Fan Man City đã nghĩ oan cho Tevez

19/01/2013 20:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tình cảm của người hâm mộ Manchester City dành cho tiền đạo Carlos Tevez đã phai đi theo sau vụ nổi loạn của anh.

Carlos Tevez tưởng chừng như đã rời Eithad sau khi từ chối ra sân thay người trong trận đấu với Bayern Munich tại Champions League mùa trước. Vụ việc này khiến Tevez nhận án phạt từ CLB và dẫn đến vụ đình công, tự bỏ về quê không xin phép của tiền đạo người Argentina.

Nhưng khi trở lại, Tevez vẫn thể hiện được tầm quan trọng của mình đối với CLB với 8 bàn thắng ghi được trong mùa giải năm nay. Tâm sự về quãng thời gian sóng gió ở Man City, Tevez bộc bạch việc làm anh buồn nhất là người hâm mộ bị ảnh hưởng bởi những thông tin không đúng về mình.

“Có nhiều người đã nói dối với fan rằng tôi không muốn mặc chiếc áo đấu của Man City nữa. Tôi là một thần tượng của họ và khi nghe những điều dối trá đó họ đã bị tổn thương. CĐV đã cho tôi tất cả mọi thứ và tôi hiểu phản ứng của họ khi nghe những thông tin không đúng về tôi. Tôi luôn nỗ lực hết mình khi chơi bóng bởi tôi muốn CĐV thấy rằng tôi luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo của đội bóng mà mình đầu quân”, Tevez chia sẻ trên kênh phát thanh Rock and Pop.

Mặc dù đã lấy lại được phong độ nhưng Tevez khẳng định rằng anh cần phải nỗ lực hơn nữa để tìm lại được sự nhạy bén của mình trước mành lưới đối thủ. “Tôi đã giảm cân và đó là một điều tốt. Tôi tự mình tập luyện rất chăm chỉ bởi có thế tôi mới tạo nên sự khác biệt trên sân đấu.”

Khát khao của Tevez hiện tại là tăng hiệu suất nổ súng của mình trong từng trận đấu. “Tôi phải ghi bàn nhưng tôi lại thiếu đi sự tự tin trong khu vực cấm địa. Trận đấu với Arsenal vừa qua tôi đã không làm được như tôi đã từng. Hiện tại, tôi không có khát khao ghi bàn như trước vì tôi tập trung nhiều vào việc kiến tạo. Tôi cần phải thay đổi điều đó. Cần phải ghi thêm nhiều bàn thắng nữa.”

Tevez cũng tiết lộ rằng mùa trước đã có lúc anh tính rời bóng đá và kết thúc sự nghiệp tại đội bóng cũ Boca Juniors. “Tôi gần như đã nghĩ đến việc về hưu. Khi tôi về lại Argentina tôi tự nhốt mình trong căn nhà ở Buenos Aires. Tôi đã từng khóc một mình bởi sự thất vọng buồn bã xâm chiếm và không muốn chơi bóng thêm nữa. Nhưng gia đình, vợ tôi và các con gái đã giúp tôi mở rộng tầm mắt. Bây giờ, hoàn cảnh của tôi đã khác và tôi muốn thay đổi tất cả.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm