HA.GL kiến tạo những giá trị mới cho bóng đá nói riêng và xã hội nói chung là một diễm phúc. Có lẽ đã lâu lắm rồi, bóng đá và xã hội mới có một hiện tượng như thế xuất hiện.

Bạn phải có mặt trên sân Quân khu 9 (Cần Thơ) chiều qua để chứng kiến sự cổ vũ của người hâm mộ dành cho U19 HA.GL. Hàng trăm CĐV, già trẻ có đủ, đã chờ hàng tiếng đồng hồ trong cái nắng chói chang của tháng 10 Nam Bộ. Họ gào rú khi nhìn thấy đội U19 HA.GL, gọi tới khản giọng tên của từng cầu thủ, vây kín xe của BTC. Phải rất khó khăn, Công Phượng và các đồng đội mới vào được sân tập.

Đó có phải quang cảnh của một buổi đón tiếp các ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc? Hay đó là quang cảnh trận đấu tập của Arsenal lừng danh tại Việt Nam?

Không, đó là U19 HA.GL với rất nhiều thành viên là tuyển thủ U19 Việt Nam. Đã bao lâu rồi chúng ta mới có một thế hệ như vậy? Từ những cậu bé vô danh, chỉ sau hơn một năm, họ đang trở thành những ngôi sao bóng đá, những thần tượng mới của xã hội.

Sau hàng chục năm phải vay mượn những thần tượng từ K-pop, điện ảnh Hollywood hay bóng đá Ngoại hạng Anh, chúng ta cuối cùng đã tìm được những biểu tượng tượng thuần Việt.

Và cuộc hành trình bão tố

Nhưng cũng giống như mọi giá trị mới, thế hệ đầu tiên của Học viện HA.GL Arsenal JMG chưa phải là một thế hệ hoàn hảo. Mô hình đào tạo tối ưu của Arsenal đã phải đối mặt với những thử thách lớn, phải thích nghi với một môi trường còn quá nhiều vết đen, phải kiên cường đối mặt với một quá trình trưởng thành khó nhọc và từng bước hạn chế các khuyết điểm.

Trên con đường ấy, họ đã nhiều lần phải cúi đầu. Thua 0-7 trước U19 Nhật Bản hồi tháng 1, phơi áo 0-9 trước U19 Tottenham ở London, thảm bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc và mới nhất là thất bại 1-2 trước U21 Sydney.

Từ thảm bại ở TP.HCM tới trận thua sát nút tại Cần Thơ, đội bóng ấy đã tiến bộ rất nhiều. Họ sẽ còn đối mặt với rất nhiều thử thách nữa. Sẽ lại có thất bại, lại có nước mắt, lại có nỗi đau. Nhưng điều quan trọng là họ vẫn đang tiến lên.

Những tín hiệu xấu đã xuất hiện với U19 HA.GL trước trận bán kết với U21 Việt Nam. Công Phượng mệt mỏi, Đông Triều nhiều khả năng dự bị, Tuấn Anh phải chườm đá cả 2 đầu gối. Đội bóng chưa được nghỉ ngơi sau những cuộc hành xác liên tiếp ở nhiều giải đấu. Trong khi ấy, đối thủ của họ là U21 Việt Nam hừng hực khí thế, và không nhiều người tin rằng U19 Việt Nam sẽ có được chiến thắng vào chiều nay.

DỰ ĐOÁN: U21 Việt Nam - U19 HA.GL 2-1

“U19 HA.GL phải chơi V-League để hoàn thiện”

Tận mắt chứng kiến thất bại của U19 HA.GL trước đối thủ U21 Sydney, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh chia sẻ: “Về mặt kỹ thuật, các em vẫn giữ được các tố chất. Nhưng có lẽ do đã thi đấu rất nhiều, các em tỏ ra hoàn toàn đuối về mặt tổ chức lối chơi và chiến thuật.”

“Vì thiếu kinh nghiệm nên ở hiệp 2 và đặc biệt là trong những phút cuối, độ chênh lệch về phong độ được thể hiện rất rõ rệt. Chúng ta đã thấy quả thua thứ 2 là sự phối hợp không khéo léo giữa các cầu thủ phòng ngự. Thủ môn của đội bóng đã ra quá vội vàng.”

“Với các em hiện nay, lên chơi V-League để hoàn thiện sẽ là điều tốt cho các em.”

Đánh giá về trận đấu chiều nay với U21 Việt Nam, ông Vinh cũng bày tỏ: “Khó có thể nói là đội nào ưu thế hơn vì mỗi đội bóng, mỗi trận đấu đều có những thay đổi. Tôi cho rằng đó sẽ là một trận đấu rất hay. U21 thể hiện một kinh nghiệm khá dồi dào. Ngược lại, U19 có kỹ thuật ở trình độ cao hơn”.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm