(Thethaovanhoa.vn) - Sau lượt trận chiều qua, những tấm vé lên và xuống hạng gần như đã xác định được chủ nhân.

Thua HV.AG, TĐCS.ĐT (trái) đánh mất nhiều lợi thế trong cuộc đua lên hạng. Ảnh: Dương Thu
1.Cuộc chiến không khoan nhượng của vòng đấu thứ 11 trên sân An Giang đã có một kết thúc tương đối bất ngờ. Đội chủ nhà HV.AG dù thiếu vắng chân sút chủ lực Uche nhưng vẫn kiểm soát tốt thế trận trước đối thủ chưa hề biết thua trận nào dưới thời HLV Phạm Công Lộc.
Trận đấu tưởng như quyết liệt bỗng chốc thuận lợi cho đội chủ nhà khi họ có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6. Không có Uche nhưng Agostinho đã biết tỏa sáng đúng lúc. Từ quả phạt góc, bóng đến chân Công Thảo, cầu thủ này đưa bóng đến vị trí mà Agostinho đang đợi sẵn trước khung thành. Và cựu tiền đạo HA.GL dễ dàng đệm bóng vào lưới, mở tỷ số cho HV.AG.
Mặc dù vậy, chỉ 15 phút sau bàn thắng mở tỷ số, hàng phòng ngự HV.AG bộc lộ sai sót ngớ ngẩn như nhiều trận đấu trước đó. Tận dụng pha bóng không hiểu ý giữa thủ thành Văn Nhàn và các hậu vệ, Văn Mộc băng lên cướp bóng lừa qua cả Văn Nhàn để đưa bóng vào lưới trống mang về bàn gỡ cho TĐCS.ĐT.
Tỷ số hòa 1-1 những tưởng sẽ đảm bảo cho đội khách một thế trận phòng ngự phản công tốt trong hiệp 2. Nhưng sức tấn công mạnh mẽ của HV.AG đã làm phá sản lối chơi của thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Phút 51, cựu cầu thủ N,SG, Văn Lâm đột phá dũng mãnh bên cánh trái trước khi bất ngờ tung cú sút hóc hiểm bằng chân phải khiến thủ thành Kiến Phúc phải bất lực nhìn bóng vào lưới.
Bàn thua đầu hiệp 2 khiến đội khách suy sụp. Đến phút 69, cầu thủ vào sân thay người Văn Hén ấn định tỷ số 3-1 cho HV.AG bằng một tình huống dứt điểm đẹp mắt. Nhận bóng của đồng đội, Văn Hén bình tĩnh tâng bóng qua đầu Kiến Phúc để đem về một chiến thắng quý giá cho TĐCS.ĐT.
2. Thắng trong cuộc so tài mang tính chất “6 điểm”, HV.AG đã tiến gần hơn V-League 2014.
Chiều qua, HLV Nhan Thiện Nhân cho biết đã cởi bỏ vô số áp lực hướng về đội bóng của mình và bản thân trong thời gian qua”. Cũng theo tính toán của ông Nhân, HV.AG “cần chưa đầy 1 trận thắng nữa là sẽ đặt chân lên V-League mùa tới”.
Trong khi đó, khó khăn lại đến với TĐCS.ĐT. Thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã mất quá nhiều sau một trận thua bởi ở trận đấu cùng giờ trên sân Quy Nhơn, QNK.QN đã có chiến thắng quý báu 2-1 trước Bình Định. Thắng lợi này giúp thầy trò HLV Vũ Quang Bảo tước ngôi thứ ba của chính TĐCS.ĐT. Giải HNQG 2013 chỉ còn ba vòng đấu và cơ hội bây giờ lại thuộc về đội bóng xứ Quảng.
3. Ở phía dưới bảng xếp hạng, Hà Nội gần như đã buông xuôi ở mùa giải năm nay. Dù đối thủ cạnh tranh trực tiếp TDC.BD không thể tìm được kết quả có lợi trên sân Cẩm Phả khi thua đội chủ nhà Than QN với tỷ số tối thiểu nhưng, đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng không cho thấy sự quyết tâm và khởi sắc nào trước XSKT.CT.
Ngay trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đã để thua với tỷ số đậm vào loại kỷ lục của mùa giải năm nay, 0-5. Thất bại này có thể sẽ đưa Hà Nội sớm có vé đi tàu ngược xuống hạng Nhì năm tới.
| BẢNG XẾP HẠNG GIẢI HẠNG NHẤT QUỐC GIA - Eximbank 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phan An
Thể thao & Văn hóa