Everton 2-0 Man City: Man "xanh" giã từ ngôi vương tại Goodison Park

16/03/2013 19:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thi đấu hơn người trong hơn 30 phút của hiệp 2 nhưng Man City không những không thể gỡ gạc lại 1 điểm mà còn phải cúi mặt rời Goodison Park. Trận thua tâm phục khẩu phục trước Everton khiến hy vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Roberto Mancini càng thêm mong manh đến... vô vọng.


Everton đúng là đội bóng "kỵ dơ" đối với Man City - Ảnh AP

Hiệp 1 hoàn toàn là hiệp đấu của đội chủ nhà. Everton đã chơi rất ấn tượng để khiến nhà ĐKVĐ Man City chỉ biết chạy tới chạy lui theo trái bóng. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội và luôn đặt khung thành của thủ môn Hart trong tình trạng báo động. Nếu trọng tài biên chính xác hơn một chút, đáng ra Everton đã có bàn mở tỷ số của Mirallas ở phút thứ 13 nhưng nó bị từ chối bởi lỗi việt vị. Dù sao thế trận áp đảo cũng được cụ thể hóa nhờ cú sút xa tuyệt đẹp của Osman ở phút 32.

Sang hiệp 2, mọi chuyện cũng không mấy khả quan hơn với các học trò của HLV Mancini. Kể từ khi Pienaar bị đuổi khỏi sân ở phút 61 sau pha đạp bóng thô bạo với Garcia, màn trình diễn của Man City trở nên “sáng sủa” hơn chút ít. Nhưng lần lượt Milner, Tevez và đặc biệt là Zabaletta đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để rồi khiến đội bóng của mình nếm trái đắng ở phút bù giờ cuối cùng. Cầu thủ vừa vào sân thay người Jelavic kết liễu hy vọng có điểm của đội khách với bàn thắng đẹp mắt nâng tỷ số lên thành 2-0.

Trận thua tâm phục khẩu phục trước Everton coi như đặt dấu chấm hết cho "giấc mơ" bảo vệ ngôi vương của Man City. Họ sẽ vượt mặt M.U trên bảng xếp hạng nếu đại kình đình thua ít nhất là... 5 trong 9 vòng đấu cuối cùng. Thật là một viễn cảnh không tưởng!

Sau đây là những diễn biến chính:

+ Đội hình xuất phát

Everton: Mucha - Coleman, Distin, Heitinga, Baines - Osman, Gibson, Pienaar, Mirallas - Fellaini - Anichebe...

Dự bị: Springthorpe, Oviedo, Jelavic, Naismith, Neville, Barkley, Duffy.

Man City: Hart - Zabaleta, Kolo Toure, Nastasic, Kolarov - Garcia, Barry - Milner, Silva, Tevez - Dzeko

Dự bị: Pantilimon, Razak, Nasri, Sinclair, Lescott, Clichy, Lopes.

+ HIỆP 1

Phút thứ 4: Dzeko đang bị Distin theo kèm rất "rát". Anh bị hậu vệ của Everton chơi tiểu xảo trong cả 2 lần tranh chấp trên không.

Phút thứ 6: Man City đang chơi rất thận trọng trên sân của Everton và chưa dám dâng cao đội hình. Điều này là dễ hiểu bởi họ có thành tích đối đầu khá lép trước Everton.

Phút thứ 8: Fellaini nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Milner. Đây là chiếc thẻ phạt thứ 10 của Fellaini ở mùa giải này và điều đó có nghĩa anh sẽ phải nhận án phạt treo giò 2 trận.

Phút thứ 11: Milner may mắn thoát khỏi thẻ vàng sau pha phạm lỗi khá thô thiển với Coleman. Man City đang gặp bế tắc trong việc tấn công.


Rõ ràng Mirallas ở phía trên gót chân của Kolarov

Phút thứ 13: VÀO lại KHÔNG VÀO ! Mirallas thoát xuống nhận bóng rồi tung ra cú vô-lê đẹp mắt làm tung lưới thủ thành Hart. Tuy nhiên trọng tài biên đã cắt đứt niềm vui của Everton bằng việc căng cờ báo việt vị. Đó có vẻ là một quyết định không chính xác.

Phút thứ 18: THỐNG KÊ ! Everton thắng 5 trong 7 trận gần đây nhất trước Man City tại Premier League (thua 1 hòa 1).HLV David Moyes là người khiến Roberto Mancini phải chịu nhiều thất bại nhất (5) ở giải Ngoại hạng.

Phút thứ 21: Silva thực hiện một đường chuyền treo bóng dài nhưng thủ thành Mucha đã dễ dàng ôm gọn trái bóng. Man City vẫn tỏ ra quá bế tắc trong tấn công.

Phút thứ 24: Tevez thử vận may với một quả sút xa nhưng không thành công. Không lâu sau Dzeko xoay người dứt điểm trong vòng cấm Everton nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Mucha.

Phút thứ 25: Thêm một cú sút trong vòng cấm nữa của Dzeko bị Mucha bắt gọn

Phút thứ 27: Pienaar nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi không thể bào chữa đối với Barry. Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt và trọng tài Lee Probert cần phải giảm nhiệt những cái đầu nóng.

Phút thứ 30: Bây giờ đến lượt Kolarov bên phía Man City đốn hạ Osman.


Cú sút xa tuyệt đẹp của Osman

Phút thứ 32: BÀN THẮNG !!! Osman mở tỷ số với cú sút xa tuyệt đẹp. Từ khoảng cách khoảng 30 mét, Osman tung ra cú nã đại bác bằng chân trái đưa bóng ghim thẳng vào góc cao bên phải khung thành Man City. Tỷ số là 1-0 cho Everton.

Phút thứ 34: Dzeko nhận thẻ vàng sau một pha dùng cùi trỏ trong không chiến

Phút thứ 39: Everton đang chơi rất thăng hoa trong quãng thời gian qua. Anichebe vừa loại bỏ Kolarov để tung ra cú sút cận thành cực mạnh nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 40: Man City đáp trả bằng việc Tevez nỗ lực đi bóng rồi tung ra cú sút xa chính diện. Bóng chạm chân Heitinga trước khi đi hết đường biên ngang.

Phút thứ 43: BỎ LỠ ! Từ quả tạt bên cánh trái của Kolarov, Dzeko bật cao đánh đầu cận thành nhưng bóng đi vọt xà ngang quá nhiều.

Phút thứ 44: NGUY HIỂM ! Thủ thành Hart đấm bóng không dứt khoát và để Coleman băng vào đánh đầu cận thành. May mắn là trung vệ Toure đã có mặt kịp thời để giải nguy.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Everton. Đây là kết quả xứng đáng cho đội chủ nhà sau rất nhiều cơ hội họ tạo ra trước Man City. Nhà ĐKVĐ nước Anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong hiệp 2 nếu muốn lội ngược dòng.

+ HIỆP 2

Phút thứ 50: Milner dù chơi rất năng nổ nhưng không thể phong tỏa được Baines bên hành lang cánh phải. Những pha tạt bóng của Baines luôn khiến khung thành Man City phải chao đảo.

Phút thứ 54: NGUY HIỂM ! Barry treo bóng từ giữa sân để Dzeko bật cao đánh đầu chuyền ngược lại. Rất tiếc là Garcia đang đà băng lên lại sút trượt bóng.

Phút thứ 59: Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Baines, Osman vô-lê cận thành nhưng bóng đập trúng người Barry. Osman cho rằng bóng đã chạm tay Barry nhưng trọng tài chỉ cho Everton hưởng phạt góc.


Thẻ đỏ xứng đáng cho Pienaar - Ảnh AP
Phút thứ 61: Pienaar nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp bóng rất nguy hiểm đối với Garcia. Một pha bóng thật sự không cần thiết của tiền vệ Nam Phi và có thể nói anh đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ "ngu ngốc".

Phút thứ 65: Milner vừa có pha vào bóng quá quyết liệt đối với Mirallas. Khán giả tại Goodison Park phản ứng dữ dội quyết định không rút thẻ của trọng tài.

Phút thứ 67: CỨU THUA ! Thủ thành Mucha có 2 pha cứu thua xuất sắc trước những pha dứt điểm cận thành của Tevez và Milner. Trước đó Dzeko có pha chuyền bóng đẳng cấp cho Tevez.

Phút thứ 70: 2 đội có sự thay đổi người. Nasri thế chỗ Barry bên phía Man City. Naismith thay Mirallas bên phía Everton.

Phút thứ 73: Dzeko đang chơi rất tệ trên sân. Anh vừa có một pha đánh đầu kém cỏi nữa trong vòng cấm của Everton.

Phút thứ 75: Heitinga đánh đầu cận thành nguy hiểm sau một quả phạt góc nhưng trước đó Anichebe đã phạm lỗi với thủ thành Hart.

Phút thứ 78: BỎ LỠ ! Distin đánh đầu cận thành sau quả phạt góc bên cánh phải. Bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Trung vệ người Pháp sau đó tỏ ra rất thất vọng khi không thể ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Man City.

Phút thứ 80: NGUY HIỂM ! Silva đi bóng trong vòng cấm Everton rồi chuyền rất thoáng sang cánh phải cho Zabaletta băng xuống dứt điểm. Rất tiếc Zabaletta lại xử lý quá chậm và làm hẹp góc sút của mình khi thủ thành Mucha lao ra rất nhanh.

Phút thứ 81: CỨU THUA ! Milner lật cánh cho Tevez nhưng Coleman đã bay người đánh đầu giải nguy.

Phút thứ 83: Clichy, Sinclair vào sân thay Milner và Kolo Toure.

Phút thứ 86: KHÔNG PENALTY ! Man City chỉ được hưởng một quả đá phạt sau khi Fellaini để bóng chạm tay trong vòng cấm Everton. Cú sút sau đó của Kolarov không qua được hàng rào.

Phút thứ 90: Everton thay cầu thủ cuối cùng. Jelavic thế chỗ Anichebe. Hiệp 2 chỉ có 3 phút bù giờ.

Phút thứ 90+1: Osman nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ.


Bàn thắng kết liễu của Jelavic

Phút thứ 90+3: BÀN THẮNG ! Cầu thủ vừa vào sân Jelavic tung ra cú sút kỹ thuật ấn định chiến thắng 2-0 cho Everton sau một pha phản công nhanh. Đây là bàn thắng kết liễu hy vọng có điểm của Man City.

Chung cuộc Everton đánh bại Man City với tỷ số 2-0 dù bị mất người từ giữa hiệp 2. Một trận đấu tuyệt hay của đội chủ nhà

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm