Navibank SG thua bạc nhược ở sân chơi châu Á

Thi đấu trên sân nhà, dẫn bàn trước ngay từ hiệp 1, nhưng Navibank SG vẫn chịu léo vế trước đối thủ chẳng hề mạnh Kelantan (Malaysia), qua cách họ thua 1-2.
Navibank SG thua bạc nhược ở sân chơi châu ÁNavibank SG thua bạc nhược ở sân chơi châu Á
8101207

Thi đấu trên sân nhà, dẫn bàn trước ngay từ hiệp 1, nhưng Navibank SG vẫn chịu léo vế trước đối thủ chẳng hề mạnh Kelantan (Malaysia), qua cách họ thua 1-2.

Navibank SG thua bạc nhược ở sân chơi châu Á

Thi đấu trên sân nhà, dẫn bàn trước ngay từ hiệp 1, nhưng Navibank SG vẫn chịu léo vế trước đối thủ chẳng hề mạnh Kelantan (Malaysia), qua cách họ thua 1-2.

Thứ Ba, 24/04/2012 21:43 | In trang nàyIn bài viết

Thi đấu trên sân nhà, dẫn bàn trước ngay từ hiệp 1, nhưng Navibank SG vẫn chịu léo vế trước đối thủ chẳng hề mạnh Kelantan (Malaysia), qua cách họ thua 1-2. Điều đáng nói hơn nữa là đội bóng thành phố thể hiện một thái độ uể oải đến đáng ngạc nhiên…

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Trận đấu khởi đi với tốc độ rất chậm, Navibank SG thậm chí còn không cần sử dụng đến trung vệ ngoại Vincent và tiền đạo Quang Hải trong đội hình xuất phát, nhằm dưỡng sức cho họ trước giai đoạn khốc liệt nhất của V-League sắp diễn ra.



Navibank Sài Gòn để thua Kelantan (Malaysia) 1-2

Lối chơi rời rạc của 2 bên chính là lý do khiến cho mãi đến phút 33 pha phối hợp mạch lạc đầu tiên mới xuất hiện. Cũng từ pha phối hợp này, Navibank SG tìm được bàn mở tỷ số.

Từ cánh phải, Được Em đi bóng xâm nhập khu vực 16m50 của Kelantan, dễ dàng qua 2 hậu vệ đội khách, trước khi chuyền cho Fonseca sút bóng sệt vào góc xa, hạ thủ môn Bin Che Mat của Kelantan, đưa Navibank SG vượt lên dẫn 1-0.

Có được bàn thắng dẫn trước, Navibank SG thi đấu có phần thanh thoát hơn, trước khi tạo ra thêm một vài tình huống gây sóng gió cho khung thành của Kelantan trong những phút cuối hiệp 1.

Phút 40, hậu vệ Long Giang bất ngờ lên tham gia tấn công, có pha đi bóng vượt qua 1 hậu vệ đội bóng đến từ đất Mã, rồi sút bóng khá kỹ thuật bằng chân trái, nhưng may cho Kelantan là thủ môn Bin Che Mat đã kịp cảnh giác, khép góc cứu thua.

3 phút sau, Được Em tiếp tục có một đường chuyền đậm nét sáng tạo khác, đặt Việt Cường vào thế rất thuận lợi, nhưng cú đánh đầu của Việt Cường khi anh đứng ngay trên vạch 5m50 lại đưa bóng đi ra ngoài khung thành, bỏ qua cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội bóng thành phố.

Về phía Kelantan, trong suốt nửa thời gian thi đấu đầu tiên, đội này chơi khá rối. Kỹ thuật của họ cũng ở dạng tầm thường nên không tạo đường nhiều đợt tấn công đáng xem. Tình huống đáng chú ý nhất của Kelantan trong hiệp 1 chỉ là cú sút từ khoảng 14m của Onyekachi, nhưng bóng lai vọt xà.

Không chấp nhận thất bại, Kelantan tăng cường sức ép trong hiệp 2, với sự có mặt của tiền đạo Mohamad Ghaddar ở trên sân. Chính anh này là người có cú đá phạt khá hiểm ở phút 59, đưa bóng đi sạt cột khung thành thủ môn Santos bên phía Navibank SG.

Một lần khác, Ghaddar có pha đi bóng nhanh, rồi sút bóng từ cự ly gần, nhưng thủ môn Santos kịp đổ người đẩy bóng cứu thua cho Navibank SG.

Về phía Navibank SG, đội bóng thành phố chọn lối chơi phòng ngự phản công trong hiệp 2, tận dụng tốc độ của tiền đạo Fonseca ở các pha phản đòn. Tuy nhiên, Fonseca nhanh thì có nhanh, nhưng lại khá vụng về.

Không ít lần, trong các tình huống Navibank SG có bóng trong thế 2 cầu thủ tấn công đánh 1 hậu vệ Kelantan, nhưng Fonseca lại xử lý rất tồi, tự làm mất bóng. Điều đó làm cho Navibank SG chẳng tạo ra chút nguy hiểm nào cho khung thành đối phương.

Phản công không hay và phòng ngự thì chưa tốt, đấy chính là lý do mà Navibank SG phải thủng lưới ở phút 80, từ một tình huống cố định. Đứng cách khung thành thủ môn Santos chừng 25m, tuyển thủ quốc gia Malaysia Indra Putra đá phạt tuyệt đẹp, đưa bóng lượn qua hàng rào rồi vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của Santos, gỡ hòa 1-1 cho Kelantan.

Bàn thua trên dường như làm cho Navibank SG mất hết nhuệ khi, trước khi họ thua thêm bàn nữa sau đó chừng 3 phút. Phút 83, pha phối hợp khá đơn giản của 2 cầu thủ Kelantan vẫn đủ sức đánh bại toàn bộ hàng thủ Navibank SG lúc này đang đá cứ như mơ ngủ, trước khi Ghaddar lao xuống tâng bóng qua người thủ môn Santos, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng đến từ Malaysia.

Trận thua 1-2 trước Kelantan đặt Navibank SG vào thế rất khó. Hiện tại, đại diện của bóng đá Việt Nam có cùng 7 điểm với 2 đội khác Arema (Indonesia) và Ayeyawady (Myanmar), nhưng trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Navibank SG phải tranh vé vào vòng trong với Arema trên sân đối phương. Trong khi đó, nhờ trận thắng Navibank SG mà Kelantan hiện có 10 điểm, dẫn đầu bảng.

Theo Dantri

4 thích.
Bình luận (10)
avatar đội bóng
Tôi ngẫm nghĩ mọi điều vẫn không thể hiểu tại sao các CLB Việt Nam lại hay buông các giải cấp Châu lục như vậy. Giữ sức để đá V-League ư? Cứ cho đó là lý do hợp lý đi, vậy đá V-League để làm gì? Chẳng phải là muốn vô địch sao? Vậy vô địch để làm gì? Vô địch để ...tham dự các cúp của Châu lục! Thế thì giữ sức làm cái gì? Không biết mục tiêu cụ thể của các CLB Việt Nam là gì nhưng chắc chắn trong đó không hề có 2 chữ "Thương hiệu". Nhớ Becamex Bình Dương năm 2009 quá!
Barclays Bank  (thanhtrung.168am@gmail.com) (09:23 25/04/2012)

29 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đc mấy trận đầu đánh lừa khán giả giờ thì mới lộ nguyên hình.ai dám nói bóng đá Việt Nam là nhất trong cái ao làng này thì bấm dislike nhé! niềm tự hòa của việt nam mà cách đây không lâu dc mọi nguoi kì vọng đây sao
nổ nữa nào  (arsenal19902001@yahoo.com) (10:40 24/04/2012)

24 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao không thấy mống nào vào nói NSG làm xấu bóng đá VN nhỉ ? Mà cứ chờ SLNA thua để nhảy vào xỉa xói thế nhỉ
Hồng Mạnh  (hm3cs@yahoo.com) (10:01 24/04/2012)

18 người thích bình luận này.  24 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng NSG là đội bóng hiền hòa đậm chất Nam bộ, chẳng gây thù óan với ai thì có lý do gì để người ta ghét? CDV SLNA hãy nhìn lại chính mình đã làm những gì để đội bóng SLNA bị ghét lây?
Tùng  (hadamtung99@gmail.com) (10:00 25/04/2012)
avatar đội bóng Tại sao ư?Tại dân quê "choa" thích xỉa xói người khác quen rồi nên cứ hay "suy bụng ta ra bụng người".
boyslna  (bgslna@yahoo.com) (07:12 25/04/2012)
avatar đội bóng
Nếu các bạn không search google. Có bạn nào biết đội bóng vô địch AFC cub năm ngoái (2011) là CLB nào không??? 100 người được hỏi, tôi cá có 99 người không biết hoặc không nhớ. 1 cái cup mà chẳng ai trong chúng ta quan tâm, chẳng nước nào quan tâm. Hóa ra các CLB vô địch để tự sướng trong nước mà thôi. Nó khác hoàn toàn với C1 châu âu nơi mà barca, AC,MU vô địch được nhắc đi nhắc lại từ năm này qua năm khác...Còn Cái cup AFC thì 2 năm trở lại đây NHM châu á chẳng thèm biết đội nào của QG nào vô địch.
sirchauSLNA  (homichau@gmail.com) (12:17 25/04/2012)

10 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
N.SG chuẩn bị bỏ AFC cup thì phải. Đừng theo SLNA chứ
anh sáng  (core_break@yahoo.com) (10:04 24/04/2012)

7 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Không phải là chuẩn bị nữa đâu, mà chấp nhận buông hẳn. Bởi vì sau khi tính toán thì thấy mỗi trận thi đấu sân khách chi phí cũng ngốn gần cả tỷ đồng, nhưng nếu thật sự thi đấu thì có đoạt được cúp không? Thôi thì đành bỏ sớm đỡ tốn chi phí, để dành tiền còn chiêu mộ thêm cầu thủ.
bmt  (bmt_muamua@yahoo.com) (09:45 25/04/2012)
avatar đội bóng
Kể từ khi VPF giành quyền tổ chức giải đấu, với kiểu làm bóng đá "tiết kiệm thời gian và tiền bạc", các đội bóng V-league giờ thực sự chỉ là những đội làng nhàng ở ĐNÁ, trình sợ còn thua các CLB Đông timo, Brunei...Với số tiền đầu tư kinh hoàng cho 1 CLB mỗi năm so với khu vực, mới đầu người ta lầm tưởng các CLB VN buông sân chơi AFC Cup, nhưng nhìn kỹ mới thấy trình của người ta hơn mình quá xa! VPF vẫn sống trong "tự sướng" "giải đã hấp dẫn hơn,..." nhưng họ có biết chăng, nói chung là mặt bằng bóng đá VN hiện đang thấp kém hơn khu vực, chỉ có tiền là cao chót vót! VPF chỉ biết "chém gió" là chính, biết kiếm tiền nhiều (?) nhưng lại không có kế hoạch cụ thể để biến "tiền thành sức mạnh. Không đề ra mục tiêu cho các CLB phấn đấu ở sân chơi Châu Lục... chất lượng cầu thủ ngày càng kém xa mức trung bình của cái ao làng, kể cả ngoại binh và nội binh! Phải chăng VPF chỉ biết có kiếm tiền là đủ? Các cầu thủ chỉ biết có nhận lương cao là đủ? VPF đã làm gì cho bóng đá VN, cho các CLB thời gian qua? CHÁN!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (07:21 25/04/2012)

7 người thích bình luận này.  13 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng C.H nói đúng VPF hay VFF chỉ kiếm tiền rồi bỏ vào túi mấy ông thôi. Các CLB vẫn tự nuôi sống mình là chính và khi đó đương nhiên việc tiết kiệm chi tiêu bắt buộc họ phải có toan tính. AFC cup có phải như C1 đâu mà "kiếm chác" gì ở đây.
slna2409  (tuananhxdhn@yahoo.com) (10:29 25/04/2012)
avatar đội bóng Đừng có "đá đồng sang ao" nhé chú hiu ...hịu!
Mr TỐNG  (miensamac@yahoo.com) (10:13 25/04/2012)
avatar đội bóng
Trận này cá là NSG đã buông. Từ khoảng phút 15 của hiệp 2 trở đi, cứ lờ vờn bóng phía sân nhà - để mất bóng - phạm lỗi trước vòng cấm - hậu vệ lơ đãng - tiền đạo đối phương sút trong vòng cấm NSG như sút tập. Thà không đá thì thôi bỏ ngay từ đâu để đỡ mất mặt quốc gia, SLNA còn tệ hại hơn nữa. Nhục nhã thật
Nan  (nathan20112@yahoo.com.vn) (10:42 24/04/2012)

4 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Chú vào mà đá thay các cầu thủ N.SG hoặc SLNA.Toàn "đâm bị thóc,chọc bị gạo" thôi chú ạ!Chú phải có cái nhìn khách quan hơn cho bóng đá được nhờ!
Mr TỐNG  (miensamac@yahoo.com) (10:08 25/04/2012)
avatar đội bóng
N-SG thua 1-2 gọi là thua bạc nhược, vậy SLNA thua 2-6 gọi là gì vậy TTVH?
Ba nếp  (baluanep@gmail.com) (10:13 26/04/2012)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý
Tung Giuong  (tungvodoi@yahoo.com) (08:04 25/04/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chưa tìm hiểu thông tin mà đã đạng lên rồi Vicen bị thẻ đỏ trận gập Alewady của Myanma nen trận này không đá Quang hải nghĩ cả tháng nay rồi
vosang  (tisang22@yahoo.com.vn) (01:14 25/04/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận
Bình chọn

Theo bạn, Bayern có tham khảo ý kiến của Guardiola không?

  • 1. Có
  • 2. Không
  • 3. Ý kiến khác mời bạn bình luận bên dưới
bình chọnXem kết quả
Thông tin tiện ích
Các giải TT&VH tổ chức
Tư liệu thể thao
Giới thiệu giao lưu trực tuyến
Sự kiện qua ảnh
Người đẹp
Thảo luận
lee - 6/19/2013 8:29:58 PM
Các trung vệ kiểu  như Barzagli, Bonera(Milan) là nỗi xấu hổ của các trung vệ Italia.
bbq - 6/19/2013 9:30:39 PM
Những ai còn nhớ khi Barca đoạt Cúp C1 đầu tiên thì khẩu hiểu này ra đời.Lúc ấy,giới bình luận và truyền thông đã đánh giá khẩu hiệu là một điều "vượt qua cả sự trơ trẽn".Thế nhưng nó đã phát huy tác...
maldini - 6/19/2013 9:21:39 PM
không phải TBN mà là la masia
hungcuong - 6/19/2013 8:02:28 PM
Một trung vệ như Alexsandro Nesta bằng mười lần Thiago Silva cộng lại.
Thu Hương - 6/19/2013 8:28:04 PM
Bale có đắt đến thế không? ngoài ra cầu thủ kiểu Anh không mấy khi thành công ở nước ngoài, đặc biệt ở Tây Ban Nha. Đợi xem Bale làm được gì nhé.