Dalglish không thể "bù lỗ" cho Suarez

11/01/2013 19:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Tin tức Liverpool muốn đưa HLV Dalglish trở lại đảm nhiệm vai trò đại sứ thể thao của đội bóng áo đỏ được Daily Telegraph bình luận rằng chẳng qua là một động thái nhằm thúc đẩy việc ký kết các hợp đồng tài trợ cho Lữ đoàn đỏ, thông qua uy tín và hình ảnh của ông Dalglish.


Cứu vãn hình ảnh Liverpool? Dalglish cũng bó tay!

Đó có thể chỉ là sự suy diễn vô căn cứ, nhưng rõ ràng là vị trí mà ông Dalglish sẽ đảm nhận (nếu ông chấp nhận trở lại) được kỳ vọng tạo ra sự thúc đẩy về mặt hình ảnh cho Liverpool, một điều kiện quan trọng để các đối tác thương mại của họ đặt niềm tin.

Hình ảnh của đội bóng ấy đang lâm nguy, vì nó đang được gắn với hình ảnh của Luis Suarez. Điều kỳ lạ là vì ảnh hưởng quá lớn về mặt chuyên môn, tiền đạo người Uruguay đã được CLB dung túng nhiều lần cho những hành vi có thể làm tổn hại đến hình ảnh của cả đội. Họ bênh vực anh một cách mù quáng trong vụ Suarez buông lời phân biệt chủng tộc với Patrice Evra (cầu thủ của họ còn mặc áo ủng hộ Suarez). Và cho đến bàn thắng "ma" vào lưới Mansfield, Liverpool vẫn tuyên bố ủng hộ anh vô điều kiện.

Cổ vũ cho những hành vi đáng bị trừng phạt như thế không những khiến danh tiếng của đội bóng lâm nguy, mà còn khiến sự hoang dã của tiền đạo người Uruguay càng được thể lên ngôi. Liverpool không những đã thất bại trong việc ứng xử trước công chúng về những gì cầu thủ của họ gây ra, mà còn thất bại trong việc "gò" Suarez theo đúng với những gì mà truyền thống hào hùng của đội bóng này tôn trọng, mà trong đó không thể thiếu sự chơi đẹp và tinh thần fair-play.

Chấp nhận cá tính của Suarez để sử dụng anh là một con dao hai lưỡi, nhưng bề dày lịch sử và truyền thống của Liverpool có lẽ là nền tảng đủ để họ không bị những bàn thắng của chân sút người Uruguay làm quên đi trách nhiệm phải làm cho anh nhận thức được văn hóa của CLB và tự mình điều chỉnh hành vi.

Nhưng với những gì đã xảy ra, thì Liverpool đã giao phó một phần lớn quá khứ của họ cho một hiện tại mới xảy ra chưa đầy hai năm. Suarez đã gây ấn tượng quá nhanh với những màn trình diễn xuất sắc diễn ra liên tục của anh, nhưng dù có tạo ra cảm giác là đội bóng này đang hoàn toàn phải dựa vào anh trên sân, thì không có nghĩa là CLB sẽ phải lùi bước khi phải bảo vệ những giá trị đã làm nên đội bóng này, khi nó bị xâm phạm bởi bản tính hoang dã của Suarez.

Cho đến thời điểm này, điều đó đã không xảy ra, và dù ông Kenny Dalglish có trở lại trên cương vị đại sứ thể thao để cứu vãn hình ảnh của đội bóng này đi chăng nữa, thì cũng không thể thay thế được những gì mà Ban lãnh đạo của Liverpool sẽ làm để gìn giữ hình ảnh của nó hiện tại. Quá khứ có việc của quá khứ, và hiện tại là một câu chuyện khác.

PAN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm