Bình Định đã nhiều lần lỡ thăng hạng

21/03/2013 10:05 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Ở mùa giải năm nay, giải hạng Nhất có đến 3 suất thăng hạng V-League. Thế nhưng, thay vì giấc mơ trở lại "mái nhà xưa", HLV Nguyễn Văn Hùng và học trò đối diện nguy cơ rớt hạng treo lơ lửng ở trên đầu.

Bình Định (trái) nhiều khả năng sẽ tiếp tục lỗi hẹn với giấc mơ thăng hạng V-League. Ảnh: VSI

Đúng 10 năm trước, Bình Định được ví von là "ngựa ô" ở sân chơi V-League. Dưới tài chỉ đạo của HLV Dương Ngọc Hùng, đội chủ sân Quy Nhơn khiến đối thủ ngán ngại vì lối chơi lì lợm, rất khó bị đánh bại. 2 chức vô địch Cúp QG liên tiếp vào năm 2003, 2004 như cột mốc chói lọi giúp bóng đá đất võ ghi dấu ấn ở sân chơi chuyên nghiệp.

Tiếc rằng từ mùa giải 2008 đến nay, sân Quy Nhơn không còn là "chảo lửa" từng khiến các đối thủ khiếp sợ. Đổ ra không ít tiền bạc, tham vọng nhưng Bình Định vẫn như kẻ vô duyên với sân chơi chuyên nghiệp. Nghiệt ngã nhất là ở mùa giải 2009, khi bản thông báo số 19 của VFF coi như đã giúp N.SG đoạt mất cơ hội lên hạng của đội bóng đất võ, cho dù họ đứng thứ 3 ở giải hạng Nhất năm ấy.

Mùa giải 2013 bắt đầu, nhà tài trợ SQC vì làm ăn khó khăn đã rút tên khỏi phiên hiệu, giảm bớt kinh phí hỗ trợ đội bóng. Chẳng còn cách nào khác, CLB phải chia tay hàng loạt trụ cột như Thành Tài, Minh Hưng, Đức Thiện, Tuấn Vũ...

Cuộc trẻ hóa lực lượng của Bình Định đem đến nhiều hoài nghi, khi họ mượn lính từ U19 SLNA, như Hữu Tài, Trương Thành, Đình Thắng, Văn Mạnh, Xuân Thắng... 2 tiền đạo ngoại là Diego Mendez và Ntampi đều không phải là những chân sút số má ở giải hạng Nhất mấy mùa vừa qua.

Tín hiệu đáng lo nhất là Bình Định đang khủng hoảng lực lượng kế cận, khi tuyến trẻ không có thêm những cầu thủ trẻ triển vọng, như lứa Thành Tài, Phương Thời, Thanh Sang... từng vô địch giải U21 QG vào năm 2005. Số cầu thủ này lần lượt bị đẩy ra đi khi Bình Định đưa ra kế hoạch trẻ hóa lực lượng ở mùa giải 2013. Nhưng việc mượn cầu thủ trẻ từ Nghệ An để cải tổ xem ra thất sách, khi Bình Định thể hiện sự bối rối trong cách tái thiết đội nhà.

Tính ra lực lượng mùa này, Bình Định chỉ còn vài cựu binh từng chinh chiến V-League như Công Mạnh, Như Thuật, Văn Hiển, Phước Thạnh. Qua đó cũng thấy Bình Định vẫn bị điểm mặt là đội bóng có nguy cơ rớt hạng cao nhất vào cuối mùa này.

Sự tự tin trong giai đoạn chạy đà được nhen nhóm khi thầy trò ông Nguyễn Văn Hùng đánh bại “thiếu gia” QNK.Quảng Nam với tỷ số 2-1 tại Tam Kỳ. Không lâu sau, Bình Định chơi khá ấn tượng và thua sát nút ĐKVĐ V-League 2012 SHB.ĐN với tỷ số 1-2 ở sân Chi Lăng.

Kết quả giai đoạn tập huấn phần nào giảm bớt lo lắng cho CĐV đất võ, nhưng với kinh phí nhỏ giọt, lực lượng chủ yếu cầu thủ trẻ, chuyện giành vé lên hạng được xem là mục tiêu không dễ dàng gì.

Trận mở màn giải hạng Nhất như thước đo cho thực lực, tham vọng của đội bóng đất võ. Trước đối thủ rất mạnh CLB Hà Nội, Bình Định đã thất thủ 0-1. Ở trận đấu ấy, Bình Định chơi thiếu lửa, sự kết dính giữa 3 tuyến không thực sự ấn tượng. Đáng tiếc cho họ là mùa này cơ hội thăng hạng rất lớn khi có đến 3 suất lên V-League chia đều cho 8 đội bóng.

Nhưng xem ra thực lực và khả năng đầu tư của đội bóng đất Quy Nhơn còn thua xa CLB Hà Nội, QNK.Quảng Nam, TĐCS.Đồng Tháp, Than Quảng Ninh, HV.AG, Than Quảng Ninh, Cần Thơ. Ngay cả nếu so với đội bóng không duy nhất không được quyền thăng hạng V-League là TDC.Bình Dương, vốn có sự hẫu thuẫn cực lớn từ B.BD, thì Bình Định cũng yếu thế hơn hẳn.

Từng tự hào là một đội bóng có truyền thống từ thời bao cấp, nếu Bình Định còn tụt xuống hạng Nhì thì nó còn là nỗi ác mộng lớn hơn với CĐV đất võ ở mùa giải năm nay.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm