Everton-M.U 3-1: "Quỷ Đỏ" sập bẫy ở Goodison Park

20/02/2010 21:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù mở được tỷ số nhờ pha lập công của tiền đạo Berbatov nhưng Man United vẫn chịu thúc thủ 1-3 trước Everton.

Đều phải thi đấu tại Cúp Châu Âu vào giữa tuần qua nhưng cả Man United lẫn Everton đều nhập cuộc khá nhanh. Sau khoảng mấy phút đầu để đội chủ nhà chơi lấn át, Man United dần lấy lại được thế trận nhờ khả năng giữ bóng của tiền đạo Berbatov ở tuyến trên. Để tránh việc “phá sức” của Rooney, HLV Ferguson đã sử dụng đội hình 4-4-2 cơ động trong trận này. Trong khi đó, chiến lược  gia D. Moyes lại tỏ ra khá thận trọng khi chỉ cắm duy nhất Saha trên hàng công và bố trí tới năm cầu thủ đã ở hàng tiền vệ. Phút 11, từ pha dàn xếp tấn công bên cánh phải, Fletcher có được vị trí tốt để tung ra cú sút nhưng Osman đã kịp thời can thiệp khiến cú sút của cầu thủ người Scotland đi không chính xác.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Berbatov - Ảnh Getty

Phút 13, Saha đã gửi lời cảnh báo đầu tiên tới người đồng đội cũ Van der Sar bằng một cú sút xa khá căng. Bóng đi nhanh và khá hiểm hóc nhưng thủ môn người Hà Lẫn vẫn kịp thời đổ người đẩy bóng. Không lâu sau đó, các cổ động viên Man United đã có dịp ăn mừng. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Valencia, trung vệ Distin phá bóng không dứt khoát và tiền đạo Berbatov đã có cơ hội dứt điểm. Trong tư thế khá thoải mái, Berbatov đã dứt điểm căng hạ gục thủ môn Howard để mở tỷ số cho Man United ở phút 16.

Dù để đội khách ghi bàn thắng trước nhưng các cầu thủ Everton thi đấu vẫn khá bình tĩnh. Phút 19, tiền vệ cánh Bilyaletdinov đã nhanh chân tung ra cú sút từ cự ly khoảng 20m. Do bị Brown lấp tầm nhìn và bóng đi khá hiểm nên thủ môn Van der Sar đã hoàn toàn bất lực trong tình huống này. Phút 25, Bilyaletdinov lại bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà khi dứt điểm lên trời từ khoảng cách khá gần với khung thành của M.U. Ngay trong tình huống sau đó, Rooney đã có cơ hội để ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ khi đã dắt bóng qua thủ môn Howard. Tuy nhiên, sự can thiệp kịp thời của P.Neville đã khiến cho Rooney không thể dứt điểm vào lưới trống.

Nhờ hai bàn thắng của Berbatov và Bilyaletdinov, trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và khá hấp dẫn. Man United liên tục tổ chức những tình huống tấn công nhanh, đặc biệt là từ biên phải với sự góp mặt của Valencia. Tuy nhiên, đội khách cũng không dám dồn quá nhiều cầu thủ sang phần sân của Everton vì đội chủ nhà tổ chức phản công nhanh khá hiệu quả. Có vẻ như HLV Moyes đã chủ động yêu cầu Bilyaletdinov “khoan” vào khoảng trống giữa Evans và Evra. Phút 38, Donovan bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho Evetron khá đáng tiếc khi sút hụt bóng ở cự ly khoảng 3m. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của 45 phút đầu tiên.

Bilayetdinov ăn mừng bàn san hòa - Ảnh Getty

Cũng giống như hiệp 1, Everton đã nhập cuộc tốt hơn khi tổ chức được nhiều pha lên bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Van der Sar. Tuy nhiên, Man United mới là đội bóng có cơ hội đầu tiên của hiệp 2. Phút 51, Rooney nhả bóng lại để Fletcher tung ra cú sút khá căng ở ngay sát khu vực cấm địa. Tiếc cho cầu thủ người Scotland là bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Không lâu sau đó, Rooney lại kiến tạo để Berbatov ghi bàn nhưng cú đánh đầu của tiền đạo người Bulgari lại đi không chính xác.

Có thể nói cầu thủ bị "soi" nhiều nhất trong trận này chính là tiền đạo W. Rooney. Cầu thủ của Man United đã có dịp trở lại sân Goodison Park, nơi anh có những năm tháng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ. Chính vì vậy, cũng như vài lần trở về "ngôi nhà cũ" trước đây, Rooney không có được trạng thái tâm lý cũng như phong độ tốt nhất trong trận này. Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải ngoại hạng thi đấu thiếu tinh  tế và thường tỏ ra nóng nảy trong những tình huống không cần thiết.

Nhận thấy sự bế tắc của đội nhà, HLV Ferguson đã tung thêm tiền vệ cánh Obertan và lão tướng Scholes vào sân hòng giúp đội nhà tìm kiếm được bàn thắng thứ hai. Phút 68, Rooney mới có được cú sút đầu tiên trong trận này khi thoát xuống bên cánh phải rồi tung ra cú volley khá căng. Tuy nhiên, bóng lại đi vào phía cạnh lưới của khung thành thủ môn T. Howard.


Những phút cuối trận diễn ra khá hấp dẫn với nhiều kịch tính trên sân. HLV Moyes đã thể hiện được sự sáng suốt trong quyết định thay người của mình khi cầu thủ trẻ Gosling lập công nâng tỷ số lên 2-1 cho Everton ở phút 76. Từ pha tạt bóng của Pienaar, Gosling dứt điểm đơn giản nhưng hiểm hóc đánh bại thủ môn Van der Sar. Đây là bàn thắng xứng đáng của Everton vì đội chủ nhà đã tổ chức được nhiều đợt tấn công và chơi hay hơn Man United trong hiệp 2. Hai cánh của Everton luôn tạo ra khó khăn cho những đồng nghiệp bên phía đối phương. Trước một Donovan nhanh nhẹn và kỹ thuật, thủ quân Neville thường thất thế trong những tình huống tranh chấp tay đôi và không có được sự phối hợp cần thiết với Valencia.   

Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà thì J. Rodwell có pha đi bóng dũng mãnh rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Van der Sar. Đây là một màn "chào hàng" khá tốt của Rodwell trước HLV Ferguson, người đã đôi lần bày tỏ ý muốn có được sự phục vụ của tiền vệ trẻ này. Thua trận này, Man United không những không thể tạm chiếm ngôi đầu của Chelsea mà còn đứng trước nguy cơ bị "The Blues" bỏ lại trên BXH.

* Cầu thủ ghi bàn: Berbatov 16, Bilayetdinov 19’, Gosling 76', Rodwell 90'.

* Đội hình ra sân:

+ Everton: Howard, Baines, Distin, Heitinga, Neville, Bilyaletdinov (Gossling 69'), Osman, Pienaar (Rodwell 88'), Arteta, Donovan, Saha.

 

+ Man United: Van der Sar, Neville, Brown, Evans, Evra, Valencia (Owen 81'), Fletcher, Carrick, Park (Obertan 66'), Berbatov (Scholes 66'), Rooney.


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm