Lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng U21 quốc tế báo Thanh Niên 2010: Tính & toán

27/10/2010 08:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cùng có 3 điểm tuyệt đối trong ngày ra quân, cả U21 báo Thanh Niên và U19 VN đều đã chắc suất vào chơi bán kết, mà không cần quan tâm đến kết quả lượt trận cuối. Lịch thi đấu và địa điểm tồ chức (cùng diễn ra trên sân Thống Nhất, thay vì đá 2 sân cùng giờ), những người chủ nhà hoàn toàn có thể tính toán để tránh cảnh huynh đệ tương tàn ở vòng bán kết. Và người trong cuộc sẽ tính và toán như thế nào?

Một trận hòa trước U21 Malaysia, U19 VN đương nhiên sẽ đứng đầu bảng B. Suất còn lại vào chơi bán kết sẽ thuộc về U21 Malaysia. Không có nhiều động lực để cố gắng và không nắm quyền chọn lựa đối thủ, vấn đề lúc này của thầy trò HLV Triệu Quang Hà chính là việc hồi phục thể lực cho các cầu thủ để họ có một trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất cho những trận kế tiếp. Thế nên, U19 VN sẽ sẵn sàng thua?!

Tương tự, U21 báo Thanh Niên sẽ đứng đầu bảng, nếu tìm được 1 trận hòa trước U21 Thái Lan. Người Thái không phải là một đối thủ dễ dàng cho các cầu thủ trẻ U21 báo Thanh Niên, nên nói đến chuyện điều trận đấu theo cách của mình, vẫn còn rất mông lung.


Tất nhiên, U21 báo Thanh Niên sẽ được lợi hơn rất nhiều so với đàn em U19 VN. Cục diện bảng B đã ngã ngũ, trước giờ bóng lăn ở bảng A, nên đội chủ giải U21 báo Thanh Niên có quyền lựa chọn đối thủ đá bán kết.


Hoặc phải cùng hòa, hoặc cùng thua, U21 báo Thanh Niên sẽ tránh được viễn cảnh huynh đệ tương tàn. Bằng không, chúng ta sẽ phải nói lời chia tay với ít nhất 1 đại diện VN. Khá ngạc nhiên khi HLV Triệu Quang Hà từng thừa nhận, U19 VN sẽ dễ thở hơn khi đối đầu với U21 Việt Nam nếu muốn đi sâu trong giải?!


Lịch thi đấu hôm nay (sân Thống Nhất):

15h30: U21 Malaysia – U19 VN 18h00: U21 Thái Lan – U21 báo Thanh Niên

Lật ngược lại vấn đề, cũng cần hiểu rằng, việc “gà nhà” đá nhau ở bán kết, chúng ta sẽ có ít nhất 1 đội bóng vào chơi trận cuối cùng. Nhưng, với chất lượng khách mời ở giải U21 quốc tế - Cúp báo Thanh Niên lần này, có vẻ như người trong cuộc đã lo xa.


Giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2010 được coi là giải vô địch bóng đá trẻ ĐNÁ thu nhỏ, khi khách mời gồm toàn các đại diện trong khu vực. Nhưng chất lượng của các đội bóng này quả là một điều đáng bàn. U21 Myanmar tuổi đời bình quân chỉ 17, không mấy người được rèn luyện thi đấu quốc tế, và chỉ ở một đẳng cấp rất thấp (phải xách vali về nước, sau 2 trận thua tan tác). U21 Malaysia, U21 Thái Lan, U21 Singapore cũng không đem sang VN lần này đội hình mạnh nhất của họ. Lý do vì giải VĐQG của họ vẫn đang diễn ra và các cầu thủ trẻ tốt nhất đang chuẩn bị làm nghĩa vụ ở Asian Games 16.


Kế hoạch cọ xát, học hỏi của các cầu thủ trẻ VN trong giải lần này dường như đã phá sản. Nếu như năm 2007, khi giải lần đầu tiên tổ chức, Thái Lan và Singapore đã cử sang VN một đội hình rất mạnh để tham gia (U21 báo Thanh Niên VN phải trầy trật mới giành chiến thắng 1-0 trước U21 Thái Lan ở trận chung kết), thì đến năm 2008, U21 Iran sau khi đánh bại mọi đối thủ đoạt chức vô địch một cách thuyết phục. Và năm ngoái, U21 Trung Quốc giúp các đại diện U19 và U21 báo Thanh Niên học hỏi được rất nhiều, tại giải đấu được tổ chức trên 2 sân: Bình Dương và Thống Nhất.


So với 3 lần tổ chức trước đây, chất lượng khách mời rõ ràng đã xuống cấp hẳn trong giải đấu này. Đấy là thiệt thòi không nhỏ cho các cầu thủ trẻ VN vốn ít có dịp tích lũy kinh nghiệm qua những giải đấu quốc tế. Thế nên chỉ cần đá tử tế, chức vô địch đương nhiên sẽ ở lại dải đất hình chữ S.


Bảng xếp hạng tạm thời

Bảng A

TT

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Thua

H/S

Điểm

1

U21 Thanh Niên

1

1

0

0

5/1

3

2

U21 Thái Lan

1

1

0

0

4/0

3

3

U21 Myanmar

2

0

0

2

1/9

0

Bảng B

TT

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Thua

H/S

Điểm

1

U19 VN

1

1

0

0

2/1

3

2

U21 Malaysia

1

0

1

0

1/1

1

3

U21 Singapore

2

0

1

1

2/3

1


V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm