Đồng Nai xuất sắc cầm hòa B.BD

21/07/2013 07:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc tiền đạo chủ lực Philani nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân khi hiệp 2 diễn ra được 10 phút chính là bước ngoặt của trận đấu. Nhưng người ta cũng không ngạc nhiên về cách B.BD mất điểm hay thất bại ở mùa giải năm nay.

HLV Trần Bình Sự có lý do để không phải viện dẫn đến may mắn cho trận hòa của đội nhà bởi lẽ, Đồng Nai mới là đội chơi tốt hơn trên sân khách. Dù phải đi xa nhưng với sự tiếp sức của hơn 200 CĐV ruột trên khán đài SVĐ Bình Dương, có cảm giác như thầy trò HLV Trần Bình Sự mới là đội chủ nhà. Họ nhập cuộc rất tự tin và nhanh chóng dồn ép đối thủ. Phút thứ 8, Victor đã thử thách Esele bằng cú khứa lòng hiểm hóc vào góc cao. Rất may, thủ thành của B/BD đã phán đoán được điểm rơi để cứu thua.



B.BD (áo xanh) mất điểm do bàn đá phản lưới nhà. Ảnh: Quang Nhựt

Trong thế trận bị lấn lướt, B.BD bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 11, Philani chọn điểm rơi chuẩn xác đánh đầu tung lưới Minh Phong. Bàn thắng này là sự khác biệt lớn nhất của 45 phút đầu trận.

Trận “derby” miền Đông Nam Bộ không thiếu những pha bóng hay khi hai đội chơi rất quyết tâm. Ngoài tiền thưởng, B.BD lẫn Đồng Nai đều mong muốn sớm đoạt vé trụ hạng để thoát cảnh “đêm dài lắm mộng”. Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao trong hiệp hai khi cầu thủ hai đội ngoài thay nhau vây hãm khung thành đối phương. Ngoài ra còn có hàng loạt những tình huống va chạm quyết liệt. Phút  54, tiền đạo Philani không kiềm chế được sự đeo bám của Phi Thanh Vân và đánh nguội hậu vệ đội khách. Trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh  “tặng” cho đội trưởng B.BD một thẻ đỏ và Thanh Vân một thẻ vàng.

Thiếu vắng linh hồn của đội bóng, các cựu binh của B.BD vất vả chống đỡ những đường tấn công liên tiếp của đội khách. Giữa hiệp 2, lưới của đội chủ nhà đã rung lên sau pha kết thúc cận thành của cầu thủ Đồng Nai. May mắn cho B.BD trọng tài Công Khanh đã thổi phạt cầu thủ đội khách.

Nhưng HLV Trần Bình Sự vẫn chưa hết bài. “Bổn cũ soạn lại”, những toan tính chiến thuật mà ông thầy gốc Hải Phòng áp dụng cho Đồng Nai năm nay đã thu được kết quả mỹ mãn. Sau khi rút ngoại binh chủ chốt Henry khỏi sân, ông Sự đưa trung vệ Van Bakel lên đá tiền đạo. Thể hình cao to của cầu thủ gốc Hà Lan thực sự là bài toán khó đối với các học trò của GĐKT Lê Thụy Hải.  Trong một pha dốc bóng tốc độ bên biên phải, sải chân dài của Van Bakel đã phát huy tác dụng tối đa. Cú căng ngang vào trong nhẹ nhàng của cầu thủ này khiến Nguyễn Hoàng Helio lúng túng đẩy bóng về lưới nhà.

B.BD phải nhận trái đắng vào lúc cuộc chơi tưởng chừng đã hạ màn. Vận bĩ vẫn chưa buông tha họ khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu.

Đội hình thi đấu:

B.Bình Dương: Quốc Thiện, Xuân Hợp, Vũ Phong (Quang Vinh, 89’), Sunday, Philani, Anh Đức (Tăng Tuấn, 79’), Aniekan, Helio, Quang Thanh, Hữu Thắng, Đặng Văn Robert.

Đồng Nai: Minh Phong, Thanh Vân, Bakel, Victor, Henry (Xuân Thành, 72’), Văn Thành, Trường Xuyên, Đức Nhân (Hữu Thắng, 46’), Đình Hiệp, Thành Trung, Rodgers Nguyễn.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai): Đây là một trận đấu không phải là may mắn với chúng tôi. Nếu gặp may, có lẽ chúng tôi đã có được 3 điểm rời khỏi Bình Dương. Tôi nghĩ B.BD năm nay có phong độ không tốt như Đồng Nai. Việc họ mới thắng ĐT.LA rồi giải nghỉ 1 tuần thì nó cũng ảnh hưởng đến thầy trò ông Lê Thụy Hải. Tôi nghĩ nếu giải đấu liền mạch thì có thể hôm nay Đồng Nai sẽ dễ thua hơn. B.BD mùa này chơi không tốt nên họ không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả như Đồng Nai.

Trợ lý HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.BD): Tôi nghĩ trọng tài trận này làm việc không tốt. Quyết định đuổi Philani là bước ngoặt của trận đấu này. Chúng tôi rất tiếc vì chủ quan để rồi bị gỡ hòa trong thời gian cuối trận đấu.


 Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm