17h00 ngày 22/8 sân Pleiku, HAGL – SLNA: Bầu Đức tự ái!

22/08/2015 05:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với bóng đá Việt Nam, mỗi khi thay HLV, các ông bầu thường làm đủ mọi cách để chứng minh quyết định của mình là đúng. Việc bầu Đức đưa HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên ngồi ghế nóng thay HLV Graechen lúc này chẳng khác nào thông điệp: HAGL hãy chiến đấu hết mình đi, thắng là sẽ có quà.

Và ở trận đấu giữa HAGL và SLNA trên sân Pleiku chiều nay, chắc chắn đội bóng phố núi không muốn ông chủ của mình phải tự ái.

Bầu Đức đi tìm chiến thắng…

Khi quyết định sa thải HLV Guillaume Grachen, vị HLV mà bầu Đức hết mực quý mến suốt mấy năm qua, hẳn ông cũng có nhiều trăn trở. Nhưng khi quyết định khó khăn nhất được đưa ra, bầu Đức mong muốn HAGL sẽ có những chiến thắng trong 5 vòng đấu cuối để “cải tử hoàn sinh”.

Mùa giải này, vì lứa gà nòi của mình, bầu Đức đã nhiều lần "thất hứa" và rất có thể thời gian tới ông vẫn buộc phải làm như vậy. Lý do đơn giản vì hoàn cảnh của HAGL bây quá éo le, nếu không làm mọi cách e là khó cứu vãn.

Bầu Đức đã từng âm thầm “phá lệ” để thưởng lớn cho các cầu thủ khi HAGL bất ngờ quật ngã nhà ĐKVĐ B.Bình Dương ở vòng 17. Thế nên, bên cạnh việc thay tướng với hy vọng thay đổi vận số, biết đâu thời gian tới, tiền thưởng tiếp tục trở thành cứu cánh giúp đội bóng này thoát khỏi vị trí bét bảng.

Tiền thì bầu Đức không thiếu, nhưng bầu Đức thường rất quý đồng tiền nên ông chỉ có thể vung tiền ra những lúc thực sự cần thiết. Bầu Đức là người cực ghét cầu thủ của mình mè nheo tiền thưởng mỗi lần ra sân, nhưng với hoàn cảnh của HAGL hiện tại, ông không thể không tiếp tục phá lệ.

Tiền thì ai mà không muốn, và khi bầu Đức treo thưởng lớn cho mỗi chiến thắng, các cầu thủ HAGL không dốc hết bình sinh để đá mới là chuyện lạ.

Thưởng lớn sau mỗi chiến thắng chưa bao giờ bị cấm ở V-League, nhưng nhiều ông bầu, nhất là bầu Đức, có thời điểm đã cực lực phản đối… Suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì lứa cầu thủ “gà nòi” của ông!

Phải thắng SLNA

Thử thách đầu tiên trong quyết định thay tướng vừa qua của bầu Đức sẽ là SLNA, đối thủ mà HAGL đã thua toàn tập ở lượt đi. Không cần phải nói nhiều, nhưng ai cũng hiểu chiều nay nếu không giành được 3 điểm trước đối thủ này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn khó làm hài lòng ông chủ của mình.

Xét về thực lực, SLNA đương nhiên được đánh giá cao hơn chủ nhà HAGL, nhất là nhìn vào bảng xếp hạng và những gì diễn ra trên sân Vinh ở trận đấu lượt đi. Tuy thế, SLNA mùa này cũng nắng mưa thất thường, khi hứng lên thì đá rất hay, nhưng gặp lúc mất lửa họ cũng "nhũn ra như bún".

Làm khách trên sân Pleiku, trong bối cảnh chỉ còn nhìn lên khán đài để lấy nguồn cảm hứng có lẽ thầy trò Ngô Quang Trường cũng khó có thể đá hay được. Phần vì HAGL luôn nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ các CĐV, trong đó có cả CĐV xứ Nghệ, phần vì các cầu thủ SLNA bị mất khá nhiều sức để di chuyển lên phố núi bằng xe bus.

Trong khi đó, HAGL dưới thời tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang bắt đầu cho thấy những thay đổi tích cực. Các cựu binh được trọng dụng trở lại và khi kinh nghiệm của các cựu binh kết hợp với sức trẻ của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… rất có thể đội bóng phố núi sẽ không còn ngây ngô trước một SLNA luôn đầy sức chiến đấu.

Mặt khác, trận này vì không còn chịu nhiều áp lực thắng thua có khi SLNA sẽ chơi đôi công với HAGL. Mà đá đôi công thì Công Phượng và các đồng đội chưa bao giờ ngán bất kỳ đối thủ nào. Thất bại của B.Bình Dương trước đội chủ sân Pleiku ở vòng 17 vừa qua là một ví dụ điển hình.

Theo dõi diễn đàn người hâm mộ của 2 đội trước giờ bóng lăn, cửa thắng dành HAGL đang được nhiều sự ủng hộ. Thay tướng đổi vận, có lẽ ai cũng tin tưởng vào điều này.

2 Ở trận lượt đi giữa 2 đội diễn ra trên sân Vinh, chủ nhà SLNA giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Trận đấu đó cả HAGL và SLNA đều chỉ sử dụng cầu thủ “của nhà trồng được”, và đội bóng xứ Nghệ đã chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ trong đội hình có nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn.

3 Lịch sử đang ủng hộ HAGL, khi ở 2 mùa giải gần nhất đội bóng phố núi đều bỏ túi 3 điểm trong các cuộc tiếp đón SLNA trên sân nhà. Mùa giải 2013, HAGL thắng SLNA 2-1, mùa giải 2014, HAGL thắng SLNA 3-1.

1 Thiệt thòi cho HAGL ở trận đấu chiều nay khi họ chỉ có thể sử dụng 1 ngoại binh là trung vệ Franklin. Trước đó, ngoại binh Mousa của đội bóng phố núi nhận thẻ đỏ trực tiếp khi đánh nguội cầu thủ của XSKT Cần Thơ ở vòng 20 và bị treo giò 2 trận.

Đội hình dự kiến

HAGL: Văn Tiến, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Trung Hiếu, Văn Long, Franklin, Trần Vũ, Út Cường, Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Thiên.

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đình Đồng, Đình Hoàng, Quang Tình, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Xuân Thắng, Baba, Abdul.

Dự đoán: 2-1


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm