Thư Nhật Bản: 'HAGL Arsenal JMG còn thiếu một chân sút đích thực'

21/03/2013 20:08 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Nhật Bản 1-2 trong trận ra quân với rất nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc khiến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Việt Nam có phần căng cứng, cộng với thể lực bị bào mòn khiến Ban huấn luyện cảm thấy lo lắng thăm dò ý kiến toàn đội có sẵn sàng cho trận gặp Trung Quốc hay không? Tất cả 20 cầu thủ đều giơ tay xin “chiến”.

HAGL Arsenal JMG thua sát nút Nhật Bản trong trận ra quân

Ở thế bị dồn vào thế đường cùng chỉ còn một con đường duy nhất là thắng Trung Quốc (vừa thắng Australia trước đó 3-1), bầu Đức cảm thấy hết sức sốt ruột gọi điện sang Nhật liên tục động viên: “Các cháu phải bình tĩnh, thua Nhật Bản không có gì phải xấu hổ. Các cháu cần phải cố gắng thắng trận Trung Quốc. Nếu mang vinh quang về cho tổ quốc, chú sẽ thưởng lớn”.

Chính vì vậy, không có sự thay đổi nào trong đội hình chính thức ra quân gặp Trung Quốc: Thủ môn Lê Văn Trường, hậu vệ: Đông Triều, Văn Quý, Văn Sơn,Anh Tài, tiền vệ Xuân Trường, Công Phượng, Quang Huy, Thanh Hậu; tiền đạo Văn Toàn, Thanh Tùng.

Huấn luyện viên nhắc nhở các cầu thủ giữa trận đấu

Sự tự tin trước giờ ra sân có phần tăng lên nhưng một vài cầu thủ vẫn tỏ ra khá lúng túng, vụng về thường hay mắc lỗi trước một đội Trung Quốc có nhiều cầu thủ thể hình cao to, không ngại va chạm. Trong khi đó, mặc dù cầm bóng ít hơn nhưng những đường phản công nhanh sắc lẹm của đội bạn khiến các cổ động viên Việt Nam trên sân hồi hộp vả mồ hôi.

Sang hiệp 2, tình hình vẫn không có gì khá hơn nhưng gió đã xoay chiều ở phút 48. Thủ môn Liu Chang (1) phạm lỗi cản người trái phép ngay sát vạch 16m50, đội trưởng Xuân Trường (6), cầu thủ hay nhất của trận đấu, đã tung cú sút phạt đẹp mắt ghi bàn thắng mang lại niềm vui vỡ òa.

Có được thế trận thuận lợi, các cầu thủ Việt Nam chơi càng hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút vẫn hết sức vô duyên. Những phút cuối, Trung Quốc dồn ép liên tục khung thành thủ môn Văn Trường nhưng các cầu thủ chúng ta đã đứng vững trước các cơn sóng gió.

Truyền thông Nhật Bản phản ánh không khí từ trên khán đài, nơi có các cổ động viên Việt Nam

Chiến thắng 1-0 khiến huấn luyện viên trưởng Guillaume thở phào: “Chiến thắng quan trọng này giúp giải tỏa tâm lý căng thẳng của các em. Đội sẽ thi đấu tốt hơn trong các trận đấu sắp tới”. Còn ông Vincent Dufour, Giám đốc điều hành Học viên JMG toàn cầu, nhận xét: “Chúng ta vẫn còn thiếu một chân sút đích thực. Nếu có được một tiền đạo bén nhọn, đội sẽ không e ngại bất kỳ đối thủ nào”.

Ngay sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc 1-0, trên facebook CLB bóng đá HAGL đã nhận được hàng trăm lời chúc mừng trong đó, có rất nhiều comment dễ thương: “Quả sút phạt của Xuân Trường vẽ đường cong tuyệt đẹp bắn thủng lưới thủ môn Trung Quốc”, “Đã quá, chúc mừng các em. Nếu qua vòng bảng gặp lại ở vòng sau chắc là Nhật sẽ khó ăn đây”. “Cảm ơn bầu Đức! Bác là niềm tự hào của người hâm mộ Việt Nam. Chúc bác dồi dào sức khỏe”...

Ban huấn luyện trao đổi với các cầu thủ sau trận đấu

11h40 ngày mai, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội bóng “khủng” đến từ xứ sở chuột túi Australia với chiều cao của nhiều cầu thủ trên 1,80m. Nếu thắng trận này, tuyển Việt Nam sẽ tiếp bước quân hành...

Anh Đức
Từ Fukuoka - Nhật Bản

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm