17h15, U19 Việt Nam – U19 Australia (VTV2 TT): Trèo lên đỉnh Australia

10/08/2009 09:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Rất ít người dám đặt cửa thắng cho U19 VN trong trận bán kết với Australia. Đơn giản, mọi “chỉ số” của đội bóng đến từ châu Đại Dương đang vượt trội so với thầy trò Võ Hoàng Bửu. Nhưng biết đâu?

Công việc đầu tiên của các cầu thủ U19 chắc chắn là phải ngăn chặn được những cú treo bóng từ biên vào của đối phương. Cho đến thời điểm này, U19 Australia vẫn chưa ghi được bàn nào từ những cú đánh đầu, song bài miếng đánh biên kiểu Anh của đội bóng này vẫn tỏ ra rất lợi hại. Những cú treo bóng lơ lửng thường do Peter Pranic và Tyler Jake đảm nhiệm. Điểm đến sẽ là Joshua David, một  tiền đạo có thân hình to cao, khả năng tỳ đè khá tốt. Anh này sẽ thực hiện những cú dứt điểm trực tiếp, hoặc làm tường cho tuyến hai băng lên giải quyết. 

Tất nhiên, đó mới chỉ  là 1 trong những miếng đánh mà U19 Australia sử  dụng nhiều nhất. Ngoài ra, U19 Australia còn những pha phối hợp 1 chạm để tiếp cận vòng 16m50 và những pha chồng biên, khoét vào nách đối phương khá hay …

Võ Hoàng Bửu chắc chắn đã lên kế sách để chế ngự U19 Australia. Nhưng dù là gì thì có một điều phải thừa nhận rằng, các cầu thủ Việt Nam như có một cái “dớp” cứ hễ gặp đối thủ to cao như châu Âu thì từ cầu thủ trẻ cho tới những anh lớn, đều rơi vào trạng thái “tự ti”. Phải tới gần đây đội tuyển lớn mới khắc phục được, nhưng còn các cầu thủ trẻ thì chưa, khi lối chơi của họ còn chưa mang màu sắc Latin để phát huy ưu thế nhanh nhẹn và hạn chế nhược điểm hình thể.


 U19 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ chiều nay  - Ảnh:Bá Châu

Ngoài bài toán tâm lí, U19 VN còn phải giải thêm một bài toán khác đó là khâu dứt điểm. Hàng phòng ngự của Australia chắc chắn không phải là những người khổng lồ có đôi chân đất sét. Những thân hình vạm vỡ nói trên sẽ không dễ để Văn Quyết hay Quốc Phương biến thành những “gã hề” như đã từng làm với Malaysia hay Đông Timor.

Nói như thế, không phải là U19 Australia là một đội bóng không thể đánh bại. Một nhược điểm mà đội bóng này đã bộc lộ rõ là thể lực thường giảm sút vào vào những phút cuối. Chính nhờ điều này, người Thái đã tận dụng triệt để rồi cưa điểm với Australia, và đẩy đối thủ xuống nhì bảng. Các cầu thủ Australia không phải là những người khéo léo trong việc xử lí bóng ở cự li hẹp, còn đây là điểm lợi thế mà cầu thủ Việt Nam có được trong trận đấu này.

Vậy, những quả tạt bóng bổng sẽ là điều tối kị, nhưng những pha bật tường đoạn ngắn sẽ là ngón nghề mà chúng ta có quyền hy vọng để mang đến sự đột biến trong cách chơi. Bởi, U19 VN đang sở hữu những “chuyên gia” giải quyết bóng chết như Văn Quyết hay Quốc Phương, thế nên, có thể coi những cú đá phạt đều là một cơ hội để quyết định trận đấu.

Tuy nhiên, để có  được điều này thì U19 VN cần có được những sự đột biến, chứ không thể chờ đợi vào cách chơi khá đơn điệu như trong 3 trận đấu vừa qua.Và trên hết là sự điều chỉnh hợp lí từ phía Võ Hoàng Bửu, người ta mong ông thầy trẻ này sẽ tìm được những liệu pháp tâm lí để cùng các học trò của mình có những giây phút thăng hoa và tiến vào trận chung kết-một nhiệm vụ đặt ra và được chính HLV Bửu “voi” xác định từ trước.

Trước đó, lúc 15h15, U19 Thái Lan cùng U19 Malaysia sẽ chơi trận bán kết đầu tiên. Nếu đặt lên bàn cân, Thái Lan tỏ ra nhỉnh hơn Malaysia, nhờ lực lượng đồng đều và lối chơi khá hiện đại. Rất có thể đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ giành một vé vào chơi trận chung kết.

Lịch thi đấu còn lại:

Bán kết (10-8):
15h15: Thái Lan – Malaysia
17h15: Việt Nam – Australia

Tranh huy chương (12-8):
15h30: Thua BK1 – Thua BK2
17h45: Thắng BK1 – Thắng BK2

* Tất cả các trận cùng diễn ra trên sân Thống Nhất

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm