(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Anh đang trải qua một mùa Hè nóng bỏng. Sức nóng không chỉ lan tỏa từ những chiếc ghế HLV nơi đã chứng kiến những nhà cầm quân (sắp) đến và đi. Sức nóng còn đến từ những cuộc chia tay của nhiều tên tuổi trong làng bóng đá.

Owen đã chính thức giã từ sân cỏ - ảnh The Sun
Nổi bật nhất, tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất dĩ nhiên là tuyên bồ “về hưu” của Sir Alex Ferguson. Gần 3 thập niên dẫn dắt M.U (chính xác là 27 năm) đã khép lại trong vinh quang với chức vô địch Premier League.
Sir Alex cuối cùng đã quyết định dừng lại trên đỉnh cao, để lại một di sản khổng lồ các danh hiệu quốc gia và quốc tế. Bộ sưu tập những chiếc cúp vô địch và tuổi thọ nghề của ông ở United là lời thách đố khó giải cho bất kỳ người kế nhiệm nào. Nghệ thuật quản lý, điều hành đội bóng vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn của nhà cầm quân xuất chúng ấy là lại một tấm gương sáng lòa khác mà David Moyes cần học hỏi.
Bên cạnh cuộc chia tay nhiều kỷ niệm, lắm niềm vui của Sir Alex là những lời tạm biệt với bóng đá của những cựu danh thủ Michael Owen, Paul Scholes và Jamie Carragher. Tất cả đều đã có những đóng góp, cống hiến đáng kể cho CLB của họ hoặc cho môn thể thao Vua.
Sau bao năm chiến đấu miệt mài với những cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng to lớn cho M.U, Scholes quyết định treo giày để rút lui vào lịch sử. Ở sân Anfield, Carragher cũng là một biểu tượng về lòng trung thành. Cuối tuần qua. Người cận vệ già đã chơi trận cuối cùng trong màu áo “The Kop”. Trước Carragher, một cựu ngôi sao Liverpool là Michael Owen cũng nói lời chia tay với bóng đá

Cuộc chia tay trong vinh quang của Sir Ferguson với M.U - ảnh The Sun

Scholes đã quyết định treo giày - ảnh The Sun

Carragher sẽ không còn xở giày ra sân mùa tới - ảnh The Sun

Stiliyan Petrov giã từ sân cỏ - ảnh The Sun

David Moyes nói câu giã từ với Everton - ảnh The Sun

Benitez rời Chelsea trong chiến thắng - ảnh The Sun
HT
Theo The Sun