M.U 4-0 Wigan: Ngày của Scholes & các tân binh Trận đấu thứ 700 của Paul Scholes đã được đánh dấu bằng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Wigan. Ngoài ra, trận đấu này cũng là một trận đấu thành công của các tân binh bên phía Man United.
M.U 4-0 Wigan: Ngày của Scholes & các tân binh
810 3224
Trận đấu thứ 700 của Paul Scholes đã được đánh dấu bằng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Wigan. Ngoài ra, trận đấu này cũng là một trận đấu thành công của các tân binh bên phía Man United.

M.U 4-0 Wigan: Ngày của Scholes & các tân binh

Trận đấu thứ 700 của Paul Scholes đã được đánh dấu bằng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Wigan. Ngoài ra, trận đấu này cũng là một trận đấu thành công của các tân binh bên phía Man United.

Thứ Bảy, 15/09/2012 20:33 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trận đấu thứ 700 của Paul Scholes đã được đánh dấu bằng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Wigan. Ngoài ra, trận đấu này cũng là một trận đấu thành công của các tân binh bên phía Man United.

Đội hình thi đấu:

Man United: Lindegaard, Rafael, Ferdinand, Vidic, Buttner, Nani, Carrick, Scholes, Giggs, Hernandez, Welbeck.

Wigan: Al Habsi - Alcaraz, Caldwell, Ramis - Boyce, McCarthy, McArthur, Figueroa - Kone, Maloney - Di Santo.

Phút thứ 4: PENALTY! Man United sớm được hưởng lợi thế sau quyết định có phần nặng tay của trọng tài trong pha ra lao ra bắt bóng của thủ môn Al Habsi với Welbeck. Dù hai cầu thủ không va chạm song tiếng còi vẫn được cất lên. Tuy nhiên, trên chấm 11, Chicharito lại sút quá đơn giản, tạo điều kiện cho Al Habsi đổ người cản phá thành công.

Sau khi Chicharito bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số, Man United vẫn đang là đội nắm quyền chủ động trên sân. Tuy nhiên, thiếu vắng hai ngôi sao lớn nhất trên hàng công, có thể nhận thấy rõ khả năng uy hiếp khung thành đối phương của đội chủ nhà có bị giảm sút.

Phút thứ 16: CƠ HỘI! Từ bên cánh phải, Valencia chuyền bóng cho Welbeck băng vào cắt mặt bắt volley song bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trận đấu này đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của Paul Scholes, cầu thủ vẫn chơi hết sức cố gắng trên sân. Không còn đủ thể lực để có mặt ở khắp mặt sân nhưng kinh nghiệm luôn giúp Scholes có mặt đúng lúc ở những điểm nóng để can thiệp. 

Phút thứ 23: ĐÁNH ĐẦU! Man United đang sống dựa vào khả năng di chuyển không bóng của Welbeck. Lần này, cũng từ một pha tạt bóng của Rafael bên cánh phải, cầu thủ trẻ này bật cao đánh đầu song bóng đi hơi cao so với khung thành của đối phương.

Phút thứ 26: CÚ SÚT! Boyce sử dụng sức càn lướt để vượt qua sự truy cản của Vidic rồi tung ra một cú sút ở cự ly khoảng 18m. Tuy nhiên, bóng không đi trúng khung thành của Lindegaard.

Trên sân, tân binh Butter đang thi đấu khá tự tin. Được đá thay đàn anh Evra trong một trận đấu ở giải ngoại hạng Anh, cầu thủ mới tới từ Hà Lan hòa nhập với lối đá của Man United khá tốt. Tuy nhiên, bên cạnh khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công tốt, Butter thi thoảng vẫn có xu hướng hơi tham dâng lên, điều có thể khiến cầu thủ này mắc lỗi trong những pha phản công của Wigan.

Phút thứ 33: BỎ LỠ! Nhận được đường chọc khe tinh tế của đồng đội, Nani có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, thay vì chọn phương án sút hoặc ngoặt bóng nhằm loại hậu vệ Wigan theo kèm, Nani lại chọn giải pháp lốp bóng hết sức vô duyên. Không biết đây có phải là quyết định được đưa ra sau những rắc rối giữa cá nhân Nani với BLĐ Man United về chuyện gia hạn hợp đồng thời gian qua hay không?. Chỉ biết rằng, với HLV Alex Ferguson, ông không thích những phương án cẩu thả như thế trong vòng cấm địa.

Hiệp 1 trôi dần về những phút cuối nhưng Man United chưa có một dấu hiệu nào cho thấy có thể khoan thủng được kết cấu phòng ngự của Wigan. Có thể thấy việc Scholes và Giggs đã ngoài 30 tuổi đã khiến cho Man United chỉ có thể bảo đảm được một thế trận an toàn, còn để tấn công, Man United vẫn cần thêm nữa những tình huống sáng tạo từ các cầu thủ khác.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa tạm thời là 0-0.


Scholes ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

Phút thứ 47: Kone đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Butter.

Phút thứ 51: BÀN THẮNG! Nani căng ngang bên cánh phải. Bóng lập bập trước khung thành của Wigan và lão tướng Scholes đã nhanh chân đệm bóng tung lưới Wigan, phá vỡ thế bế tắc cho Man United.

Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, Man United bất ngờ chơi chùng xuống trước Wigan. Điều này buộc HLV Alex Ferguson phải ra đứng sát đường biên để theo dõi các vị trí. Vì nếu thế trận này vẫn tiếp tục, Man United có thể bị thủng lưới bất cứ lúc nào trước sức tấn công của Wigan

Như vậy là một lần nữa, Scholes cho mọi người thấy tại sao HLV Alex Ferguson lại phải nhọc công đề nghị anh và Giggs ký hợp đồng từng năm một. Dù không còn thể lực như những cầu thủ trẻ song khả năng chọn vị trí của những lão tướng Man United vẫn rất nhạy bén. Chưa kể, đây là một bàn thắng đáng nhớ khi Scholes có trận đấu thứ 700 khoác áo Man United.

Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, Man United bất ngờ chơi chùng xuống trước Wigan. Điều này buộc HLV Alex Ferguson phải ra đứng sát đường biên để theo dõi các vị trí. Vì nếu thế trận này vẫn tiếp tục, Man United có thể bị thủng lưới bất cứ lúc nào trước sức tấn công của Wigan.

Phút thứ 63: BÀN THẮNG! Man United bất ngờ có được bàn thắng thứ hai. Lần này, cũng là một tình huống có nhiều bóng áo Đỏ xâm nhập vào vòng cấm. Giggs đẩy bóng cho Butter băng lên dứt điểm. Bóng đi đến vị trí của Chicharito và cầu thủ người Mexico đã nhẹ nhàng đẩy bóng vào lưới, sửa sai cho quả penalty hỏng đầu trận.

Phút thứ 66: BÀN THẮNG! Bên cánh trái, Butter lao lên hỗ trợ tấn công như 45 phút đầu tiên và lần này, anh quyết định cầm bóng đột phá. Sau khi vượt qua đến 3 cái bóng áo xanh, cầu thủ này đã có cú sút cực mạnh, dù ở góc hẹp, song khiến thủ môn Al-Habsi bất ngờ. Có thể nói đây đang là một màn ra mắt hoàn hảo của tân binh Butter.


Các cầu thủ chia sẻ niềm vui với Butter - Ảnh Getty

Phút thứ 71: Có được ba bàn thắng, Man United tiến hành thay người khi van Persie và Nick Powell được tung vào sân thay cho Scholes và Giggs.

Phút thứ 72: CƠ HỘI! Chicharito thoát xuống bên cánh phải và căng ngang như đặt cho van Persie song ở tư thế chỉ cách khung thành 3m và trong vị trí trống trải, ngôi sao người Hà Lan lại đệm bóng ra ngoài.

Phút thứ 81: BÀN THẮNG! Thêm một tân binh lập công. Lần này Powell đã có cú sút từ ngoài vòng cấm địa căng như kẻ chỉ, mang về bàn thắng thứ 4 cho Man United.

Phút thứ 84: CƠ HỘI! Nani nỗ lực tìm bàn thắng cho riêng mình song cú sút bóng, có độ khó cực cao, của tiền vệ này lại đi ra ngoài.

Phút thứ 89: Trên sân xảy ra một pha va chạm giữa Nani và Figueroa. Nhìn cách phản ứng và đi bóng trước đó của cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể cảm thấy dường như Nani đang gặp vấn đề gì đó khiến anh bị ức chế tâm lý.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Man United.

Anh Hiển

5 thích.
Bình luận (12)
avatar đội bóng
ô, 3 - 0 rồi kìa, làm sao làm vừa lòng anti nhỉ, chỉ có cách wigan cố gắng ghi 4 bàn thôi
duydao  (lamjcoemail@gmail.com) (10:27 15/09/2012)

82 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trọng tài lại thiên vị rõ ràng cho Manu. Nhưng trời có mắt, Rùa không thể đỏ mãi được. Chicharato đã đá hỏng, cố lên WIGAN.
chs  (vansond14@gmail.com) (09:16 15/09/2012)

40 người thích bình luận này.  99 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đúng trời có mắt thật. 4-0. Kết thúc ngọt ngào quá đi mất
waya  (minhchien1188@gmail.com) (11:33 15/09/2012)
avatar đội bóng
Kết quả này là hài lòng rồi! Còn hài lòng hơn vì các tân binh, các cầu thủ trẻ như Buttner, Powell khát khao chứng tỏ bản thân (và đã làm được.GGMU!
phạm  (hunter.no.luv@gmail.com) (11:03 15/09/2012)

28 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gừng càng già càng cay...hoan hô tinh thần thi đấu lăn xã,,,của những chiến binh già và các tân binh trẽ
KEVIN.LUU  (kevin.luu06@gmail.com) (11:22 15/09/2012)

24 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng các tân binh Buttner và Powell. Hình như mùa này các tân binh của MU có thói quen ghi bàn trong trận ra mắt hay sao ấy nhỉ.
29/8/2009  (Pumpum99vn@yahoo.com) (12:35 16/09/2012)

17 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 mình RVP liệu có cõng nổi MU? Chúng ta hãy chờ xem ...
NHM  (minhhao.hoang@gmail.com) (10:00 15/09/2012)

7 người thích bình luận này.  53 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quá tuyệt vời các cựu binh và tân binh. Cố lên MU
indepsg.vn  (indepsg@gmail.com) (10:17 16/09/2012)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận thắng cho M.U được dự báo từ trước.nhưng nó quá mỹ mãn về tỉ số và ý nghĩa.Scholes đã ghi bàn trong trận đấu thứ 700 trong màu áo "quỷ đỏ",những tân binh chưa rõ mặt nhớ tên đều chơi hiệu quả,nổi bật là chàng trai trẻ Buttuer.giờ đây ông Fegunson sẽ không phải lo ngại nhiều mỗi khi vắng mặt các tên tuổi lớn,có thể lớp trẻ còn non kinh nghiệm nhưng được thi đấu cho đội bóng lớn,họ biết phải làm gì và sẽ trưởng thành nhanh hơn dưới tài ba của ông già "FE..."và các thế hệ đàn anh dìu dắt.xin chúc mưng M.U.
nh67  (ngochuantranhdong@gmail.com) (08:47 16/09/2012)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nani mãi chẳng lớn được. Đòi tăng lương rồi bị từ chối lẽ ra phải chứng minh cách khác chứ không phải thảm hại thế này!. Sir Alex cho Nani đá hết trận để cho Nani thấy rõ rằng trình của Nani đến đâu.
aaaaabb62  (aaaaabb62@yahoo.com) (10:55 15/09/2012)

4 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với 1 Wigan yếu kém về chuyên môn, xáo trộn về lực lượng MU không thắng mới là Lạ .Wigan hôm qua đá giống đội hình 2 của Basel , MU thua thì Fan của họ đốt hết áo đấu .
hailuahamvui  (langtutinhtruong199@yahoo.com.vn) (11:57 16/09/2012)

1 người thích bình luận này.  16 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Tự nhận mình có tuổi mà phát biểu thiếu suy nghĩ, kiểu mấy đứa trẻ 4, 5 tuổi.
Miet vuon  (cc1hcm@gmail.com) (02:13 16/09/2012)
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận
Bình chọn

Theo bạn, Bayern có tham khảo ý kiến của Guardiola không?

  • 1. Có
  • 2. Không
  • 3. Ý kiến khác mời bạn bình luận bên dưới
bình chọnXem kết quả
Thông tin tiện ích
Các giải TT&VH tổ chức
Tư liệu thể thao
Giới thiệu giao lưu trực tuyến
Sự kiện qua ảnh
Người đẹp
Đọc gì trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 25/05/2013?

Đọc gì trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 25/05/2013?

Trân trọng kính mời mời các bạn tìm đọc báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày số ngày 25/05/2013, với nhiều nội dung hấp dẫn trên hai lĩnh vực thể thao & văn hóa.

Thảo luận
Van Hau - 5/24/2013 11:20:37 PM
Mou luôn làm những gì tốt nhất cho CLB, có thể ông hay phàn nàn về trọng tài, hay về những vấn đề ngoài chuyên môn...với mục đích bảo vệ CLB và cầu thủ của mình, nhưng chưa bao giờ thấy Mou nói xấu...
Thang Lee - 5/26/2013 12:07:46 AM
Cái giá quá chát. Hiện tại Barca cũng không có nhiều lựa chọn. Hummels đã từ chối. Thiago Silva thì quá đắt. Việc mua Neymar sớm cũng vì cạnh tranh với Real. Thời buổi này tiền đạo, tiền vệ thì nhiều...
Thang Lee - 5/26/2013 12:31:54 AM
Bayern toàn những cầu thủ to như Michael Jordan thế này thì bao giờ Barca mới phục hận được. Trận vừa rồi một phần là chiến thuật bị bắt bài nhưng cái chính là vì Bayern quá to con, chèn Barca không...
AB - 5/25/2013 11:06:13 PM
Uhm như bóng đá anh toàn bị loại sớm mới gọi là cao
Heo - 5/25/2013 9:38:48 PM
Hãy nhìn vào khả năng chứ đừng để những con số đánh lừa. Ở Real có rất nhiều hảo thủ châm bóng, lối đá Liga thông thoáng, việc ghi bàn ko quá khó. Ở SA phòng thủ nhiều tầng, Juve ngoài Pirlo ra ko có...