17h00 SG.XT-K.KH: Ở hai đầu nỗi nhớ

14/07/2012 07:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH)-  Một đang ở (gần) đỉnh cao, đội còn lại ở vực sâu, đây sẽ là trận đấu không cân sức, xét trên cả 2 khía cạnh: hoàn cảnh lịch sử, thời cuộc và thực lực. Nhưng vẫn có lý do để chờ đợi.

SG.XT sẽ là kho điểm?

Với cách biệt 7 điểm, so với đội dẫn đầu HN.T&T và 6 điểm so với đối thủ xếp thứ nhì, SG.XT (đang tạm xếp thứ 3) về lý thuyết vẫn còn đầy đủ cơ hội giành ngôi cao nhất V-League 2012. Nhưng, những người thực tế không cho rằng lập luận đó là khả quan. Lý do thế nào hẳn ai cũng hiểu, khi SHB.ĐN đã như cái gọng kìm, để điều tiết cuộc chơi theo ý riêng của bầu Hiển. Và ngoài ra, việc san bằng cách biệt 7 điểm khi giải đấu chỉ còn 6 lượt trận gần như điều không thể.

Thế nên, người ta mới cho rằng, SG.XT nhiều khả năng sẽ là “kho điểm” cho phần còn lại trong 6 trận đối đầu với họ. Tức là cũng giống như V.HP, đội bóng gần như đã “nhắm mắt xuôi tay”, SG.XT được cho là sẽ sẵn sàng dang tay cứu những đối tác đang ngắc ngoải.

K.KH trong hoàn cảnh này là một đội bóng như thế. Vị trí thứ 2 từ dưới xếp lên là sự bất thường với bóng đá phố biển, nhưng quá khứ đã hơn một lần cho viện dẫn, K.KH đủ cơ sở để vượt vũ môn, lách qua khe cửa hẹp.

Đó là mùa giải 2007, với HLV Lê Hữu Tường và đống đổ nát (cả về mặt điểm số, cũng như lối chơi) để lại khi V-League chỉ còn 7 lượt trận. HLV Hoàng Anh Tuấn lên thay và bằng cách nào đó, thật kỳ diệu, K.KH trụ hạng thành công.



SG.XT (trái) không còn nhiều cơ hội VĐ nhưng lại tác động trực tiếp đến cả cuộc đua VĐ lẫn cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Quang Nhựt

5 năm trôi qua, sân chơi V-League đã khác và vị thế của bóng đá phố biển nay cũng khác, nhưng hoàn cảnh lặp lại và nhiều khả năng, kịch bản cũng lặp lại: K.KH sẽ trụ hạng thành công, với nút thắt ban đầu phải là SG.XT.

Với một đội bóng gần như không còn giữ được tham vọng vô địch, được dẫn dắt bởi một nhà môi giới và ở cấp thượng tầng, ông chủ cũng có biểu hiện “khó ở” trong việc chăm chút đội bóng, vậy còn có gì là không thể?! Hỏi mà như đã trả lời.

Ngựa về ngược, tại sao không?

Một lần nữa K.KH bị dồn vào thế chân tường. Và càng khi không còn đường lùi, người ta mới biết được tầm ảnh hưởng của một đội bóng, ông chủ và mối quan hệ của HLV trưởng. Ở lượt đi V-League 2012 và cả giai đoạn đầu lượt về, K.KH đã cho đi rất nhiều và giờ là lúc họ lấy lại. Bắt đầu từ trận đấu với SG.XT, kế đó tới lượt N.SG… Chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ, nhưng chỉ một điều chắc chắn rằng, kịch bản trận đấu vào chiều nay sẽ khác nhiều so với tưởng tượng.

Đó là khi K.KH chơi rất ung dung và chiến thắng tự nhiên đến, khi SG.XT mở toang cánh cửa nơi hàng phòng ngự, để đối phương tự do bắn phá. Phước Tứ, Đình Luật, những trung vệ tốt nhất ở sân Thống Nhất sẽ không thể góp mặt vì nhiều lí do khác nhau, trong khi đó thủ thành Minh Nhựt cũng sẽ ngồi ngoài (án kỷ luật). Tuyến thấp nhất của chủ nhà không thủng mới là lạ, ngay thời điểm mà K.KH đón chào sự trở lại của những tác nhân quan trọng bậc nhất trên tuyến đầu như Agostinho.

Nếu vội quy hoạch một suất xuống chơi hạng Nhất cho K.KH (cùng với V.HP, K.KG hay TĐCS.ĐT), đó sẽ là một sai lầm cực lớn. Theo nhận định chủ quan của TT&VH, K.KH sẽ trụ hạng và chuyện ngựa về ngược là điều có thể đoán trước được. Tất cả đều biết, trận lượt đi ở Nha Trang, SG.XT đã chơi với thái độ như thế nào: 2 bàn thua đều do lỗi của hàng phòng ngự, vì đơn giản, hình như họ không muốn thắng. Kịch bản cuộc đối đầu vào chiều nay tại Thống Nhất, e cũng không khác là mấy.

Dự đoán: 1-2

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm