16h00, HA.GL - SHB.ĐN: Bầu Đức "thất tình"

12/05/2012 09:15 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 4-1, VTV3 trực tiếp

(TT&VH) - Đang chơi như “lên đồng”, HA.GL chọn cách hạ độ cao không thể nào tệ hơn, khi thua liền 2 trận liên tiếp khiến giấc mộng vàng dường như đã tan thành mây khói.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Có thể ví bầu Đức như chàng trai trên đường chinh phục trái tim thiếu nữ đang đầy hy vọng, thì tình thế quay ngược.

“Lạc nước 2 xe đành bỏ phí…”

Có trong tay 8 trận đấu bất bại, đội bóng phố núi giữ vững vị trí trong tốp 4 suốt nhiều vòng đấu. Ngôi vô địch còn khá xa, chí ít HLV Choi Yoom Gyum ra sân với tinh thần chiến đấu rõ ràng.

Lâu lắm rồi các cầu thủ HA.GL ra sân với sự đồng lòng, gắn kết từ lối chơi đến tâm lý. Từ đó, HA.GL chơi ổn định, mạnh mẽ hơn hẳn. Có thể việc cầm chân HN.T&T đang phong độ đỉnh cao nhờ tài năng của thủ môn Akpan. Nhưng tất cả thừa nhận HAGL có 3 điểm hợp lý, khi hạ gục B.BD trong trận “thủy chiến” trên sân Gò Đậu.

“Gỗ” chơi khởi sắc, bầu Đức cũng lên sân, tươi cười nhiều hơn. Thời điểm kinh doanh khó khăn, HA.GL lại như điểm tựa, niềm vui cho bầu Đức có thêm sự thư thái. Chí ít quan điểm dùng thầy ngoại của lãnh đạo HA.GL không phải sai lầm, khi ông Choi đã và đang tạo dựng được niềm tin cho đội nhà suốt 13 trận đấu đầu tiên.


HA.GL của Văn Nhiên (phải) đang có phong độ rất đáng thất vọng. Ảnh: V.V

Niềm vui với người hâm mộ đất cao nguyên mới nhen nhóm, bỗng dưng bị lung lay dữ dội 2 trận thua vừa qua. Trận thua 0-2 trước V.HP khiến công sức các lượt đấu trước đổ sông, đổ biển. Người ta nhang nhác thấy hình ảnh cũ tái hiện, khi HA.GL chơi vật vờ trong tấn công, lẫn phòng ngự. Tai hại hơn là  trận thua đó bị nghi ngờ cầu thủ “đau đầu”! Năm nay, ai cũng thấy V.HP là đội bóng sa sút nhất. Vậy mà “Gỗ” thua dễ đến khó tin ở Lạch Tray, bỏ lỡ cơ hội chen chân vào tốp 3.

Thất vọng nối tiếp thất vọng, thầy trò Choi Yoom Gyum tiếp tục vấp ngã trước Sài Gòn FC. Chính ở trận lượt đi, đội bóng từ đất Pleiku chơi cực hay ngay tại sân Thống Nhất. Nếu không có bàn gỡ hòa 1-1 vào phút cuối của Huỳnh Kesley, “thiếu gia” Sài Gòn FC đã ngã gục ngay trên sân nhà trước HA.GL.

Bởi vậy, khán giả mong “Gỗ” chơi một trận sòng phẳng, thay vì để Sài Gòn FC lấn lướt hoàn toàn ở trên sân. Việc HA.GL bị đối thủ bắn hạ ngay trên sân nhà do khả năng liên kết, tạo sự đột biến cho hàng công không còn duy trì như trước.

Đó là lúc HA.GL đi vào vết xe đổ trận gặp V.HP, khi quá vô duyên ở khâu dứt điểm. Đặc biệt bàn mở tỷ số của Moses càng khiến tâm lý cầu thủ HA.GL bị ức chế, cứng nhắc trong lối chơi. Để rồi 2 bàn thắng tiếp theo Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio đến như một hệ lụy từ sai lầm trên. Một trận thua đậm như cú đấm thứ 2 khiến HA.GL mất đi sự tỉnh táo vào lúc này.

Hiện tại HA.GL vẫn giữ vị trí trong tốp 4, song sự tụt dốc của “Gỗ” thực sự đáng lo. Dường như đội bóng của bầu Đức lại đi chệch lộ trình của mình, chỉ vì sớm hài lòng phong độ sau vài kết quả thuận lợi trên sân cỏ.

Bầu Đức có thắng được bầu Hiển?

Chiều nay, HA.GL tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ trên sân nhà. Chính đội bóng sông Hàn là đối thủ đầu tiên dạy HLV Choi Yoom Gyum về sự khắc nghiệt của V-League. SHB.ĐN lựa chọn lối chơi phủ đầu, liên tiếp có bàn thắng khiến Gỗ thua tan nát 1-4 ngay ở Đà thành. Còn ông Choi gần như chết đứng ngoài khu kỹ thuật, khi nhìn đối thủ hành hạ cầu thủ đội nhà, mà không có cách gì ngăn cản thành công.

Bầu Đức từng phi chuyên cơ riêng xuống để cổ vũ cho đội nhà đá với SHB.ĐN, và ngồi ở khách sạn xem vì sợ ra sân xui xẻo cho HA.GL. Chừng đó đủ hiểu chưa bao giờ ước mơ đánh bại 2 đội bóng nhà bầu Hiển giảm nhiệt trong ông bầu này.

Sau cú ngã tại Đà Nẵng, ông Choi trưởng thành và khôn ngoan nhiều hơn. Việc HA.GL leo một mạch từ nhóm đèn đỏ đến vị trí thứ 4 trong BXH V-League phần nào khẳng định ông Choi đã thay đổi rất nhiều từ trận thua SHB.ĐN.

Đáng lý ra màn so tài đôi bên thực sự hấp dẫn, nếu HA.GL không chọn cách ngã tê tái trong 2 trận gặp V.HP, Sài Gòn FC vừa qua. Đến lúc này, “Gỗ” để SHB.ĐN bỏ xa đến 6 điểm, trong khi đội khách còn một trận chưa đấu ở trong tay.

Chưa kể đội bóng sông Hàn thắng như chẻ tre 4 trận gần nhất. Chẳng thế HLV Lê Huỳnh Đức tự hào khi hàng công gồm Merlo, Ngọc Thanh, Nicolas, Minh Phương, Thanh Hưng… đang là đội bóng ghi nhiều bàn nhất V-League lúc này (30 bàn). Và SHB.ĐN lên phố núi Pleiku với tinh thần cao nhất, để tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của mình.

Nếu HA.GL không hạ độ cao quá nhanh 2 vòng vừa qua, “Gỗ” đã có thể cân bằng điểm số và biến trận “derby” miền Trung với SHB.ĐN trở nên hấp dẫn hơn. Mấy năm trở lại đây, đội bóng bầu Đức thường thua phân mỗi khi gặp đội bóng của bầu Hiển. Nếu ông Choi và các học trò cứ chơi thất thường như 2 trận vừa qua, “Gỗ” có nguy cơ bị vượt mặt ngay tại Pleiku vào chiều nay.

Dự đoán: 1-2

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm