(Thethaovanhoa.vn) - Đoan chắc rằng, những ai theo dõi trận đấu trên sân Vinh tuần rồi, không khỏi băn khoăn cho Trần Phi Sơn, ngôi sao đang lên ở đội bóng xứ Nghệ.
Cứ nghe bình luận giữa trận đấu của cựu danh thủ Văn Sỹ Chi cũng đủ hiểu ông Chi không hài lòng về tinh thần đá bóng của Trần Phi Sơn. Ông Chi khen Sơn có cái chân khéo, có tài, nhưng cái cách tiền bối bảo rằng không nên đá bóng đặt sự hào nhoáng lên trên tất cả, chẳng khác gì gián tiếp “phê bình” Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012.
Phi Sơn (trái) bị chê vì lạm dụng kỹ thuật. Ảnh: V.S.I
Sơn có công trong trận này, khi có đường chuyền đẹp để Công Vinh ghi bàn. Dù thế, anh thực sự gây khó chịu, với lối đá lắt nhắt, vẽ vời, lạm dụng kỹ thuật. Nhìn phong thái Phi Sơn thi đấu, cứ như thể anh cho mình là ngôi sao đáng được chú ý nhất, đấy là điều đáng bàn, không phải từ mái tóc được chăm chút như một nghệ sỹ trên sân khấu của Sơn.
Vì sao Trần Phi Sơn lại tự tin để say sưa phô diễn lối đá kỹ thuật? Chắc hẳn anh, và nhiều cầu thủ SLNA, quá tự tin sẽ bóp nghẹt được Đồng Nai? Khi không làm được thế, phản ứng lúng túng, hoảng loạn lập tức xuất hiện. Đấy là điều dễ hiểu, khi SLNA đang có vấn đề về phong độ, sự kỳ vọng của khán giả quá lớn trong khi không nhiều cầu thủ đã được trui rèn bản lĩnh để đủ sức đá đúng khả năng.
Tóm lại, SLNA đã phí phạm nhiều lợi thế để lẽ ra họ đã giải quyết Đồng Nai sớm ở hiệp một. Nếu như không có sự tổng kết đích đáng về 3 trận đấu vừa qua, trong đó vai trò và thái độ thi đấu của một số cá nhân, chắc chắn đội bóng Nghệ sẽ khó vượt qua được vận hạn.
Cuối cùng, có lẽ không ai muốn Trần Phi Sơn hoang phí cơ hội cho những chuyện vô bổ, trong chuyên môn lẫn ngoài đời. Quá nhiều bài học để trở thành một ngôi sao đích thực ở đội bóng xứ Nghệ, Sơn có lẽ vẫn chưa biết chân dung mình sẽ phải vẽ với những nét chấm phá cơ bản thế nào, để không nhòa đi theo thời gian.
Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa