K.KG 0-0 Thanh Hóa: Lại trách trọng tài

Trọng tài lại là tâm điểm hướng đến của 2 HLV sau trận hòa được đánh giá có chất lượng chuyên môn kém nhất từ đầu mùa giải. Có lẽ, cũng vì lý do này mà trận đấu đã diễn ra với một kết thúc làm đau đầu BTC.
K.KG 0-0 Thanh Hóa: Lại trách trọng tàiK.KG 0-0 Thanh Hóa: Lại trách trọng tài
6101171

Trọng tài lại là tâm điểm hướng đến của 2 HLV sau trận hòa được đánh giá có chất lượng chuyên môn kém nhất từ đầu mùa giải. Có lẽ, cũng vì lý do này mà trận đấu đã diễn ra với một kết thúc làm đau đầu BTC.

K.KG 0-0 Thanh Hóa: Lại trách trọng tài

Trọng tài lại là tâm điểm hướng đến của 2 HLV sau trận hòa được đánh giá có chất lượng chuyên môn kém nhất từ đầu mùa giải. Có lẽ, cũng vì lý do này mà trận đấu đã diễn ra với một kết thúc làm đau đầu BTC.

Chủ Nhật, 18/03/2012 09:06 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -“Giá mà trọng tài xử lý nặng tay hơn trong những tình huống phạm lỗi thô bạo của chủ nhà, thêm nữa trọng tài đã điều khiển trận đấu không tốt khi không công nhận bàn thắng của Thanh Hóa vì bóng chưa chạm tay cầu thủ của chúng tôi”, HLV Triệu Quang Hà của Thanh Hoá trả lời trong phòng họp báo. Bên kia chiến tuyến, HLV Lai Hồng Vân của K.KG cũng nêu quan điểm của mình: “Trọng tài điều hành trận đấu này chưa tốt khi để các cầu thủ Thanh Hóa ăn vạ, nằm sân câu giờ quá lâu”.

Một lần nữa trọng tài lại là tâm điểm hướng đến của 2 HLV sau trận hòa được đánh giá có chất lượng chuyên môn kém nhất từ đầu mùa giải. Có lẽ, cũng vì lý do này mà trận đấu đã diễn ra với một kết thúc làm đau đầu BTC.

Đỉnh điểm là trong pha va chạm ở những phút bù giờ cuối trận, cho rằng cầu thủ Huy Cường bên phía đội khách giả vờ đau để câu giờ sau tình huống bị cầu thủ K.KG phạm lỗi trước đó, tiền đạo Oseni đã liên tục dùng hành động xốc bế Huy Cường đứng dậy để trận đấu tiếp tục.



 Trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh (giữa) là tâm điểm của trận cầu rất nhạt nhẽo
về chuyên môn giữa K.KG và Thanh Hoá. Ảnh: Kim Ngọc

Ngay lập tức, BHL và các cầu thủ xứ Thanh nóng mặt ùa vào sân để đòi làm ra lẽ. Dưới áp lực quá lớn, trọng tài chính Công Khanh rút thẻ đỏ đuổi Oseni và một nhân viên khiêng cáng ra khỏi sân. Trước đó, toàn đội khách đã phản ứng những pha cắt còi của trọng tài chính mà họ cho rằng không đúng, điển hình là việc ông Khanh từ chối bàn thắng của họ trong hiệp một vì cho rằng trước khi bóng vào lưới đã chạm tay một cầu thủ Thanh Hóa. Sau đó là việc ông Khanh đuổi luôn Phó Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài từ cabin huấn luyện lên khán đài vì liên tục phản ứng với những quyết định của ông.

Trận này, đội khách liên tục phản ứng với những quyết định của trọng tài. Ức chế với cách hành xử của BHL và các cầu thủ đội khách vì hành vi tràn vào sân kèm theo đó là những tình huống câu giờ rất phản cảm, rất đông CĐV Kiên Giang đã vây đội khách không cho họ rời sân khi trận đấu kết thúc.

Phải đến 45 phút sau, trật tự mới được vãn hồi khi CĐV bắt đầu rời sân. Đội khách lúc này mới dám rời sân nhưng chuyện vẫn chưa yên khi rất đông CĐV đợi họ bên ngoài sân để tuôn ra những lời lẽ mắng chửi. Phải nhờ đến lực lượng an ninh hộ tống, Thanh Hoá mới có thể ra về an toàn.

Tất cả những chi tiết phi chuyên môn vừa nhắc đó là điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu chiều qua. Ngoài ra, có chưa đến 4 pha bóng đáng chú ý của cuộc so tài này chắc chắn không đủ sức tạo nên một trận cầu hấp dẫn.

Điểm qua diễn biến chính trận này. Phong độ phập phù thời gian qua của đội bóng xứ Thanh cộng với khí thế đang lên sau 2 trận hòa ở Vinh và Chi Lăng khiến HLV Lai Hồng Vân tỏ ra rất tin tưởng vào việc lấy trọn 3 điểm trong trận tiếp Thanh Hóa.

Thay vì thận trọng như thường thấy, trận này chủ nhà bố trí 2 ngoại binh là Oseni và Akindele chơi cao nhất. Bên phía đội khách, HLV Triệu Quang Hà chỉ cắm duy nhất mũi nhọn Sunday trên hàng công.

Chủ nhà tỏ ra lấn lướt hơn trong những phút đầu với sự xông xáo của tiền đạo Oseni. Thế nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách. Phút 15, sai lầm bắt bóng không dính của thủ môn Quốc Việt suýt chút nữa đã giúp Thanh Hóa có bàn thắng dẫn trước từ tình huống phạt góc. Rất may, Quốc Việt đã sửa sai bằng tình huống cứu thua ngay trên vạch vôi sau đó.

Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng lối chơi của Kiên Giang trận này quá phụ thuộc vào tiền đạo Oseni. Mọi đường lên bóng đều tập trung vào tiền đạo Nigeria, thế nên đội khách không khó để hóa giải những tình huống tấn công của chủ nhà.

Hiệp 2 lặp lại những gì nhàm chán nhất của hiệp một. K.KG tăng cường dồn ép đội khách ngay những phút đầu. Nỗ lực của họ súyt nữa đã đem lại niềm vui cho một vạn CĐV Kiên Giang. Phút 53, trong lần hiếm hoi đối mặt với thủ môn Vĩnh Lợi, tiền vệ Minh Trung lại đưa bóng lên trời.

Trận đấu chỉ thực sự trở nên nóng hơn ở 6 phút bù giờ. Phút 90, K.KG có cơ hội đưa bóng vào khung thành Vĩnh Lợi sau tình huống hỗn loạn trong vòng cấm, nhưng không thành công. Ở tình huống đá phạt sau đó là nguyên nhân dẫn đến những ức chế như đã kể trên.

Một lần nữa, năng lực quản lý giải VĐQG của VPF đang bị đặt một dấu hỏi to tướng với những hình ảnh phản cảm liên tục duy trì trong những vòng đấu qua.

Việt Hòa



0 thích.
Bình luận (3)
avatar đội bóng
KG được trọng tài thiên vị thô thiển và dùng nọi tiểu xảo với đội khách nên mới như thế, BLV trên TV là VK bình luận không khách quan, liêc tục tâng bốc KG và hạ thấp TH mà không biết rằng trận đấu đang đc THTT cho người hâm mộ cả nước. xét trên mội khía cạnh TH mới là của trên chứ không phải tân binh KG!!!!!
ngọc hà  (bsqyhienhp@yahoo.com) (10:09 18/03/2012)

23 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu BTC có mời ông Colina bắt trận đấu chiều qua thì chắc chắn ông cũng đầu hàng bởi:về chuyên môn thì cả hai đội xứng đáng xếp hạng dỏm nhưng về kỷ thuật dủng chiêu trò"tiểu xảo"thì cả hai xứng đáng xếp hạng giỏi.Chỉ tiếc là nhà đài VTV3 lựa chọn trận đấu này để TTTT làm ngứa mắt người hâm mộ.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (12:05 18/03/2012)

3 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không có pha bóng nào thể hiện là trọng tài bênh lô liểu đội chủ nhà cả,chẳng qua là cả hai đội đều cần điểm nên căng thẳng thôi.không hiểu sao dạo này các đội cứ trận nào cũng làm ầm lên đổ thừa TT.Nào là lãnh đạo đi theo cứ đứng ngoài chửi trọng tài bị thẻ đỏ,rồi HLV đứng ngoài chửi chưa đả,lao thẳng vào sân khi khi có lộn xộn xảy ra.một hình ảnh rất không đẹp của CLB Thanh Hóa và HLV Quang Hà khi trận đấu có THTT trên cả nước.
huynhphithong  (huynhpt88@yahoo.com.vn) (10:52 19/03/2012)

3 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận
Bình chọn

Theo bạn, Bayern có tham khảo ý kiến của Guardiola không?

  • 1. Có
  • 2. Không
  • 3. Ý kiến khác mời bạn bình luận bên dưới
bình chọnXem kết quả
Thông tin tiện ích
Các giải TT&VH tổ chức
Tư liệu thể thao
Giới thiệu giao lưu trực tuyến
Sự kiện qua ảnh
Người đẹp
Thảo luận
bbq - 6/19/2013 9:30:39 PM
Những ai còn nhớ khi Barca đoạt Cúp C1 đầu tiên thì khẩu hiểu này ra đời.Lúc ấy,giới bình luận và truyền thông đã đánh giá khẩu hiệu là một điều "vượt qua cả sự trơ trẽn".Thế nhưng nó đã phát huy tác...
maldini - 6/19/2013 9:21:39 PM
không phải TBN mà là la masia
hungcuong - 6/19/2013 8:02:28 PM
Một trung vệ như Alexsandro Nesta bằng mười lần Thiago Silva cộng lại.
Heo - 6/19/2013 5:11:33 PM
Các hậu vệ hiện tại của Juve đề ko thuộc mẫu giỏi phán đoán tình huống mà thuộc kiểu dùng sức là chính. Vì vậy mà Juve cần tới 3 trung vệ để hỗ trợ cho nhau thay vì 2 như cái kiểu Nesta & Cannavaro...
Thu Hương - 6/19/2013 8:28:04 PM
Bale có đắt đến thế không? ngoài ra cầu thủ kiểu Anh không mấy khi thành công ở nước ngoài, đặc biệt ở Tây Ban Nha. Đợi xem Bale làm được gì nhé.