CLB Đồng Nai: "Giông bão" đang chờ

21/03/2013 12:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa như người đi trên mây sau trận thắng V.NB trên sân nhà, Đồng Nai đã lập tức rơi xuống mặt đất sau thất bại toàn tập trên sân Thanh Hóa. Thế nhưng, với thầy trò HLV Trần Bình Sự, khó khăn chưa dừng lại ở đó.

Đồng Nai (trái) quá thiếu kinh nghiệm cũng như khả năng cạnh tranh cho một sân chơi khắc nghiệt như V-League. Ảnh: VSI

1. Đồng Nai là đội bóng bị cho là “đen đủi” với lịch bốc thăm. Nói thế là bởi sau trận đấu trên sân nhà với V.NB ở vòng 1, họ phải liên tục đi làm khách trong 4 trận đấu với Thanh Hóa, HN.T&T, ĐT.LA và XMXT.SG. Cả tháng trời phiêu bạt, họ mới được trở lại sân nhà để tiếp HA.GL ở vòng 6.

Các đối thủ đã phần nào nhận diện được thầy trò HLV Trần Bình Sự. Các cầu thủ trẻ Đồng Nai có thể hưng phấn và chơi như lên đồng trong một khoảng sân có đến hơn một vạn CĐV nhà cổ vũ,  một con số đáng mơ ước đối với bóng đá Việt Nam ở hoàn cảnh hiện tại. HLV Trần Bình Sự đã phải cảm ơn cầu thủ thứ 12 đó của Đồng Nai ngay sau trận thắng V.NB.

Nhưng trên sân khách, Đồng Nai lộ rõ dáng vẻ của một anh thanh niên mới lớn có phần khờ khạo khi ra khỏi nhà. Sau trận đại bại trên xứ Thanh, HLV Trần Bình Sự thẳng thắn thừa nhận: “Nhược điểm lớn nhất của Đồng Nai là kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu”. Rõ ràng, khoảng cách giữa 2 giải đấu hạng Nhất và V-League là một trời một vực. Và những tân binh như Đồng Nai cảm thấy hụt hẫng cũng là chuyện thường. Trường hợp của cựu vương ĐT.LA cũng bị “ngợp” chỉ sau một năm trở lại V-League hay K.KG đang nằm dưới đáy bảng là những bài học để đội bóng miền Đông Nam Bộ tham khảo.

HLV Trần Bình Sự chỉ nhẹ nhàng đặt kỳ vọng giành một điểm trên sân của HN.T&T, ĐT.LA và XMXT.SG ở 3 trận đấu sân khách tiếp theo, trước khi lấy trọn 3 điểm trên sân nhà với HA.GL. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Còn trên thực tế, những hạn chế về bản lĩnh lẫn kinh nghiệm thi đấu của đội bóng do ông Sự dẫn dắt không thể khắc phục trong sớm chiều.

Sau trận đấu với Thanh Hóa, Đồng Nai còn nhận tin dữ với trường hợp trung vệ Van Bakel bị treo giò cả 2 trận tới. Mất đi ngoại binh sáng giá nhất trong đội hình, hàng thủ của ông Sự chắc chắn sẽ không khỏi lao đao.

2. Ngoài gặp thử thách về lịch thi đấu, Đồng Nai còn gặp chướng ngại vì lý do khách quan khác. Từ trước đến nay, sân Đồng Nai chưa có dàn đèn theo đúng quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Trước mùa bóng 2013, VPF đã thông cảm cho SVĐ Đồng Nai được tổ chức những trận đấu sớm hơn thường lệ, vào lúc 15h30.

Nhưng thời tiết nắng nóng ở miền Tây Nam Bộ khi đó chỉ có lợi cho đội chủ nhà. Còn với đối thủ, đó chẳng khác nào một cực hình. Cầu thủ đội khách đến Đồng Nai chưa đá đã bị say nắng với cái nóng rất gắt. BTC sân Đồng Nai cho biết có thể hoàn thành kịp dàn đèn trước khi Đồng Nai trở lại đá sân nhà ở vòng 6 (tiếp HA.GL), và UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn yêu cầu Sở VH, TT&DL Đồng Nai thực hiện.

Nhưng có tin, mọi kế hoạch hoàn thành dàn đèn vẫn chưa đâu vào đâu. Trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, CLB vẫn có lý do “chính đáng” để kéo dài thời gian. Và nếu nó kéo dài thật, BTC xử Đồng Nai đá sân trung lập thật thì không khác nào Đồng Nai phải vứt luôn thứ vũ khí tinh thần lợi hại nhất của họ (cầu thủ thứ 12).

Trước mắt Đồng Nai là trận đấu với Bình Định ở Cúp QG vào thứ Ba tuần sau (26/3). Dù đây là mặt trận không mấy quan trọng, nhưng để xốc dậy tinh thần cả đội, Đồng Nai cần một chiến thắng để lấy lại lòng tin của cầu thủ lẫn CĐV nhà. Bình Định cũng là một cái tên không mấy xa lạ với thầy trò ông Sự.

Trong 50 năm lăn lộn trong môi trường bóng đá, HLV Trần Bình Sự tâm sự “đã thích nghi với mọi điều kiện”. Người Đồng Nai đang trông cậy cả vào tài thao lược của HLV trưởng gốc Hải Phòng để giúp bóng đá miền Đông Nam Bộ thoát cơn sóng dữ ngay mùa giải V-League đầu tiên.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm