Vòng 9 giải hạng nhất QG 2013: Than Quảng Ninh soán ngôi đầu bảng

19/05/2013 08:30 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Cục diện giải đã có xáo trộn sau lượt trận chiều qua. Than Quảng Ninh bất ngờ vượt khó tại sân Hàng Đẫy để vượt lên soán ngôi đầu bảng mà HV.AG có được từ đầu giải.

Các cầu thủ Than QN ăn mừng chiến thắng và ngôi đầu bảng trong mưa. Ảnh: V.S.I

Tại Long Xuyên, HV.AG như thường lệ vẫn thể hiện được sự lấn lướt trước những đội bóng phải đến đây làm khách,  Bình Định chiều qua cũng không phải là ngoại lệ. Trận đấu mới trôi qua 1/3 thời gian hiệp 1, trọng tài Hữu Tuấn đã cho chủ nhà được hưởng một quả phạt 11m sau khi hậu vệ đội khách phạm lỗi với Viết Đàn. Agostinho rất tỉnh táo đánh bại Văn Cường, mở tỷ số cho HV.AG.

Sau bàn thua, Bình Định dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội khách Bình Định liên tục nhồi bóng bổng lên tuyến trên cho các tiền đạo xử lý. Và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 49, Kalifa chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Trong những phút còn lại, HV.AG như bị chạm lòng tự ái. Việc thủ thành Văn Cường phải rời sân lại là một lợi thế nữa của đội chủ nhà. Thế nhưng, trong hàng tá cơ hội mà HV.AG có được sau đó, họ đã không tận dụng thành công. Các cầu thủ Bình Định mừng rơn vì 1 điểm ở An Giang sẽ nối dài hy vọng trụ hạng của họ còn thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân chỉ tự biết trách mình vì quá phung phí cơ hội lên hạng sớm.

HV.AG sa sút và những đối thủ cạnh tranh hàng đầu của họ cũng tự kìm chân nhau. TĐCS.ĐT đã có một trận đấu nghẹt thở trên sân nhà trước QNK.QN. Đội khách hành quân đến Cao Lãnh với sự tự tin rất lớn sau 2 trận thắng trước đối thủ ở Cúp QG và lượt đi hạng Nhất mùa này. Và QNK.QN nhanh chóng khiến các CĐV chủ nhà phải thất vọng với hai bàn thắng của Trọng Bình và Thanh Trung. Tỷ số 2-0 nghiêng về đội bóng miền Trung được kéo dài đến tận phút 80. Thế nhưng, khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, TĐCS.ĐT đã thực hiện cuộc lội dòng ngoạn mục. Phút 80, Đăng Khoa thắp lại hy vọng cho đội nhà bằng bàn gỡ 1-2. Hưng phấn sau bàn thắng này, 4 phút sau, đến lượt Duy Khanh có bàn gỡ hòa 2-2 trong sự vui mừng khôn tả của các CĐV trên sân Cao Lãnh. Và nếu chính xác hơn trong những pha hãm thành sau đó, thầy trò ông Lộc đã khiến đội khách phải ôm hận thay vì có được 1 điểm rời Cao Lãnh.

Trận hòa này khiến chiếc vé lên hạng trở nên khó khăn hơn cho QNK.QN. Bởi lẽ, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đã “tung cờ trắng” trước Than Quảng Ninh. Với thắng lợi 2-1, đội bóng vùng Mỏ đã chiễm chệ trên ngôi đầu bảng. Với phong độ hiện tại, ba chiếc vé lên chuyên mùa này khó thoát khỏi tay ba CLB đang xếp đầu bảng tổng sắp.

Còn ở chiếu dưới, TDC.BD vẫn đội sổ. Dường như sau khi nghe tin người anh em đang chơi ở giải hạng Nhất của mình không thể thoát khỏi đáy bảng, B.BD cũng để thua K.KG để xếp cuối bảng. Mùa giải 2013 đang rất buồn với bóng đá đất Thủ.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm