16h00, V.NB - K.KH: Không còn đường lùi

05/05/2012 09:00 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 0-4, VTV3 trực tiếp

(TT&VH) - Để thua 7 trong 8 trận gần nhất, chiếc ghế “nóng” của HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn được đảm bảo. Cuộc tiếp đón K.KH  sẽ là cơ hội rất tốt để HLV gốc Nam Định chứng minh cho tất cả cùng thấy, niềm tin mà lãnh đạo đội bóng Cố đô dành cho anh không phải là thiếu cơ sở.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Các con số thống kê chỉ ra rằng, từ khi lên chơi ở V.League chưa bao giờ đội bóng Cố đô lại có thành tích tệ hại và nghèo nàn giống như thời điểm hiện tại. Thêm một thất bại ngay trên sân nhà nữa trước K.KH, V.NB sẽ lún sâu hơn vào vùng xoáy khủng hoảng. Mệnh lệnh đã được ban ra, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không được phép sảy chân và bằng mọi giá phải giành được 3 điểm trong trận đấu chiều nay.

Ngoại trừ thất bại 1-4 trước TĐCS.ĐT ở vòng đấu vừa rồi bởi sự yếu kém về mọi mặt nên thua là chính xác, 4 trận thua gần nhất của V.NB trước SLNA, SHB.ĐN, CLB BĐ Hà Nội, Thanh Hóa đều có cùng một kịch bản do  đội bóng Cố đô “tự sát” dâng tặng chiến thắng cho đối thủ hơn là đội bạn xứng đáng giành 3 điểm.


Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ bằng mọi giá phải giành được 3 điểm trong trận đấu chiều nay

Có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan được chỉ ra từ chuỗi trận tụt dốc không phanh với 5 thất bại liên tiếp của đội bóng Cố đô, ngoài việc liên tục bị sứt mẻ lực lượng bởi những chấn thương, án kỷ luật của những trụ cột quan trọng như Tiến Thành, Như Thành, Danh Ngọc, Moussa… phần nào khiến sực mạnh của V.NB bị giảm sút đáng kể.

Nhưng nguy hiểm hơn cả và là điều đáng quan tâm nhất của đội bóng Cố đô trong lúc này chính là việc tư tưởng cũng như thái độ thi đấu của nhóm ngoại binh đang có vấn đề.  Khi những Hoàng Vissai, Ibrahim liên tục thể hiện sự vô kỷ luật, tỏ ra bất mãn không không chịu đá, đó mới chính là vấn đề làm HLV Nguyễn Văn Sỹ đau đầu và khó nghĩ nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, thất bại gây tranh cãi trên sân nhà trước SHB.ĐN ở vòng đấu trước, khiến đội bóng Phố Biển ngoài việc bị ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần, thì khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải trong chuyến hành quân ra Bắc lần này là tổn thất rất lớn về lực lượng khi mất nguyên 2 thủ môn thường xuyên bắt chính là Hoàng Tuấn (chấn thương), Văn Hạnh (treo giò).

Không còn giải pháp nào khác, HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải đặt niềm tin vào tay thủ thành số 3 Phước Thọ. Quyết định sử dụng Thọ trong khung gỗ là việc làm chẳng đặng đừng của K.KH khi đây là lần đầu tiên thủ môn trẻ này có cơ hội đeo găng trận chơi một trận chính thức ở V.League. Nỗi lo hàng thủ là thế nhưng trên hàng công cũng không đem đến sự yên tâm cho vị thuyền trưởng của đội bóng Phố Biển khi chân sút chủ lực Agostinho chấn thương tái phát sẽ tiếp tục phải vắng mặt. Đó là mất mát không nhỏ của K.KH ở trận đấu chiều nay.

Đối thủ “vừa miếng”, lại đang khủng hoảng lực lượng là cơ hội để V.NB chấm dứt chuỗi trận toàn thua. Một chiến thắng trước K.KH sẽ là cú hích tinh thần cần thiết giúp thầy trò Văn Sỹ tự tin hơn ở chặng đường khó khăn sắp tới.

Dự đoán : 1-0

Tố Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm