16h10, N.SG-Sài Gòn FC: Nước sông, nước giếng

01/01/2012 10:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngồi bàn chủ tọa, đốt thuốc rồi trả lời cánh phóng viên báo đài, bầu Thụy (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thành Nguyễn Đức Thụy) tỏ ra rất tự tin. Liệu với một ông chủ đầy chất phủi và ngẫu hứng như thế, Sài Gòn FC có đảm bảo tương lai?! Quá khứ các đội bóng dưới quyền ông bầu trẻ tuổi này, đã có đủ những viện dẫn rồi.

Nhưng, chuyện đó để… mai tính. Trước mắt Sài Gòn FC là trận đấu mở màn với người láng giềng cùng thành phố, N.SG, trận derby đúng nghĩa… đen của bóng đá Sài Gòn sau ngót một thập niên.

Cố qua con trăng này”

“Tôi muốn nói với các bạn rằng, Tập đoàn Xuân Thành đã, đang và sẽ vẫn là cổ đông chính, bất kể đội bóng bây giờ mang tên Sài Gòn FC. Thế nên, đừng bảo là ông Thụy quay lại hay điều gì đó đại loại thế. Bởi tôi chưa bao giờ từ bỏ cả. Tôi giờ có thêm thú vui chơi golf, nhưng vẫn đam mê bóng đá lắm. Ngày đội bóng làm lễ ra mắt, tôi đang bận tham gia một giải golf nên không dự được và HĐQT đã cử anh Lãm (cựu Chủ tịch Lưu Quang Lãm-PV) đại diện đội bóng phát biểu”, bầu Thụy phát biểu tại lễ xuất quân của Sài Gòn FC trong sáng qua.

Thực ra, đó chỉ là một cách nói cho êm dư luận, sau lần đổi chủ bất thành của Sài Gòn FC mới đây. Như TT&VH đã thông tin, ông Lãm (Phó TGĐ VPF) gần như không có khả năng chi trả số tiền quá lớn (được biết là hơn 65 tỷ đồng) để giành quyền sở hữu đội bóng, nên đã rút êm, sau 3 tuần sắm vai ông chủ. Cực chẳng đã, bầu Thụy mới phải tiếp quản đội bóng mà chính ông đã rao bán trước đây, bởi chính ông Thụy cũng đã công khai rằng, giờ niềm đam mê số một của ông là golf, chứ không phải bóng đá nữa. Bầu Thụy tỏ ra rất sốt sắng giải quyết số lương thưởng còn nợ cho cầu thủ. Muộn nhất đến ngày 5/1/2012 sẽ nhận đủ.


SG FC quả là đội bóng đặc biệt khi thay liền 2 Chủ tịch CLB trong vòng chưa đầy một tháng. Ảnh: Quang Nhựt

Phụ họa cùng bầu Thụy cho lần trở lại này, còn có ông Vũ Anh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty quốc tế thế kỷ 21, sẽ giữ chức Chủ tịch CLB Sài Gòn FC và ông Võ Thái Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Yến Việt, là thành viên HĐQT của Sài Gòn FC. Thế nhưng, khi đặt câu hỏi với rất nhiều cầu thủ Sài Gòn FC, rằng họ có biết 2 vị ngồi cạnh bầu Thụy là ai không, đồng loạt đều lắc đầu.

3 vị lãnh đạo ngồi bàn chủ tọa thay nhau nói và thay nhau hứa, rằng Sài Gòn FC sẽ thi đấu hết mình, vì người hâm mộ TP.HCM nói riêng và khán giả cả nước nói chung.

Bóng đá cần có tính kế thừa và thực tế, Sài Gòn FC đã kế thừa “di sản” SG.XT để lại, từ con người, cho đến thành tích (vô địch giải hạng Nhất 2011 để chơi Super League 2012), bầu Thụy bỏ, bầu Lãm tiếp quản, kèm theo rất nhiều những lời hứa…

Nhưng cứ kế thừa theo kiểu thay đổi xoành xoạch như thời gian qua, đến ngay cả việc xác định đâu là ông chủ thực sự của mình, với đội ngũ những người làm thuê như cầu thủ cũng là cả vấn đề. Cầu thủ Sài Gòn FC cũng đã tính đến cả tình huống bị “đem con bỏ chợ”, nên giờ cứ phải cười nhạt bắt tay lỏng, tặc lưỡi cho qua. “Cố qua con trăng này, rồi đến đâu hay đến đó”, lời một trụ cột.

Derby TP.HCM, lần đầu tiên sau 10 năm

Ngay trong ngày đầu năm, người hâm mộ bóng đá TP.HCM sẽ được thưởng thức trận cầu có thể xếp vào hàng “Super Sunday” của vòng đấu giữa N.SG và tân binh Sài Gòn FC. Đã rất lâu rồi, bóng đá TP.HCM mới lại có một trận derby ở tầm cao như thế, kể từ sau khi Đông Á TP.HCM (với tiền thân là CATP.HCM) phải giải thể (chính xác là bán cho ĐT.LA sau scandal trọng tài năm 2005). Chỉ có điều, cái chất Sài Gòn trong lòng N.SG và cả Sài Gòn FC lúc này không thể so được với Cảng Sài Gòn, Hải Quan hay CATP.HCM trước đây. Nhưng đó là câu chuyện của thời thế.

Xét trên từng cái tên, Sài Gòn FC có thể quật ngã bất cứ đối thủ nào ở Super League, chứ chẳng riêng gì N.SG, nhưng như HLV Lư Đình Tuấn nói, nhiều ngôi sao chưa chắc đã làm nên một đội bóng mạnh. “Chúng tôi là nhà vô địch giải hạng Nhất, nhưng nên nhớ, sân chơi Super League có rất nhiều đội bóng mạnh và giàu truyền thống. Cần có thêm thời gian để tạo sự kết dính và trong bóng đá, tôi đặc biệt đề cao vai trò của sự kế thừa”, lời HLV họ Lư trong ngày Sài Gòn FC làm lễ xuất quân mùa giải 2012.

Bỏ đằng sau rất nhiều những tồn tại và cả điều tiếng thay tên, đổi chủ và đổi cả HLV (N.SG), người hâm mộ kỳ vọng sẽ được mục sở thị một trận cầu đáng xem, để bắt đầu năm 2012 với niềm tin mới vào bóng đá và vào cuộc sống.

Dự đoán: 1-2

Tùy Phong



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm