15h15, U19VN – U19 Malaysia: HCĐ cũng tốt rồi!

12/08/2009 08:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Từng hạ U19 Malaysia 2-0 ở vòng bảng, thế nên có thể hy vọng thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu sẽ lại đánh bại đối thủ để giành chiếc HCĐ an ủi trên sân nhà…

Cả 2 bàn thắng mà U19 VN ghi được trước Malaysia đều được thực hiện một cách đẹp mắt. Bàn đầu tiên là pha cắt mặt đánh đầu của Đình Bảo, sau cú đá phạt bóng bay cong cong của tiền vệ nhỏ con Lê Quốc Phương. Bàn còn lại là “siêu phẩm” của riêng đội trưởng Văn Quyết với pha “solo”, rồi thực hiện cú đá chéo góc hiểm hóc.

Nhưng có một điều lưu ý, cả 2 bàn thắng mà các học trò Võ Hoàng Bửu ghi được đều diễn ra trong hiệp 2. Còn trong suốt hiệp 1, cách tổ chức phòng ngự kín kẽ, rồi thực hiện những đường phản công sắc nét của Malaysia, đã không ít lần làm khung thành của Anh Đức phải chao đảo.
.

 U19 Việt Nam (phải) sẽ bỏ lại nỗi buồn sau thất bại trước
 Australia để lấy HCĐ? Ảnh: Bá Châu


Cũng với lối chơi như thế, U19 Malaysia đã khiến Thái Lan phải mướt mồ hôi mới giành được chiến thắng tối thiểu, nhờ đến cú đá phạt ở góc 16m50 của đội trưởng Surachet Nhamtip (51’).

Nói như thế để thấy, trận tranh HCĐ vào chiều nay không dễ dàng chút nào với các học trò Bửu “voi”. Nếu như U19 VN muốn kiếm chiếc HCĐ để giữ thể diện nước chủ nhà thì Malaysia cũng khát khao vị trí thứ 3 chẳng kém để mang về làm quà trong chuyến mang chuông đi đánh xứ người lần này.

Trước giờ bóng lăn, lợi thế về con số, tương quan lực lượng ít nhiều thuộc về U19 VN nhờ trận thắng ở vòng đấu bảng, và hơn nữa, dù thất thủ trước Australia, nhưng các học trò Bửu “voi” đã trình diễn 1 bộ mặt tương đối tươi mới trong tâm lý thi đấu cũng như lối chơi.

Tất nhiên, lợi thế  chỉ được phát huy nếu các học trò của Bửu “voi” không mang trong đầu thái độ tự mãn, bởi nếu điều nói trên xẩy ra, có thể phần quà an ủi này sẽ theo chân đội khách về Malaysia.

TỊCH ĐIỀN

17h45 chung kết, U19 Thái Lan – U19 Australia (VTV2 TT)

Cơ hội cho Australia!

Australia và Thái Lan đã chứng minh rằng: họ thực sự xứng đáng là đối thủ của nhau ở trận đấu cuối cùng của giải đấu. Với Autralia, dù rằng, họ đã có màn chào sân khá hụt  hẫng, nhưng rồi càng đá đội bóng mới “dọn nhà” đến Đông Nam Á càng chứng tỏ được vai vế và mình chính là “ông kẹ” của giải đấu năm nay. Để có được điều đó, hơn 1 tuần qua Australia vừa đá vừa tập bắt nhịp được thời tiết, đối thủ mà họ sợ nhất, kể từ ngày đặt chân đến TPHCM. Còn với Thái Lan, họ đã thể hiện đây là đội bóng rất đáng gờm trong tương lai bởi được đầu tư rất bài bản và khoa học. 

Trong cuộc đụng độ ở vòng bảng, Australia đã chơi hay hơn Thái Lan và đã vượt lên dẫn điểm, nhưng cuối cùng lại để cho đối phương gỡ hoà, khi đội trưởng Surachet Nhamtip (6) có pha đi bóng và sút bóng xuất thần.

Ở thời điểm hiện tại, U19 Australia đang thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của một đội bóng đến từ nền bóng đá có đẳng cấp hơn hẳn so với Đông Nam Á. Nhờ sự khác biệt về thể hình và thể lực, có thể U19 Australia sẽ giải quyết trận chung kết trong 90 phút.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm