HV.AG và giấc mơ 16 năm đã thành hiện thực

07/07/2013 15:44 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - …đã thành sự thật. Hôm qua, các CĐV An Giang đã căng mừng biểu ngữ và mở hội to sau khi trận đấu trên sân nhà kết thúc với kết quả mỹ mãn.

Niềm vui của CĐV An Giang sau khi giấc mơ kéo dài 16 năm đã trở thành hiện thực. Ảnh: Dương Thu

Người An Giang đã thấy được tương lai V-League 2014 sau chuỗi trận ấn tượng của thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân từ hết lượt đi. Dẫu cho đội bóng phải trải qua hành trình không suôn sẻ ở lượt về khi tới trước lượt trận cuối, HV.AG chỉ có thêm được 4 điểm sau 6 lượt trận, nhưng với sự tính toán tỷ mẩn đến từng milimet cùng sự run rủi của số phận, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay đội bóng miền Tây.

HV.AG đã có một trận đấu có thể xem là dễ dàng nhất kể từ đầu mùa giải với đối thủ đã vô địch sớm một vòng đấu QNK.QN. HV.AG đã biết “chọn mặt, gửi vàng” sau trận hòa đầy tranh cãi 2-2 trên sân Quảng Nam vòng cuối lượt đi, để rồi, trận cuối lượt về họ đã nhận được “quà” từ đối thủ. Nhưng dẫu gì, kẻ mạnh mới giành được chiến thắng. HLV Nhan Thiện Nhân đã thẳng thắn thừa nhận như thế sau trận đấu.

Phải mất 16 năm, HLV Nhan Thiện Nhân mới thực hiện được khát khao cháy bỏng của đời mình: đưa đội bóng tỉnh nhà lên hạng kể từ ngày rớt hạng 16 năm trước, thời ông Nhân còn là cầu thủ.

Phát biểu sau trận đấu hôm qua, ông Nhân không cầm được nước mắt sung sướng xen lẫn tự hào: “Cuối cùng, sau 16 năm kể từ ngày còn là cầu thủ chứng kiến cảnh bóng đá An Giang xuống hạng, tôi cũng đã làm được điều ý nghĩa lớn cho quê hương.

16 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi và các anh lãnh đạo, cầu thủ đều khấp khởi, chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng triền miên. Đến hôm nay, giấc mơ đó mới trở thành hiện thực. Tôi nghẹn ngào với chiến thắng này và dành tặng V-League 2014 cho hơn 2 triệu bà con An Giang. Xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ đội bóng An Giang trong những năm thăng trầm qua…”.

Người yêu bóng đá An Giang hôm qua đã mở hội linh đình chào đón đội nhà thăng hạng. Từ 1h chiều, các ngả đường đến SVĐ tỉnh An Giang đã nô nức với trống kèn của các CĐV khuấy động không khí trước trận đấu.

Dàn loa, trống đã được chuẩn bị từ trước đó để khích lệ thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân. Cỗ tiệc cũng đã được đặt sẵn. Ngay cả thời tiết An Giang hôm qua cũng chiều lòng người khi không đổ mưa trong thời gian diễn ra trận đấu, dù rằng 3 ngày trước đó, trời mưa liên tục.

Niềm vui cuối cùng cũng diễn ra trọn vẹn cho người yêu bóng đá An Giang. Cuối cùng, sau 16 năm đằng đẵng đợi chờ, kiến trúc sư trưởng của bóng đá An Giang Nhan Thiện Nhân cũng giúp quê hương nở mày nở mặt.

Có thể sắp tới đây, An Giang không thể là một trong 3 CLB hàng đầu cả nước như đã từng làm được trong quá khứ, nhưng cứ hãy tận hưởng những ngày vui tới đây, khi những đội bóng lớn, những ngôi sao lớn sẽ đến đây thi thố tài nghệ.

Lần đầu tiên từ ngày tên gọi V-League ra đời, bóng đá An Giang mới được mở mày mở mặt nhờ người con đã giành trọn phần lớn đời mình cho quê hương, HLV Nhan Thiện Nhân.

Ông Nhân là người tạo ra sự khác biệt cho bóng đá miền Tây trong một mùa giải mà vùng đất này trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc. Người Đồng Tháp lẫn Cần Thơ có lẽ đã khóc ròng cho phận mình với một mùa giải thất bại đau đớn.

Vài chục tỷ đồng đổ sông đổ bể sau một mùa giải nỗ lực cạnh tranh đến phút cuối cùng, khép lại một năm nhiều nỗi niềm với bóng đá miền Tây.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm