Trung vệ Mạnh Hùng (SLNA): Mơ làm truyền nhân của Huy Hoàng

02/05/2013 10:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số những cầu thủ trẻ triển vọng của SLNA, trung vệ Mạnh Hùng hứa hẹn sẽ là sự thay thế xứng đáng cho đàn anh Huy Hoàng trong tương lai. Thể hình lý tưởng, lối chơi dũng mãnh, tố chất thủ lĩnh sẵn có … Vậy nhưng ở thành Vinh, trước cái bóng quá lớn của Huy Hoàng, Mạnh Hùng liệu có thể vượt lên để là chính mình?


Mạnh Hùng (phải) đang trở thành trụ cột ở hàng phòng thủ SLNA trong mùa bóng năm nay. Ảnh: VSI

Mạnh Hùng vượt qua được cái bóng của Huy Hoàng hay không, đó là chuyện của tương lai. Chỉ biết trước mắt, với màn thể hiện ấn tượng trong những trận đấu đã qua, trung vệ sinh năm 1993 đang là niềm hy vọng lớn của bóng đá xứ Nghệ.

Không phải đợi đến khi tỏa sáng ở V-League 2013, cái tên Mạnh Hùng mới được nhắc tới. Trước đó, tại các giải trẻ có sự góp mặt của các lứa U SLNA, Mạnh Hùng luôn vào sân với vai trò người đội trưởng, và là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội.

Chơi ở vị trí trung vệ, Mạnh Hùng sở hữu những tố chất khá toàn diện. Chiều cao lý tưởng (1m77), khả năng cản phá dũng mãnh, đọc tình huống tốt… đặc biệt với cái chân trái “siêu dị”, Mạnh Hùng chính là mẫu trung vệ có thể tạo ra đột biến bằng các pha sút xa hay đá phạt hàng rào.

Tại giải U17 QG năm 2010, chính cái chân trái khéo léo ấy đã giúp Mạnh Hùng thực hiện thành công 3 siêu phẩm đá phạt cố định. Thủ tài, công giỏi…, Mạnh Hùng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U17 QG năm đó.

Có được thành công ngay lần đầu ra mắt, Mạnh Hùng thêm phần tự tin để khẳng định tên tuổi của mình khi tham gia giải U19 QG. Rất nhanh, ngay sau giải đấu kết thúc, trung vệ quê gốc Nam Đàn (Nghệ An) này đã lọt vào mắt xanh của HLV Hữu Thắng. Tài năng sẵn có, đáng tiếc vận rủi từ chấn thương dây chằng đã khiến Mạnh Hùng không thể đồng hành cùng SLNA ở V-League mùa giải 2012.

Bị “vận đen” phủ đầu, trung vệ trẻ này càng thêm quyết tâm để nỗlực vượt qua thủ thách. Bởi thế, V-League 2013 được xem là cơ hội để Mạnh Hùng chứng minh anh có thừa khả năng xuất hiện trong đội hình chính thức của SLNA dưới thời HLV Hữu Thắng.

Thực tế, với những gì đã thể hiện trong 6 vòng đầu tiên (trận gặp ĐT.LA ở vòng 6 Mạnh Hùng nghỉ thi đấu vì thẻ phạt), trung vệ 20 tuổi này đã đáp ứng được sự kỳ vọng của BHL SLNA. Lối chơi quyết liệt, dũng mãnh nhưng không kém phần thông minh của Mạnh Hùng đã giúp hàng thủ SLNA thêm phần chắc chắn. Thành tích bất bại của SLNA sau 7 vòng bởi thế không thể không nhắc đến đóng góp của cầu thủ này.

HLV Nguyễn Hữu Thắng từng kỳ vọng Mạnh Hùng sẽ là người thay thế Huy Hoàng trong tương lai, và hẳn Mạnh Hùng thừa biết cơ hội đang đến với anh.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Đánh giá về trung vệ trẻ Mạnh Hùng, HLV Hữu Thắng cho biết: “Mạnh Hùng chính là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của SLNA. Và trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng xứ Nghệ, Mạnh Hùng chính là người được gánh trọng trách đeo bám các ngoại binh của đối thủ và cho tới thời điểm này Mạnh Hùng đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Dành những lời khích lệ cho cậu học trò trẻ, nhưng HLV Hữu Thắng cũng không quên nhắc nhở: “Mạnh Hùng còn quá trẻ để so sánh với Huy Hoàng. Để có thể trưởng thành và thay thế xứng đáng đàn anh, Mạnh Hùng cần thêm thời gian để phấn đấu. Nếu nỗ lực Mạnh Hùng sẽ làm được, nhưng ngược lại Hùng có thể bị đánh bật khỏi SLNA”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm