16h10 ngày 27/5, K.KG-K.KH (VTC3, NCM trực tiếp): Chuột chạy cùng sào

27/05/2012 08:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có lẽ trong tiềm thức, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không nghĩ rằng họ lại rơi vào bĩ cực như hiện tại: xếp áp chót bảng xếp hạng, với chỉ 19 điểm sau 18 lượt trận và đang phải chống chọi với nguy cơ xuống hạng. Trong khi đó, K.KG cho thấy họ rất biết người biết ta và nếu giành chiến thắng trong trận chung kết ngược này, cơ may trụ lại V-League sẽ lớn hơn rất nhiều.



Cả K.KG (trái) lẫn K.KH đều đang ở hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: Kim Ngọc

Nói thế để thấy tầm quan trọng của trận-cầu-6-điểm giữa 2 đội đang đứng cạnh nhau trong nhóm cầm đèn đỏ. Lượt trận trước, trong khi K.KG buộc phải “nhả” lại 3 điểm cho người hàng xóm TĐCS.ĐT khi để thua với 2 bàn không gỡ (lượt đi, K.KG thắng 3-1 ngay tại Cao Lãnh), thì K.KH bị B.BD cầm hòa ngay trên sân nhà. Cơ bản, phong độ hiện tại của cả 2 đều không mấy sáng sủa.

Về lý thuyết, K.KG không phải là đối thủ của đội bóng có truyền thống và có cả thâm niên chơi V-League như K.KH. Nhưng người ta vẫn chưa quên, phải cần đến cả may mắn, đội bóng phố biển mới kéo về 3 điểm ở lại sân Nha Trang bằng trận thắng cách biệt tối thiểu ở lượt đi. Cầu thủ K.KG đã cảm thấy rất tiếc nuối, bởi họ mất điểm ngay lúc cần tích lũy.

Một sự lặp lại không mong đợi, bởi cũng như trận lượt đi, cả K.KH và K.KG lúc này vẫn chưa thể thoát hiểm. Trong khi thầy trò HLV Lại Hồng Vân chiến đấu phần nhiều bằng tinh thần, thì K.KH luôn tự bắn vào chân mình khi để thua những trận đấu rất khó hiểu. Các cuộc đối đầu với V.NB và CLB BĐ Hà Nội ở lượt về mùa giải năm nay là những viện dẫn.

HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tự tin như thường thấy, khi tuyên bố rằng, K.KH sẽ trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Với tiềm lực của mình, K.KH rất khó xuống hạng, nhưng từ biệt danh của kẻ ngổ ngáo, phá bĩnh và đã có lúc đứng trong tốp tranh chấp huy chương, giờ mục tiêu chỉ là trụ hạng, đó phải là sự tụt lùi, dù sân Nha Trang không thiếu những bản hợp đồng tiền tỷ.

Đội khách sẽ tiếp tục không có trung vệ đội phó Văn Phong (đang điều trị chấn thương tại TP.HCM), còn chủ nhà K.KG có đầy đủ tinh binh. Trong một ngày đẹp trời, Oseni có thể là cơn khiếp đảm với mọi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, chân sút người Nigeria này đã và đang có biểu hiện quá tải, với việc đã không nhả đạn ở 2 trận gần nhất mà K.KG toàn thua.

Phải có những phương án 2, không phải về mặt con người, thì cũng là đấu pháp, là chiến thuật mới hy vọng kiếm điểm trước một đội bóng lắm chiêu như K.KH. Không biết HLV Lại Hồng có ý thức được điều đó, hay vẫn chỉ bám víu vào khái niệm khá mơ hồ: sự ủng hộ của khán giả nhà sẽ giúp đội bóng của ông chơi bốc hơn? Bốc lên có thể sẽ lãnh đòn hồi mã thương!

Trong quá khứ, K.KH của HLV Hoàng Anh Tuấn từng không ít lần hạ gục những đội bóng lớn bằng đòn phản công, nhanh, mạnh và cực kỳ chính xác. K.KG chưa xứng đáng để nằm “kèo trên” với K.KH, nhưng nếu đội chủ nhà cứ nhao lên một cách vô thức, đấy sẽ là cơ hội của đội khách. Trận đấu ở Rạch Giá vào chiều nay có thể sẽ tuân theo kịch bản đó.

Dự đoán: 1-2

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm