17h00 ngày 23/11, Malaysia - Myanmar: Thử xịt, đốt liệu có kêu?

23/11/2014 08:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là điều mà những CĐV Malaysia đang rất băn khoăn trước giờ khai cuộc. Nhà vô địch AFF Cup 2010 đã khởi động cho giải đấu năm nay bằng phong độ rất tệ hại. Đó là “đòn gió” hay là sức mạnh thực tế của thầy trò ông Dollah Salleh?!

Các HLV tài năng và giàu cá tính thường không mấy bận tâm đến các kết quả giao hữu, làm nóng mà chỉ xem đó như là một cơ hội để thử nghiệm cho ý tưởng chiến thuật của mình. Chính đội tuyển Việt Nam của ông Henrique Calisto từng khởi động cho AFF Cup 2008 bằng chuỗi 11 trận chỉ hòa và thua, nhưng sau đó đã gặt hái thành công rực rỡ khi đưa bóng đá Việt lần đầu tiên lên đỉnh tại đấu trường khu vực.

Malaysia có phải một trường hợp tương tự? Thực tế, bóng đá nước này đang ở vào một giai đoạn đầy khó khăn kể từ khi “Dị nhân” Datuk Rajagobal, kiến trúc sư của chức vô địch năm 2010, từ chức. HLV Ong Kim Swee tạm quyền một thời gian, và phải nhường chỗ cho HLV Dollah Saheh, song sự bất ổn thậm chí còn lớn hơn. Kể từ khi HLV Saleh chính thức đảm nhiệm hồi tháng 6, Malaysia đá 5 trận thì thua tới 4. Đội bóng duy nhất mà họ đánh bại là Campuchia (4-1).

Trong giai đoạn đỉnh cao dưới thời HLV Rajagobal, Malaysia có khả năng kiểm soát bóng rất tốt và cực kỳ đáng sợ khi chuyển từ phòng ngự sang phản công. Còn bây giờ, vẫn chưa thấy một dấu ấn tích cực của HLV Dollah Saheh, dù những người cũ vẫn còn. Tại giải này, Malaysia vẫn có 2 gương mặt quen thuộc Indra Putra và Safee Sali, nhưng cả 2 đều không còn như xưa. Putra đã 33 tuổi và thực ra anh mới trở lại ĐTQG hồi tháng 9 sau nhiều năm vắng mặt. Safee Sali từng ghi 8 bàn thắng ở 3 kỳ AFF Cup, nhưng đã sa sút và phải dự bị cho Talaha và Amri Yahyah. Thực tế, Sali cũng không được đá thường xuyên ở CLB Johor, và việc anh được tham dự AFF Cup lần này đã là một ngạc nhiên lớn.

Trái với Malaysia, Myanmar mang tới giải đấu năm nay với một đội hình khá trẻ trung khi có tới gần chục cầu thủ đủ tuổi tham dự SEA Games 2015. Đáng chú ý nhất trong số này là chân sút trẻ Kyaw Ko Ko. Dù mới 21 tuổi, nhưng tiền đạo đang khoác áo Yangon United này đã thi đấu 19 trận cho ĐTQG (ghi 6 bàn) và khẳng định vị thế số một trên hàng công Myanmar hiện nay. Trước đó, anh từng ghi 8 bàn sau 2 lần tham dự SEA Games, một thành tích rất ấn tượng.

Dù chỉ cao 1m70, nhưng Kyaw Ko Ko sở hữu nền tảng thể lực rất tốt cùng khả năng sút tốt cả 2 chân. Sự ăn ý giữa anh và tiền vệ nhạc trưởng Kyi Lin, đồng đội ở Yangon United, sẽ là một vũ khí đáng sợ với những đội bóng ở bảng B.

Và trái với màn “đốt xịt” của Malaysia, Myanmar đã khởi động rất ấn tượng. Sau chức vô địch Pearce Cup tại Manila (hạ gục cả Palestine và chủ nhà Phillipines), Myanmar đứng đầu vòng loại AFF Cup 2014 với 10 điểm sau 4 trận.

Đội hình dự kiến

Malaysia: Khairul Fahmi – Jasuli, Adan, Ahmad, Muslim – Safig Rahim, Kunanlan, Bakhtiar, Indra Putra – Talaha, Amri Yahyah.

Myanmar: Sithu – Sithu Aung, Aung Zaw, Min Tun, Maung Lwin – Aung Kyaw, Min Thu – Kyaw Chit, Kyi Lin, David Htan – Kyaw Ko Ko.

Dự đoán: 1-2


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm