16h10, K.KH - CLB BĐ Hà Nội: Vắng "Quả bóng Vàng"

12/05/2012 09:20 GMT+7 | V-League

* Lượt đi: 1-4, VTC3 trực tiếp

(TT&VH) - Lần thứ 2 trong sự nghiệp, Phạm Thành Lương nhận danh hiệu Quả bóng vàng. Tiếc rằng cầu thủ nhỏ con này không thể ra sân do chấn thương, trong thời điểm CLB BĐ Hà Nội đang rối như canh hẹ, sau sự kiện HLV Nguyễn Thành Vinh từ chức.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

1. Đội bóng bầu Kiên là tập hợp những ngôi sao, nhưng chưa phải một tập thể đúng nghĩa. Có trong tay hàng loạt hảo thủ khiến nhiều đối thủ thèm khát như Thành Lương, Công Vinh, Văn Vinh… chỉ có điều đội bóng Thủ đô vẫn chưa “phát” như mong muốn của lãnh đạo đội.

Hình ảnh một “bò mộng” Timothy ngỗ ngược gây ra sự ức chế, dẫn đến phong độ kém cỏi đội chủ sân Hàng Đẫy suốt 16 vòng đấu đi qua. Ngay vị trí thứ 9 trên BXH cũng phản ánh hàng tá mâu thuẫn, rắc rối ở hậu trường đội bóng.

Công việc tìm người thay thế ông Vinh “Nghệ” trên ghế chỉ đạo vẫn hoàn toàn bế tắc, nên bầu Kiên vạn bất đắc dĩ phải giữ chân trợ lý Hoa Mạnh Hưng cho đến hết mùa. Ông Hưng vốn chưa có kinh nghiệm cầm một CLB V-League nào trong sự nghiệp, nên việc bị bầu Kiên “ép chín” chưa chắc mang lại hiệu quả tích cực.


Không có Thành Lương, liệu Hải Nam (ảnh) và đồng đội có thể giúp CLB BĐ Hà Nội “an toàn” rời khỏi Nha Trang?

Ngay lúc này, “người đóng thế” họ Hoa sẽ đối diện bài toán mới mà cũ từ người đồng đồng nhiệm Nguyễn Thành Vinh. Đó là việc khắc chế nhóm kiêu binh nổi loạn, đứng đầu là Timothy Ajembe. Số ngoại binh như Mboussi, Aluspa, Ezeocha và cả cầu thủ Việt kiều Johnny Nguyễn đều không phải hàng chất lượng, khiến CLB BĐ Hà Nội gần như chấp ngoại mỗi khi ra sân thi đấu.

Thế nên viêc Mboussi nhận án treo giò một trận không đáng lo bằng việc đội khách vắng đội trưởng Thành Lương ở trận đấu lần này. Vừa nhận tin vui đoạt Quả bóng vàng, Lương “dị” gặp chấn thương khi bị mảnh thủy tinh đâm vào chân, phải nghỉ đến 2 tuần. Chưa kể số trụ cột còn lại như Công Vinh, Đức Cường, Công Minh cũng bị đau nhẹ, khiến tình hình đội bóng càng như bãi “chiến trường”.

Bất ổn mặt nhân sự, tinh thần dàn “sao” CLB BĐ Hà Nội cũng xuống thấp sau 2 trận vừa qua. Có lẽ việc giành một điểm tại phố biển là công việc quá sức với HLV Hoa Mạnh Hưng vào lúc này.

2. Phía chiến tuyến đối diện, K.KH cũng “nóng trong người” sau 2 trận thua vừa qua. Do thủ môn Hoàng Tuấn bị đứt gân tay, K.KH mất thêm Văn Hạnh vì án treo giò, còn thủ môn Phương Thọ có quá ít kinh nghiệm, dẫn đến việc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua tan tác 1-3 trên đất Ninh Bình. Bây giờ đội bóng “ngổ ngáo” cảm nhận hơi thở nóng bỏng các đối thủ ở nhóm “đèn đỏ” như TĐCS.ĐT, V.NB phía sau lưng mình.

Ngoại trừ “gót” Achilles ở vị trí người gác đền, K.KH không quá lo lắng với khâu ghi bàn. Chân sút Adewale hòa nhập nhanh và trở thành cây ghi bàn quan trọng K.KH ở những trận đấu vừa qua. Ngay trục dọc Tấn Tài, Justice hay Agostinho cũng có phong độ ổn định và không gặp chấn thương. Điều ảnh hưởng duy nhất với K.KH là tâm lý chưa thực sự tốt sau trận thua 1-2 trước SHB.ĐN ngay trên sân nhà.

Trước sức ép từ phía sau, đội bóng phố biển Nha Trang quyết tâm có được 3 điểm trước CLB BĐ Hà Nội. K.KH chưa quên trận lượt đi trọng tài Bùi Quang Thông thổi đến 3 quả phạt đền khiến K.KH thua đậm 1-4. Chưa dừng lại, trọng tài xứ Thanh còn bị tố cáo đã dùng lời lẽ chợ búa với đội trưởng Tấn Tài, khiến BHL lẫn cầu thủ K.KH tức xì khói ở trận đấu ấy.

CLB BĐ Hà Nội lâm trận trong bối cảnh thiếu vắng tân Quả bóng vàng VN Phạm Thành Lương và khá nhiều trụ cột. Đó là thời cơ không thể tốt hơn để K.KH trả sòng phẳng món nợ đã vay ở trận lượt đi với đội bóng của bầu Kiên.

Dự đoán: 2-0

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm