Bóng đá hôm nay 8/11: MU sở hữu hàng công yếu nhất nhóm ‘Big six’, Liverpool bị rao bán với giá 4 tỷ

08/11/2022 11:13 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 8/11: MU sở hữu hàng công yếu nhất nhóm ‘Big six’, Liverpool bị rao bán với giá 4 tỷ

Bóng đá hôm nay 8/11: MU sở hữu hàng công yếu nhất nhóm 'Big six', Liverpool bị rao bán 

Tin bóng đá MU: Sở hữu hàng công yếu nhất nhóm 'Big six'

Gary Neville không đánh giá cao hàng công của đội bóng cũ. Ông tuyên bố MU đang có hàng công kém chất lượng nhất trong nhóm 6 CLB hàng đầu nước Anh.


Neville chia sẻ: "Hàng công của MU hiện tại yếu nhất trong số 6 đội hàng đầu tại Premier League. Nếu được đổi hàng tiền đạo hiện tại lấy bộ ba Dejan Kulusevski, Harry Kane và Son Heung-min, tôi chắc chắn MU sẽ lấy 3 người đó ngay".

"Tôi nghĩ các cầu thủ tấn công của MU đang chơi không tốt như họ nên làm".

"Một lần nữa tôi không biết tiền đã biến đi đâu. Tôi luôn cảm thấy như vậy với MU. Đã 4, 5 năm qua và họ vẫn chưa tốt như mong đợi".

* Lịch thi đấu bóng đá Anh hôm nay

Bóng đá hôm nay 8/11: MU sở hữu hàng công yếu nhất nhóm ‘Big six’, Liverpool bị rao bán với giá 4 tỷ - Ảnh 2.

MU sở hữu hàng công yếu nhất nhóm 'Big six'

Liverpool bị rao bán với giá 4 tỷ

Theo Mirror, tỷ phú John W Henry đã rao bán Liverpool với giá đáng kinh ngạc 4 tỷ bảng.

Tập đoàn Fenway Sports (FSG) của ông Henry đã thuê các công ty đầu tư blue-chip Goldman Sachs và Morgan Stanley để hỗ trợ cho thương vụ này. Mức giá mà FSG mong muốn cao hơn rất nhiều so với con số 300 triệu bảng họ từng bỏ ra để mua lại Liverpool vào năm 2010.

Cũng theo nguồn tin trên, một phần lý do khiến tỷ phú Henry đi đến quyết định bán Liverpool là bởi ông chấp nhận sự thật rằng không thể cạnh tranh với những tỷ phú khác tại giải đấu, bao gồm các chủ sở hữu Saudi Arabia của Newcastle.

Bất chấp mức giá chào bán khổng lồ, dự kiến sẽ có một phiên đấu giá khốc liệt giữa các đại gia để mua lại Liverpool. Một trong những ứng cử viên tiềm năng là RedBird Capital Partners, công ty do Gerry Cardinale đứng đầu, người đã mua 11% cổ phần của FSG với giá 538 triệu bảng vào năm ngoái.

Bóng đá hôm nay 8/11: MU sở hữu hàng công yếu nhất nhóm ‘Big six’, Liverpool bị rao bán với giá 4 tỷ - Ảnh 3.

Tập đoàn FSG rao bán Liverpool

Tin bóng đá World Cup: Brazil công bố danh sách dự World Cup

HLV Tite vừa công bố danh sách 26 tuyển thủ Brazil đến Qatar dự World Cup 2022. Có nhiều cái tên quen thuộc đã xuất hiện nhưng cũng có một vài ngôi sao lỡ hẹn. Đây là điều dễ hiểu khi mà Brazil có quá nhiều ngôi sao tài năng.

Trên hàng công, có một sự tranh cãi khi Antony được gọi nhưng không có Roberto Firmino. Ở cấp CLB mùa này, Firmino đang có nhiều đóng góp hơn (8 bàn so với 3 bàn) nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhìn người đàn em được lên tuyển.

Gabriel Magalhaes, người cũng đang chơi rất hay tại Arsenal mùa này, cũng không lọt vào mắt xanh của HLV Tite. Thay vào đó, ông tiếp tục chọn tin tưởng những cái tên quen thuộc ở hàng thủ như Thiago Silva, Marquinhos hay Dani Alves.

Bóng đá hôm nay 8/11: MU sở hữu hàng công yếu nhất nhóm ‘Big six’, Liverpool bị rao bán với giá 4 tỷ - Ảnh 4.

Danh sách dự World Cup của tuyển Brazil

Real mất ngôi đầu vào tay Barca

Real Madrid bước vào trận đấu gặp Rayo Vallecano với mục tiêu giành 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Barca, những người đã thắng Almeria ở trận đấu sớm vòng 13. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã bị dội một gáo nước lạnh khi ở ngay phút thứ 5, Santi Comesana đã mở tỷ số cho Vallecano sau một cú dứt điểm quyết đoán.

Sau khi bị thủng lưới, Real đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Ngay trong hiệp 1, họ đã vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ các pha lập công của Luka Modric (penalty) và Eder Militao ở các phút 37 và 41.

Nhưng ngay trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ sân Estadio de Vallecas lại có bàn gỡ hòa. Phút 44, Garcia dứt điểm ở cự ly gần đem về bàn quân bình tỷ số 2-2.

Sang hiệp 2, Real tỏ ra nôn nóng trong việc ghi thêm bàn. Nhưng sai lầm chết người của Carvajal ở phút 65 đã khiến họ ôm hận. Cầu thủ 30 tuổi để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội khách phải chịu penalty.

Và trên chấm 11m, Oscar Trejo đã lập công đem về bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Vallecano. Với kết quả này, Real chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Barca sau vòng 13. Khoảng cách giữa hai đội lúc này là 2 điểm.

Bóng đá hôm nay 8/11: MU sở hữu hàng công yếu nhất nhóm ‘Big six’, Liverpool bị rao bán với giá 4 tỷ - Ảnh 5.

Real mất ngôi đầu vào tay Barca

Xavi không vui khi phải đụng MU

Barca đã xác định được đối thủ tiếp theo của họ tại Europa League. Đó là MU.

HLV Xavi không hài lòng với lá thăm này. Ông cho rằng Barca đã thiếu may mắn khi phải đụng một đội bóng mạnh tại vòng play-off Europa League.

Xavi nói: "Một lần nữa, Barca lại gặp một đối thủ mạnh. Chúng tôi  mong đợi trận đấu với họ".

"Họ là một đội bóng giàu truyền thống. Họ đã phát triển rất nhiều dưới bàn tay của Ten Hag. Họ có những cầu thủ tuyệt vời".

"Đó là lá thăm tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể gặp phải. Một lần nữa, thật thiếu may mắn".


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm