17h00 ngày 25/11, SLNA–FLC Thanh Hóa: Quyết thắng và chờ... trời

25/11/2017 06:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Là đội thất thế nhất và lại mất quyền tự quyết trong cuộc đua tam mã tới vô địch, song FLC Thanh Hóa vẫn quyết chiến với chủ nhà SLNA và chờ vận may.

Trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, từ thăng hoa, hào hứng cho tới hụt hẫng, thất vọng, chán nản, song các CĐV xứ Thanh vẫn là những người tuyệt vời nhất. Họ vẫn “mơ mộng” về chức vô địch cho đội nhà dù FLC Thanh Hóa là đội thất thế nhất trong cuộc đua tay ba tới chức vô địch cùng với Hà Nội và Quảng Nam.

CĐV xứ Thanh đã sẵn sàng cho một cuộc hành quân đồng hành cùng đội nhà tới sân Vinh vào cuối tuần này với giấc mơ rước cúp về Thanh Hóa. Anh Nguyễn Hưng, một CĐV lâu năm ở huyện miền núi Thạch Thành cho biết: “Cơ hội giành chức vô địch của FLC Thanh Hóa vẫn còn nhưng chúng tôi cũng cần một chút may mắn, một phép màu. Hiện hội CĐV huyện tôi đang cùng với Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa lên kế hoạnh hành quân vào Vinh để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà và biết đâu, chúng tôi lại rước cúp về nhà”.

Đây là tín hiệu đáng mừng và sự động viên đáng kể đối với thầy trò HLV Petrovic trước chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Vinh, nơi mà FLC Thanh Hóa thường thất bại ở những mùa giải gần đây.

Về cơ bản, mục tiêu top 3 mà lãnh đạo giao cho CLB mùa này đã hoàn thành, do đó các cầu thủ, BHL khá thoải mái về tâm lý trước khi hành quân vào thành Vinh. “Chẳng có lý do nào khiến chúng tôi phải chịu nhiều áp lực trước trận đấu với SLNA. Đây chỉ là một trận đấu bình thường của mùa giải và trước khi xuất trận, mục tiêu giành chiến thắng là chuyện đương nhiên. Chúng tôi không còn quyền tự quyết do kém về chỉ số phụ nhưng trong bóng đá vẫn có yếu tố may mắn, vẫn có những kết cục bất ngờ và cơ hội vô địch vẫn còn. Quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung cao độ để giành chiến thắng trước SLNA”. HLV Petrovic cho biết.

Vì sao Phi Sơn quyết rời SLNA?

Vì sao Phi Sơn quyết rời SLNA?

Nếu không có quá nhiều bất ngờ, bến đậu mới của tiền vệ 25 tuổi này sẽ là sân Thống Nhất cùng ông thầy HLV Toshiya Miura. Cầu thủ 25 tuổi này đã có một quyết định được xem là sáng suốt trong sự nghiệp “quần đùi, áo số” của mình.

Gặp SLNA ở vào thời điểm này là thử thách lớn với FLC Thanh Hóa bởi đội bóng xứ Nghệ đang có phong độ và chuỗi trận khá tốt, lại được chơi trên sân nhà “chảo lửa” thành Vinh. Cho dù vẫn lo giữ lực lượng để đá trận chung kết lượt về Cúp quốc gia với B.Bình Dương sau khi V-League kết thúc, song trận tiếp FLC Thanh Hóa là trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở V-League, do đó một chiến thắng cũng sẽ là món quà tri ân mà Phi Sơn và các đồng đội sẽ làm dành cho người hâm mộ xứ Nghệ. Đây cũng là yếu tố khó khăn mà FLC Thanh Hóa sẽ phải vượt qua nếu muốn có 3 điểm để nuôi hy vọng vô địch khá mong manh của mình.

Bên cạnh đó, việc thắng, hòa, hay thua của FLC Thanh Hóa trên sân Vinh sẽ còn ảnh hưởng đến chuyện đi hay ở lại của HLV Petrovic với đội bóng xứ Thanh. Câu trả lời sẽ có sau 90 phút của vòng đấu 26 tới.

Dự đoán: 2-1

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm