O.TBN 0-1 O.Honduras: "Bò tót" về nước sớm một vòng đấu

30/07/2012 00:10 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH Online) - O.TBN liên tục tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại kỳ Thế vận hội năm nay, sau khi để thua O.Nhật Bản ngay trong ngày ra quân với tỷ số 0-1, thầy trò HLV Luis Milla vừa phải đón nhận thêm một kết quả tương tự nữa trong trận đấu đầu với Honduras. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Bengston. Với trận thua này, ĐT Olympic xứ "Bò tót" đã chính thức nói lời chia tay với London trước một vòng đấu.



Nỗi thất vọng của Mata và các đồng đội - Ảnh: Getty

+ Trước trận

O.TBN đã tạo nên một bất ngờ khi để thua O.Nhật Bản ngay trong trận ra quân tại giải đấu năm nay. Và với tình thế này, chỉ cần một thất bại nữa sẽ khiến thầy trò HLV Luis Milla phải đặt vé máy bay về nước sớm. Trên lý thuyết, đội bóng xứ Iberia hoàn toàn có khả năng đi tiếp, tuy nhiên, trước mắt, họ buộc phải rút kinh nghiệm từ trận đấu trước, và nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay, qua đó tạo bước đà quan trọng cho trận quyết chiến với O.Morocco tại lượt trận cuối cùng.

Đêm nay, O.TBN không gặp phải đối thủ quá rắn mặt. Olympic Honduras không đặt mục tiêu cao ở thế vận hội London. Đại diện đến từ khu vực CONCACAF coi giải đấu này chỉ đơn thuần là cọ xát nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng tới vòng loại và vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil. Do không đặt mục tiêu quá cao nên có thể nhận thấy O. Honduras đã ra sân với tâm lý khá thoải mái khi gặp O. Morocco để rồi có được tỷ số hòa 2-2 đầy tích cực. Kết quả này sẽ giúp cho đội bóng của HLV Luis Fernando Suarez có thể tự tin hơn và với tình cảnh hiện tại ở bảng D, họ có quyền mơ tới tấm vé vào tứ kết.

+ Hiệp 1

Phút thứ 1: Ngay phút thi đấu đầu tiên, Mata đã uy hiếp khung thành Mendoza bằng cú sút xa rất căng khiến thủ môn này phải vất vả lắm mới đấm bóng thành công. 

Phút thứ 4: O.TBN được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 30m. Mata treo bóng vào trong cho Adrian nhưng tiền đạo này không thể bật cao đánh đầu trúng bóng. 

Phút thứ 6: Espinoza phải nhận chiếc vàng đầu tiên của trận đấu sau pha va chạm với một cầu thủ TBN. 

Phút thứ 7: VÀO !!! Espinoza tạt bóng như đặt vào trong vòng cấm cho Bengston bật cao hơn Jordi Alba một cái đầu, đánh đầu lái bóng vào góc xa không cho De Gea một cơ hội cản phá. 

Phút thứ 10: Espinoza bị đau sau va vào bóng gầm giầy của Alba, tuy nhiên ngay sau đó cầu thủ này đã có thể thi đấu trở lại. 

Phút thứ 15: Việc không đặt mục tiêu cao tại giải đấu năm nay đã tạo cho O.Honduras một tâm lý thi đấu cực tốt, và đó là lý do tại sao đội bóng khu vực châu Mỹ đang thi đấu rất cởi mở và cống hiến trong khoảng 15 phút đã qua của trận đấu. Trong khi đó, cũng giống như trong trận đấu trước, trận đấu này, các chân sút của O.TBN vẫn chưa tạo được nhiều tình huống tấn công sắc nét về phía khung thành Mendoza. 

Phút thứ 18: KHÔNG VÀO !!! Honduras phản công nhanh, Crisanto có bóng và tung ra cú nã đại bác từ cự ly khoảng 25m, bóng đi xoáy về phía góc cao khung thành De Gea, tuy nhiên còn thiếu chút ít chính xác nữa mới có thể chuyển hóa được thành bàn thắng. 

Phút thứ 21: Mata và Adrian vừa tạo ra một tình huống sóng gió trước khung thành Mendoza, tiền vệ của Chelsea đi bóng tốc độ và chuyền bóng cho đồng đội của mình dứt điểm nhưng thủ môn của Honduras đã lao ra phá bóng ngay trước mũi giầy của Adrian. 

Phút thứ 25: Hơn nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu đã trôi qua nhưng các học trò của HLV Milla vẫn rất đói ý tưởng tấn công, trong khi đó, lối chơi bóng tốc độ của Honduras đang khiến hàng thủ TBN phải hoạt động rất vất vả.



Bengston ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu - Ảnh: Getty

Phút thứ 27: TBN có tình huống tấn công khá đẹp mắt. Mata chọc khe cho Koke băng xuống, đột nhập vòng cấm Honduras, đón bóng và đối mặt Mendoza, nhưng cú treo vào của cầu thủ này quá nhẹ nên thủ môn của đội bóng châu Mỹ không gặp mấy khó khăn để có thể bắt gọn trái bóng. Lẽ ra, tình huống này cầu thủ của TBN phải chọn giải pháp dứt điểm ngay thì cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn rõ rệt. 

Phút thứ 31: KHÔNG VÀO !!! Honduras được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải khung thành TBN và cú dứt điểm trực tiếp của Figueroa suýt chút nữa đã mang về bàn thắng cho đội bóng Nam Mỹ nếu không có phản xạ xuất thần của De Gea. 

Phút thứ 34: Tiếp tục là De Gea cứu cho TBN một bàn thua trông thấy sau cú tạc đạn từ cự ly 20m của Garrido. 

Phút thứ 37: KHÔNG VÀO !!! Quan sát thấy Adrian di chuyển rất thoáng trong vòng cấm Honduras, Mata liền thực hiện cú treo bóng bổng vào trong cho đồng đội của mình nhưng thủ thành Mendoza đã băng lên đấm bóng trước khi chân sút của TBN có thể chạm vào nó. 

Phút thứ 39: Montoya vừa phải nhận thẻ vàng sau pha va quét trụ với Espinoza bên phía Honduras. 

Phút thứ 41: Pha ra vào hợp lý của Mendoza đã giải nguy một tình huống sóng giò cho Honduras, nhưng sau tình huống đấm bóng chính xác, thủ môn này đã va chạm với một đồng đội và khiến cầu thủ này bị đau khá nặng. 

Phút thứ 43: TBN được hưởng quả đá phạt trực tiếp vào Mata đứng trước bóng. Tuy nhiên cú treo bóng vào trong của cầu thủ này lại quá thiếu chính xác. 

Phút thứ 45+1: KHÔNG VÀO !!! Isco treo bóng vào trong vòng cấm Honduras, Adrian làm tường và bật lại cho Mata băng lên tung ra cú cứa lòng tinh tế, khiến cho Mendoza bay người hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng, tiếc thay bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

+ Hiệp 2

Phút thứ 46: HLV Milla tung Herrera vào sân thay cho Koke.

Phút thứ 50: CỘT DỌC !!! Espinoza vừa thực hiện một cú bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc, hạ gục thủ thành De Gea nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng thứ 2 cho Honduras. 

Phút thứ 54: XÀ NGANG !!! Adrian bật cao đánh đầu đập xà ngang khung thành Mendoza nẩy ra nhưng không có cầu thủ TBN nào lao vào đá bồi thành công. 

Phút thứ 57: Honduras thay đổi người, Mejia vào sân thay cho Najar.

Phút thứ 59: Luis Garrido phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Martinez.

Phút thứ 60: O.TBN bắt đầu tăng cường sức ép lên phần sân Honduras và hàng thủ đội bóng Nam Mỹ cũng đã bộc lộ những điểm yếu đủ để cho các học trò của HLV Milla khai thác. Nếu tiếp tục tăng cường sức ép, bàn thắng gỡ hòa sẽ tìm đến với đại diện của bán đảo Iberia.

Phút thứ 62: Mendoza cắt đường treo bóng vào trong của Alba, tuy nhiên sau đó thủ thành của Honduras tiếp đất không tốt nên đã bị choáng.Rất may anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu. 

Phút thứ 65: Rodrigo được tung vào sân thay cho Isco.

Phút thứ 67: CỘT DỌC !!! Muniain tung ra cú sút rất căng về phía khung thành Honduras, bóng đi hiểm và loại bỏ thủ thành Mendoza nhưng cột dọc lại cứu cho đội bóng Nam Mỹ bàn thua trông thấy.

Phút thứ 70: MENDOZA !!! Mata có pha đánh đầu ngược cận thành vô cùng hiểm hóc nhưng cú bay người hết cỡ để cản phá bóng của Mendoza khiến cho TBN vẫn chưa thể có được bàn gỡ hòa. 

Phút thứ 75: Còn 15 phút nữa cho những nỗ lực kiếm tìm bàn gỡ hòa của TBN. Vào lúc này, các cầu thủ Honduras đã lùi về rất sâu bên phần sân nhà nhằm có thể bảo toàn cách biệt mong manh này. 

Phút thứ 78: KHÔNG VÀO !!!Muniain có cơ hội đối mặt Mendoza nhưng cầu thủ này chưa kịp dứt điểm đã bị thủ môn của Honduras cướp bóng ngay trước mũi giầy.



Mendoza có một ngày thi đấu xuất thần - Ảnh: Getty

Phút thứ 81: XÀ NGANG !!!Muniain tung ra cú treo bóng hiểm hóc, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Honduras cho Adrian bật cao đánh đầu nhưng một lần nữa bóng lại đập trúng xà ngang khung thành Mendoza.

Phút thứ 83: TBN rút trung vệ Martinez ra sân, tung vào tiền đạo Cristian Tello.

Phút thứ 85: KHÔNG VÀO !!! Rodrigo tung ra cú sút chân trái điệu nghệ, hạ gục được Mendoza nhưng lần này bóng tiếp tục đi sát sạt mép cột dọc khung thành Honduras. Hôm nay quả là một ngày thi đấu quá đen đủi của TBN.

Phút thứ 88: Một cầu thủ TBN ngã trong vòng cấm Honduras, Mata cho rằng đã có tình huống phạm lỗi nhưng trọng tài không cho rằng như vậy. Tiền vệ của Chelsea đã phản ứng gay gắt và sau đó phải đón nhận một tấm thẻ vàng.

Phút thứ 90: Botia vừa có pha bóng triệt hạ đối với Espinoza và ngay lập tức cầu thủ này phải đón nhận một chiếc thẻ vàng. 

Đội hình thi đấu

O.TBN: De Gea; Montoya, Botia, Dominguez, Alba; Koke, Martinez; Muniain, Isco, Mata; Adrian Lopez.  

O.Honduras: Mendoza; Leveron, Velasquez, Crisanto, Figueroa; Peralta, Martinez; Garrido, Espinoza, Najar; Bengston.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm