V-League 2013 không có chỗ cho “ngựa ô”

21/03/2013 09:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2013 tuy mới trải qua được 2 vòng đấu nhưng ngay từ bây giờ có thể khẳng định cả 2 tân binh ĐT.LA và Đồng Nai khó có hy vọng làm nên bất ngờ, và chỉ cần trụ hạng an toàn cũng có thể được xem là thành công lớn với 2 CLB này. Đây là hiện tượng khác hẳn với các mùa giải gần đây, khi các tân binh thường thi đấu rất ấn tượng trong mùa bóng đầu tiên mà họ được thăng hạng V-League.

Chẳng hạn như HN.T&T ở mùa bóng 2009 thiếu chút nữa đã có mặt trong tốp giành huy chương, còn Quân khu 4 cũng đã có những thời điểm chơi rất hay trước khi sa sút vào cuối mùa. Tương tự như thế là Thanh Hoá hay TĐCS.ĐT, những CLB từng được xem là ngựa ô hay hiện tượng của V-League trong mùa giải đầu tiên họ góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp.



ĐT.LA (phải) gặp nhiều khó khăn khi trở lại V-League. Ảnh: Dương Thu

Ngay năm ngoái cũng có một tân binh V-League là SG.XT (giờ mang tên XMXT.SG) giành HCĐ V-League 2012 ngay ở mùa bóng ra mắt. Tuy nhiên, cái thời mà các đội bóng tân binh luôn biết cách làm khuấy đảo V-League có lẽ đã qua đi, ít nhất là ở mùa bóng năm nay.

ĐT.LA dù từng là “khai quốc công thần” của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và vừa giành danh hiệu vô địch giải hạng Nhất 2012 một cách cực kỳ thuyết phục, nhưng mới thi đấu 2 trận ở V-League 2013 thì đội bóng của HLV Francisco Vital đã lộ rõ sự thua kém về chuyên môn so với các đội bóng khác, còn Đồng Nai thì đơn giản là quá yếu, bởi ở giải hạng Nhất 2012 CLB này cũng chỉ xếp hạng 3 chung cuộc mà thôi.

Với những gì đã thể hiện, có thể tin rằng ĐT.LA và Đồng Nai sẽ là 2 ứng viên sáng giá cho cuộc đua trụ hạng ở mùa bóng năm nay, và nếu K.KG giải quyết dứt điểm được chuyện tiền nong để cầu thủ chuyên tâm vào đá bóng, thì ĐT.LA và Đồng Nai có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau để chạy trốn tiếng gọi của giải hạng Nhất 2014.

V.P
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm