Vị thế bóng đá Việt Nam ở đâu?

24/11/2012 06:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đang bận rộn chuẩn bị cho chương trình Cà phê thứ Bảy trở lại nhưng nhạc sĩ Dương Thụ cho biết ông đã sẵn sàng tham gia tour của Viettravel đi xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup vào cuối tháng này ở Thái Lan.

* Sắp sửa bước vào AFF Cup, một cuộc tranh tài đỉnh cao của bóng đá khu vực, ông nghĩ gì về vị thế của đội tuyển quốc gia?

- Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA (tháng 11/2012), Việt Nam đứng đầu, “ông kẹ” Thái Lan đứng thứ ba, đương kim vô địch Malaysia chỉ đứng thứ năm, hai đối thủ ngang ngửa với chúng ta là Singapore, Indonesia còn tệ hơn, chỉ đứng thứ sáu và thứ bảy! Trong con mắt của FIFA hiện tại, đối với khu vực Đông Nam Á ta là “number one” đấy. 

Riêng tôi, tôi nghĩ khác. Xem trực tiếp đội tuyển đá với Indonesia và Malaysia trong những trận giao hữu chuẩn bị cho giải, tôi thấy mình đá không nguy hiểm và cũng chưa đẹp mắt như thời (Alfred) Riedl và (Henrique) Calisto. Dù với Indonesia, chúng ta không thua, và với Malaysia thắng cả hai trận trên sân khách và sân nhà, nhưng đó là những trận hòa và trận thắng chưa thuyết phục. Có lẽ với họ, chúng ta chỉ ở thế cửa dưới thôi. Cả ba tuyến từ hàng thủ đến tuyến giữa và hàng công chưa có những cầu thủ xứng tầm, chưa thể so với họ được. Những cầu thủ trẻ được đặt nhiều kỳ vọng kiểu như Văn Quyết, kỹ thuật cá nhân lắt  léo, đá đẹp nhưng không nguy hiểm. Đấy là ta chưa tính tới Thái Lan, nơi có giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp hơn ta, cũng có nhiều cầu thủ ngôi sao đẳng cấp hơn và dĩ nhiên có một đội tuyển tương xứng với những gì họ có. Trong thực tế Thái Lan, Malaysia, Indonesia nhỉnh hơn. Theo tôi ta chỉ xếp hạng bốn hoặc năm như Singapore thôi.


1Việt Nam là một trong những đội tuyển đáng xem nhất ở Đông Nam Á, nhưng về thực lực có phải là số một như đánh giá của FIFA?

* Vậy chỉ tiêu lọt vào trận chung kết mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra cho đội tuyển là quá cao?

- Một đội tuyển được FIFA xếp hạng đầu trong khu vực mà không dám đặt chỉ tiêu lọt vào chung kết thì có vẻ “nhát” quá. Nhất là trong thực tế ta cũng đã từng vô địch và xém vô địch một hai lần gì đó. Vả lại ta cũng quen “hoành tráng” rồi, nên cũng phải “hoành tráng” thôi. Và trong bóng đá, sự hấp dẫn chính là “cái gì cũng có thể”. Platini, Zico những tượng đài của bóng đá thế giới, những ông vua sút phạt thế mà cách khung thành có 11 mét, và được ung dung đá vì không ai cản phá, vẫn đưa bóng lên trời; một đội bóng lọt vào giải bằng cửa sau như Đan Mạch vẫn lên ngôi vô địch, và Hy Lạp đấy thôi, trong tất cả các cuộc đối đầu luôn bị xếp cửa dưới mà vẫn lần lượt hạ nốc ao các đại gia để tiến đến ngôi vị cao nhất của một giải đấu cao nhất thế giới bóng đá: giải vô địch châu Âu. Cho nên đặt chỉ tiêu lọt vào trận chung kết không phải là chuyện cao thấp mà là ở “vấn đề tình thế”. Nếu tôi là liên đoàn, tôi cũng làm thế thôi.

* Theo ông bảng A là dễ hay khó đối với đội tuyển Việt Nam. Liệu đội tuyển có lọt qua vòng bảng?

- Kết quả bốc thăm khiến cho nhiều người trong liên đoàn thở phào vì nghĩ rằng mình rơi vào một bảng nhẹ ký. Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế. Nhưng theo dõi qua báo chí dần dần tôi mới hiểu ra là mình lầm. Hai bảng đều nặng như nhau. Những thông tin về hai đội Philippines và Myanmar trước giải đấu làm tôi cũng thấy ơn ớn. Có vẻ đá với Philippines hoặc với Myanmar còn khó hơn với Singapore đấy. Với hai đội này ta thường đá “cửa trên” và thường thua vì bị phản đòn. Kỳ trước, Philippines bị ta ép sân, nhưng chỉ cần hai đợt phản công, họ ghi luôn hai bàn thắng. Còn ta tấn công hoài, càng tấn càng rối và chẳng tạo được một cơ hội rõ rệt nào. Năm ngoái, với Myanmar cũng thế. Còn năm nay, ở giải đấu này, lực lượng ta yếu đi, còn họ lại mạnh lên. Vượt qua được hai cửa ải này mới tính đến chuyện “thư hùng” với Thái Lan. Điều ấy chẳng đơn giản chút nào. Theo tôi việc ta lọt qua vòng bảng, khả năng là 50-50. Và nếu vượt qua vòng bảng thì thầy trò Phan Thanh Hùng xứng đáng nhận được “điểm 10 chất lượng” rồi.

* Cái gì làm cho ông có những nhận định “khó tính” thế, khi mọi người biết ông là một cổ động viên rất cuồng nhiệt của đội tuyển quốc gia, từ nhiều năm nay đội tuyển đi đâu ông cũng đi theo, dù là đá giải chính thức hay giải giao hữu?

- Có yêu thì mới lo lắng cho đội tuyển. “Khó tính” là vì lo lắng đấy. Ta nên học người Nhật cái cách họ vươn lên những đỉnh cao. Người Nhật rất khắt khe, họ luôn có cách nhìn rất “tiêu cực” về bản thân mình mà chúng ta tưởng nhầm là họ “bi quan chủ nghĩa”. Người luôn tìm ra những hạn chế của mình, luôn thấy mình còn thấp, còn thiếu, cần phải học hỏi trau dồi để vươn lên là người rất mạnh. Còn kẻ chóng thỏa mãn với những gì mình có, luôn lạc quan tếu, ấy là kẻ yếu, rất yếu. Vì lẽ đó người Nhật là một kẻ mạnh, rất mạnh. Tôi không nghĩ rằng chúng ta muốn làm một kẻ yếu. Vì vậy đừng có tụng ca nhau quá, đừng có chỉ động viên, khích lệ mà quên mất sự cảnh tỉnh.


Bóng đá là tình yêu lớn của nhiều người Việt Nam, trong đó có nhạc sĩ Dương Thụ

* Ông có lời gì nói với đội tuyển trước khi họ lên đường?

- Tôi rất yêu các cầu thủ. Mong các bạn giữ được cái đầu lạnh trong các trận quyết đấu. Đội tuyển chúng ta trong con mắt bạn bè là đội tuyển có lối đá đẹp mắt, giàu kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt, một đặc điểm dễ nhận ra của một đội bóng lớn. Công bằng mà nói, trong hơn chục năm gần đây đội tuyển Việt Nam có thắng có bại nhưng vẫn là một đội tuyển đáng xem nhất trong khu vực. Nhưng cái chúng ta còn thiếu khiến chúng ta đá hấp dẫn nhưng chưa có vị thế của một đội bóng lớn, một đội bóng tầm cỡ châu lục là vì chúng ta kém về sức mạnh, độ rướn và độ bền khiến việc kết thúc thiếu hiệu quả và thường hụt hơi ở những giây phút quyết định. Mong các bạn nhận ra những điểm yếu này mà khắc phục. Hy vọng các bạn đá với 200% sức lực để quật ngã các đối thủ, oanh liệt tiến vào chung kết như mong muốn của VFF và người hâm mộ. Tuy nhiên nếu có thất bại thì cũng đừng buồn vì các bạn nhiều người còn trẻ, kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa nhiều, trong khi ở bảng A không có đội bóng yếu. Thắng bại là chuyện thường tình, miễn là đá sạch, đá hết sức mình, với tinh thần fair play và lòng tự trọng. Chúc các bạn thành công!

* Vậy năm nay ông có theo chân đội tuyển hay xem bóng đá ở nhà?

- Tôi đã đặt tour sang Thái Lan dịp này của Viettravel. Dĩ nhiên đi là để cổ vũ, hẳn rồi. Các bạn sẽ thấy tôi trên khán đài trong các trận đấu của đội tuyển. Một chuyến đi có phần háo hức và lo lắng hơn những lần trước.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm