Mourinho lại 'tấn công' M.U

17/08/2013 17:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù M.U đã khẳng định không biết bao nhiêu lần rằng Rooney không phải để bán, nhưng Jose Mourinho vẫn tha thiết mong muốn có được tiền đạo người Anh.

Mặc dù đã liên hệ với cả Jackson Martinez lẫn Samuel Eto’o, nhưng trong tim Jose Mourinho chỉ có một hình bóng, và đó là tiền đạo Wayne Rooney mà thôi. M.U đã từ chối 2 lời đề nghị của Chelsea cho tiền đạo này và vẫn khẳng định rằng sẽ không bán Rooney cho Chelsea.

Nhưng Mourinho vẫn công khai bày tỏ niềm mơ ước được có anh, bất chấp Eto’o cũng đang muốn về Chelsea: “Eto’o là một cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá Châu Âu, nhưng cũng như tôi đã nói trong chuyến du đấu Châu Á đấy, chúng tôi chỉ muốn có 1 người và chúng tôi sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra trước khi thị trường đóng cửa. Tôi luôn tìm cách để giúp đội hình của tôi mạnh hơn.”


Mourinho vẫn nuôi hy vọng có được Rooney

Mourinho thậm chí còn tiếp tục gây áp lực với M.U: “Chúng ta đều nói không với việc muốn có một cầu thủ nào đó nhưng chúng ta luôn nói dối, cho đến ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng chúng ta luôn chờ đợi điều gì đó xảy ra, kể cả khi chúng ta nói đã hạnh phúc với đội hình hiện tại rồi. Chúng ta nói dối vì chúng ta luôn mong muốn có một đội hình mạnh hơn.”

Mourinho cũng xác nhận rằng không đời nào ông bán David Luiz cho Barcelona. Ông nói: “Luiz là một trong những cầu thủ đội bóng đã đầu tư rất nhiều, anh ta vừa gia hạn hợp đồng năm ngoái, anh ta cảm thấy hạnh phúc và chúng tôi muốn giữ anh ta lại. Chúng tôi thông cảm việc một đội bóng lớn như Barcelona sẽ luôn muốn những cầu thủ giỏi nhất nhưng không đời nào Luiz sẽ rời Chelsea.”

Tô Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm