17h00 ngày 13/1, HAGL – Hải Phòng: Ngày Công Phượng trở về

13/01/2017 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai năm trước, Công Phượng khiến cho sân Pleiku như ong vỡ tổ. Hai năm qua, với nhiều nấc thang thăng trầm, Phượng trở lại nơi bắt đầu, để tìm nguồn cảm hứng và sự khởi đầu mới.

Ký ức nhảy múa

Một năm trải nghiệm ở V-League, khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Công Phượng là hình ảnh trong ngày khai màn ở sân nhà Pleiku. Hôm đó, trong trận tiếp tân binh S.Khánh Hòa, Pleiku như “bầy ong vỡ tổ”. Sức chứa của sân vận động này không đủ đáp ứng với sự kỳ vọng, háo hức lẫn tò mò, hiếu kỳ của người hâm mộ.

Cầu vượt quá cung khiến Pleiku bị “vỡ”. Để lặp lại trật tự, BTC phải bố trí cho khán giả xuống đường pitch để dõi theo. Đó là cái ngày mà Công Phượng cùng thế hệ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG trình làng ở sân chơi V-League.

Trước đó, những cung bậc cảm xúc mà họ tạo ra trong màu áo U19 Việt Nam khiến người hâm mộ cả nước phát sốt. Rất nhiều ký ức đẹp được tạo ra và trong vô vàn những ký ức đẹp đó, trận khai màn V-League 2015 ở sân Pleiku vẫn sáng nhất.

Phượng chào sân, chào V-League và không chỉ sân Pleiku được hưởng trái ngọt mà những dịch vụ ăn theo đó cũng “được mùa”. Dân phe vé có dịp no nê, dịch vụ trông xe mọc lên như “nấm sau mưa” khiến các con đường xung quanh sân vận động thành bãi đỗ xe “dã chiến”. Các quán nước “di động” thay nhau mọc lên và làm ăn rất có lời.

Công cuộc làm ăn của họ kéo dài tận hết lượt đi. Và khi kết quả của HAGL không được tốt, lúc đó, sức nóng mới giảm dần đi. Trong sức nóng, sự kỳ vọng đó, Công Phượng đã không còn là chính mình.

Cái sân vỡ ở Pleiku cách đây hai năm vẫn là hoài niệm đẹp mà để nhắc lại, dấu ấn trong ngày đầu tiên lên chơi ở V-League đó với Phượng và thế hệ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG không thể nào phai nhạt.

Trở về để tìm lại

Một năm thử sức ở V-League, Công Phượng từ chỗ là niềm hy vọng lớn đã không đáp ứng được sự kỳ vọng. Những gì tinh hoa nhất của Phượng đều nằm ở U19 và hai bàn thắng trong ngày mở màn V-League 2015 vào lưới S.Khánh Hòa BVN.

HAGL nóng lòng chờ Công Phượng 'múa'

HAGL nóng lòng chờ Công Phượng 'múa'

Vòng 1, Công Phượng và đồng đội đã mang đến Đà Nẵng bầu không khí lễ hội để rồi cái SVĐ mới toanh Hòa Minh tít ngoài bìa thành phố đã cháy vé. Chiều mai, sân Pleiku đáng xem nhất vòng 2, khi phố núi chờ màn ra mắt chủ nhà...

Lạc nhịp ở bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, tiền đạo gốc xứ Nghệ được gửi gắm sang Mito Hollyhock. Tuy nhiên, những gì mà tiền đạo này thể hiện cũng hết sức nhạt nhòa. Phượng chỉ đóng vai “kép phụ” với vị trí quen thuộc trên băng ghế dự bị. Những ngày tháng đó khiến Phượng với trái bóng tròn gần như xa lạ. Thiếu cảm giác với bóng và thiếu đi sự hiệu quả cần thiết, Phượng đánh mất chính mình ở trong màu áo ĐTQG, giải U21 quốc tế báo Thanh niên và trong trận đấu khai màn V-League 2017 với SHB Đà Nẵng.

Hôm nay, Phượng trở về Pleiku trong môi trường V-League. Phượng cần chú tâm nhiều hơn đến chuyên môn khi khán giả cũng đã có cái nhìn chân thực, không còn tâm lý đám đông, tò mò.

Trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp Hải Phòng ở Hàm Rồng, chỉ lác đác một vài cổ động viên đến theo dõi. Trước đó 1 ngày, buổi tập trên sân Pleiku cũng không có nhiều khán giả. Công Phượng và HAGL của hai năm về trước trong ngày mở màn V-League chỉ còn là hoài niệm đẹp. Giờ là lúc, Công Phượng và các đồng đội phải chứng tỏ mình trên sân cỏ.

Dự đoán: 2-1

2. Có 2 cầu thủ/ HLV nghỉ thi đấu/chỉ đạo ở vòng đấu này là Khánh Lâm (Hải Phòng) và HLV phó Văn Sỹ Sơn (Hà Nội).

2. Chí Công và Thành Lương là hai cầu thủ trở lại sau khi mãn án treo giò từ V-League 2016.

9. Có 9 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng mới ở vòng 1.

***

HAGL sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Tuấn Anh đến hết lượt đi. Trong khi đó, Minh Vương đang tiến triển chấn thương tốt song chưa thể trở lại ở trận đấu gặp Hải Phòng. Khánh Lâm là cầu thủ duy nhất của đội bóng đất Cảng phải vắng mặt vì thẻ phạt.


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm