17h00, ĐT.LA – HA.GL: Nợ đã vay thì phải trả

13/07/2011 09:59 GMT+7 | V-League

* Tỷ số lượt đi: 0-3

(TT&VH) - Đến bây giờ, người của “Gạch” vẫn còn cảm thất đắng ngắt trong cổ mỗi lần nhớ lại trận thua 0-3 trên sân Pleiku ở lượt đi mùa giải năm nay.

Đó là một buổi chiều buồn và ĐT.LA thực sự không đáng bị thua đậm đến thế. Trọng tài Võ Quang Vinh đã tặng không cho đội chủ nhà một quả penalty, khi trung vệ Văn Thịnh rõ ràng đã xoạc trúng bóng trong một pha cản phá ở khu vực cấm địa. Đó là khởi điểm khiến “Gạch” đánh mất thế trận, trước khi phải lĩnh 3 bàn không gỡ trở về nhà.

ĐT.LA đóng quân ở khách sạn Hoàng Anh Pleiku, tan trận, các cầu thủ trở lại đại bản doanh bình thường và GĐĐH Phạm Phú Hòa thậm chí vẫn vui vẻ mời cánh báo chí đi liên hoan. Ông Hòa không phản ứng các quyết định của trọng tài, dù trong hoàn cảnh ấy, ông hoàn toàn có thể tung hứng với báo chí. Đơn giản bởi chiến thắng thuộc về đội mạnh hơn.


ĐT.LA (trái) quyết tâm đòi nợ HA.GL

Trước đây, HA.GL thường chịu lép vế trong các cuộc đối đầu với ĐT.LA của người tiền nhiệm Henrique Calisto. Đó là sự thật. Nhưng thời thế thay đổi rồi, từ ít nhất 2 năm đổ lại, khi HA.GL vẫn sở hữu đủ vũ khí chiến thắng, còn ĐT.LA thì ở chiều ngược lại. “Gạch” chỉ mạnh về công, chứ thủ yếu, dù đây là tuyến ưu tiên hàng đầu của họ.

Nói gì thì nói, các cuộc đối đầu “Gạch”-“Gỗ” ở những thời điểm khác nhau, vẫn cứ được chờ đợi. Đây là dịp để 2 trong số những ông bầu đi đầu trong làm bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam có dịp hàn huyên. HA.GL đang xếp trên ĐT.LA trên bảng xếp hạng sau vòng 20, nhưng cơ sự của đội bóng phố núi có thể cũng chẳng khả quan hơn.

Sự đi xuống có hệ thống của 2 cựu vương là điều có thể cảm nhận được. Cả ĐT.LA và HA.GL đều không có những đầu tư xứng tầm về mặt lực lượng so với thời hoàng kim, để có thể chơi bằng phân với những đội bóng mới nổi. Đó là bản chất vấn đề, chứ 2 ông bầu này vẫn máu mê chức vô địch lắm lắm.

Một trận thua có thể khiến ĐT.LA đánh mất tất cả: cơ hội trụ hạng và làm lại ở mùa giải năm sau, nhưng nó có thể là cột mốc để người của “Gạch” quy hoạch lại cung cách làm bóng đá. Mọi thứ phải thay đổi và nó phải bắt đầu từ chiến lược ở cấp thượng tầng. “Công trình sư” Phạm Phú Hòa, GĐĐH của đội bóng, đang đối diện với rất nhiều sức ép.

Trong khi đó, nếu tỉnh táo hơn, bầu Đức và đội ngũ những người giúp việc có thể xem đây là một mùa giải mang tính bản lề, trước khi đặt chỉ tiêu tái chiếm ngôi vương ở mùa giải năm sau. HA.GL có đầy đủ cơ sở để đặt tham vọng, nhưng họ cần phải ổn định đội ngũ và cả lối chơi. Nó phải bắt đầu từ cabin BHL.

Simon McMenemy vay, nhưng giờ đồng nghiệp Buketa Ranko phải trả. Đời sống bóng đá là thế và sức ép luôn đè lên vai những người kế nhiệm.

Dự đoán: 2-1

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm