16h00, HA.GL - Sài Gòn FC: Chung một giấc mơ

06/05/2012 09:08 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 1-1, VTV3 trực tiếp

(TT&VH) - Bầu Thụy và bầu Đức mùa này chắc chắn đã có những lúc tối về bị ám bởi một giấc mơ: vô địch V-League!

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Nếu mùa này, HA.GL không vô địch, họ đã 8 năm bị chiếc cúp vàng xa lánh. Đấy là thời gian không dễ chịu chút nào, với người khát khao làm những điều kỳ vĩ như ông Đoàn Nguyên Đức.

Cho đến giờ phút này, cơ hội vô địch vẫn chưa rời khỏi tay HA.GL, cho dù chiều qua HN.T&T đã giành chiến thắng vang dội trên sân Bình Dương để tiếp tục củng cố ngôi vị số một trên bảng tổng sắp. Khoảng cách giữa HA.GL với đội bóng bầu Hiển đang là 10 điểm, con số tuy lớn nhưng nếu tính tới việc mùa giải vẫn còn 10 vòng đấu nữa thì HA.GL vẫn còn có khả năng làm nên một bất ngờ trong cuộc đua đến ngôi vương. Đồng thời, nếu giành 3 điểm, họ sẽ trực tiếp đẩy đối thủ đáng gờm như SG.FC xuống sau lưng mình.


HA.GL của HLV Choi vẫn chưa thể hiện được nhiều, khác hẳn với hình ảnh long lanh của ông chủ đội bóng ở VPF

Theo dõi mấy mùa giải qua dễ thấy nhược điểm cốt tử của “Gỗ” là họ xuất phát rất kém, cả đầu giải lẫn giai đoạn tăng tốc cho lượt về. Mùa này cũng thế, đoàn quân của bầu Đức vật vờ khi bóng vừa lăn, có lúc tưởng như ông thầy người Hàn Quốc phải bay ghế. Trận hòa N.SG 0-0 ở vòng 14 có thể chấp nhận được. Có điều, đến trận thua bạc nhược 0-2 trước V.Hải Phòng trên sân Lạch Tray vòng 15, thực sự kéo theo nỗi ám ảnh: phải chăng “Gỗ” đã quá sức, như chiến mã đã già không thắng nổi bụi trường chinh?

Bất luận thế nào, HA.GL thời điểm này cần cảm hứng để chấn hưng. Bầu Đức đã là người của VPF, đại diện cho cái mới nên HA.GL cũng cần phải chuyển hóa theo chiều hướng tích cực hơn.

Bầu Thụy chẳng theo phe ai, cũng chẳng có áp lực phải vô địch. Có điều, ông vẫn bị chê là trọc phú, nhiều tiền nhưng không biết làm bóng đá. Đấy không phải là nhận xét hồ đồ, mà căn cứ vào quá khứ làm bóng đá khá “bất hảo” của ông bầu cầm tinh con rồng, từ  thời còn làm bóng đá Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Sài Gòn FC sở hữu một đội hình “khủng”, cả 3 tuyến thực sự xứng tầm nhà vô địch. Nếu bầu Thụy đủ “trình”, tập hợp được lực lượng thì chắc chắn giờ phút này họ đã không để HN.T&T bỏ xa như thế.

Một trận đấu mà 2 đội nếu ai thua đều coi như  mù khơi cơ hội vô địch. Một trận đấu giữa 2 ông bầu thuộc những thế hệ khác nhau, mỗi người đều “ngông” theo cách của mình. Lượt đi, đoàn quân bầu Đức chơi tốt hơn, dẫn bàn đến phút cuối Huỳnh Kesley mới có bàn thắng gỡ thể diện cho bầu Thụy.

Chiều nay, chắc chắn không đơn thuần là cuộc chiến của riêng bóng đá nữa.

Dự đoán 2-1

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm